Hưng Yên: Truy tìm khẩn cấp 5 đối tượng đục tường bỏ trốn khỏi nhà tạm giam

10/06/22, 15:37 Việt Nam

Lợi dụng lúc đêm khuya, Dũng, Kiên, Đạt, Nghị và Long đã đục tường bỏ trốn khỏi nhà tạm giam của công an thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Nhóm đối tượng đang bị cơ quan công an truy bắt. (Ảnh: Lao Động)

Theo báo Lao Động, cơ quan Cảnh sát điều tra công an Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên ngày 10/06 cho biết, đã ra quyết định truy nã 5 đối tượng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ của công an thị xã Mỹ Hào.

5 đối tượng trên gồm Vũ Văn Dũng (27 tuổi), Đào Đình Kiên (19 tuổi, cùng ngụ tại thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên); Đinh Khánh Đạt (26 tuổi, ở TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Vũ Thành Nghị (32 tuổi, ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Long (29 tuổi, ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên).

Theo cơ quan công an, do mưa lớn nhiều ngày nên tường nhà giam của công an thị xã Mỹ Hào bị ẩm, lợi dụng điều này, vào khoảng 1 giờ đêm ngày 09/06, 5 đối tượng trên đã đục tường nhà tạm giam để bỏ trốn. 

Sau khi bỏ trốn, Đinh Khánh Đạt về nhà tại TP. Hải Dương lấy xe ô tô nhãn hiệu Vinfast Lux A, BS: 34A – 468.72, màu sơn trắng, chở theo 4 đối tượng còn lại chạy theo hướng về TP. Hải Phòng.

Đến 4 giờ 8 phút cùng ngày, hệ thống cơ quan chức năng phát hiện xe ô tô mà 5 đối tượng sử dụng đi qua cầu Tân Đệ hướng Thái Bình đi Nam Định.

Theo báo Thanh Niên, ngoài việc truy nã 5 đối tượng bỏ trốn trên, cơ quan công an đề nghị người dân cần nêu cao tinh thần tố giác tội phạm, bất kỳ công dân nào nếu phát hiện các đối tượng truy nã trên đều có quyền bắt giữ và giải ngay đến cơ quan chức năng.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?