Hung thủ dẫn đến cái chết của nhà vua Thụy Điển chính là những chiếc bánh?

26/01/21, 11:18 Tri thức

Đó chính là bánh ngọt Selma – một món ăn truyền thống của Thụy Điển. Món bánh này từng ngon đến mức khiến nhà vua Adolf Fredrik qua đời vì ăn chúng quá nhiều.

Có thể liên tưởng hương vị của bánh ngọt Selma gần như bánh su kem khá phổ biến ở nước ta. (Ảnh: Theculturetrip)

Chuyện là vào thế kỷ 18, đất nước Thụy Điển bấy giờ do nhà vua Adolf Fredrik trị vì. Ngày Thứ ba trước tuần chay (Shrove Tuesday/Mardi gras) là ngày cuối cùng được ăn uống thỏa thích trước khi bước vào mùa chay theo tín ngưỡng của người Cơ Đốc giáo. 

Vì vậy, nhà vua đã có một bàn tiệc thịnh soạn cao cấp với tôm hùm, cá tầm, cá trích muối, rượu champagne… và nhất là không thể thiếu món bánh Selma có thêm quế và nho khô yêu thích của ông.

Nhà vua rất thỏa mãn với bàn tiệc lớn cùng việc “xử lý” 14 chiếc bánh Selma. Tuy nhiên, cũng chính đêm hôm đó, ông đã đột ngột qua đời vì… khó tiêu nặng.

Vua Adolf Fredrik mất năm 1771, hưởng thọ 61 tuổi. Vậy là cái chết có một không hai của nhà vua là vì ăn nhiều chứ không phải do bệnh tật, chiến tranh hay hạ độc như các nhà vua khác từ xưa đến nay.

Sự ra đi của nhà vua cũng không làm cho người dân hết yêu thích món bánh ngọt truyền thống này. (Ảnh qua tổng hợp)

Giai thoại này sau đó đã được lan truyền rộng rãi trên khắp đất nước Thụy Điển và cả thế giới, tuy vậy nhưng đối với món bánh “vô tội” kia, người dân nước này vẫn luôn yêu thích và thậm chí còn ưa chuộng hơn. Cũng vì thế, bánh Selma còn có thêm cái tên là “fettisdagen bulle” (bánh của ngày Thứ ba béo).

Ngày nay, bánh ngọt Selma hầu như vẫn được làm theo công thức truyền thống, nên giữ được hương vị thơm ngon, hấp dẫn. Nguyên liệu chính của bánh được làm từ bột hạnh nhân, lòng trắng trứng, kem tươi và đường mịn phủ bên ngoài. Bánh có vị béo ngậy, thơm và rất mềm mịn. Bánh Selma thường có trong văn hóa fika tụ tập ăn uống và trò chuyện của người Thụy Điển, rất được người dân trên đất nước này và cả thế giới ưa chuộng.

Mạch Khê (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?