Hồng Kông: Băng nhóm có vũ trang đến siêu thị cướp hàng trăm cuộn giấy vệ sinh 

18/02/20, 17:50 Thế giới, Tin trong ngày

Giữa cơn khủng hoảng vì dịch virus corona, những tên cướp có vũ trang ở Hồng Kông đã thực hiện vụ cướp có một không hai, đó là đến siêu thị cướp hàng trăm cuộn giấy vệ sinh trị giá hơn 1.000 HKD.

Cảnh sát Hồng Kông thu giữ một số lô giấy vệ sinh bị cướp. (Ảnh qua Twitter)

Ngày 17/2, tại khu vực Vượng Giác, quận Du Tiêm Vượng, Hồng Kông đã xảy ra một vụ cướp vô cùng hy hữu. 

Một nhóm cướp mang theo dao đã tiếp cận và đe dọa một người giao hàng bên ngoài siêu thị Wellcome để cướp giấy vệ sinh.

“Ba người đàn ông cầm dao đã đe dọa nhân viên giao hàng để lấy lô giấy vệ sinh trị giá hơn 1.000 đô la Hồng Kông”, đại diện cảnh sát Hồng Kông cho biết.

Theo một bài viết trên Apple Daily, nhóm cướp đã lấy được 600 cuộn giấy vệ sinh, trị giá khoảng 1.695 HKD (tương đương hơn 5 triệu VND).

Truyền thông địa phương cho hay, cảnh sát Hồng Kông sau đó đã bắt giữ 2 tên cướp và thu hồi một số cuộn giấy vệ sinh.

Được biết, sự hoảng loạn vì dịch virus corona chủng mới (Covid-19) đang gây ra tình trạng thiếu giấy vệ sinh trầm trọng ở Hồng Kông. Nhiều người lo sợ thiếu nguồn cung nên đã ồ ạt mua về tích trữ.  

Vì các siêu thị không thể bổ sung nhanh lại nguồn hàng sau khi người dân ồ ạt đến mua nên đôi khi, vẫn có cảnh hàng dài những người xếp hàng chờ mua đồ. Và không lâu sau khi siêu thị mở cửa, các kệ hàng bày giấy vệ sinh lại nhanh chóng bị “quét sạch”. Chính nguyên nhân này đã gây ra vụ cướp hy hữu trên.

Ngoài giấy vệ sinh, các mặt hàng nhu yếu phẩm khác như gạo, mì ống, khẩu trang và dung dịch khử khuẩn cũng rơi vào khủng hoảng.

Các quan chức Hồng Kông cho rằng những tin đồn sai lệch trên mạng về việc khủng hoảng hàng hóa đã gây nên tình trạng trên, đồng thời khẳng định nguồn cung thực phẩm và đồ dùng gia đình vẫn ổn định.

Dịch Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán từ tháng 12/2019 đã lan ra 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo số liệu công bố chính thức, toàn thế giới hiện có 73.336 trường hợp nhiễm bệnh và 1.874 người chết do virus corona. Hong Kong ghi nhận 61 ca nhiễm bệnh và một ca tử vong. Chính quyền thành phố đã đóng 10 cửa khẩu với Trung Quốc để ngăn chặn virus lây lan.

Ngân Khánh (Theo BBC)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?