Hội chợ Giáng sinh lần đầu xuất hiện tại Hà Nội thu hút hơn 20.000 người

18/12/17, 14:29 Việt Nam

Hội chợ Giáng sinh đã diễn ra trong khuôn viên một ngôi nhà thờ cổ kính và đẹp nhất nhì TP Hà Nội, với những món ăn và thức uống đặc trưng chỉ có thể tìm thấy ở phiên chợ Giáng sinh của Đức, và chỉ trong ba ngày cuối tuần đã thu hút hơn 20.000 người.

Khu chợ Giáng sinh truyền thống của Đức, được tổ chức tại nhà thờ Cửa Bắc ở Hà Nội trong ba ngày cuối tuần qua. (Ảnh: VNE).

Sự kiện diễn ra với mong muốn mang đến một không khí Giáng sinh truyền thống của Đức giữa lòng Hà Nội. Trong lần tổ chức này, Hội chợ Giáng sinh bao gồm 13 gian hàng trưng bày và bán đồ thủ công, trong đó có một số đồ trang trí Giáng sinh và món ăn truyền thống của Đức.

“Ở Đức, chợ Giáng sinh đã có lịch sử hàng trăm năm tuổi. Chợ thường diễn ra trong khuôn viên của nhà thờ vì diện tích rộng rãi và nằm trong trung tâm thành phố hoặc thị trấn” ông Tobias Kuester-Campioni, thành viên ban tổ chức cho biết. “Nhà thờ Cửa Bắc là địa điểm không thể tuyệt vời hơn để tổ chức chợ Giáng sinh ở Hà Nội.” 

Người dân qua lại đông đúc. (Ảnh: VNE)

Ông Campioni cho biết chợ Giáng sinh thuộc chuỗi sự kiện nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Goethe tại Việt Nam. “Chúng tôi nghĩ chắc chỉ khoảng 3.000-4.000 người tham dự thôi nhưng tính đến hôm nay đã có hơn 20.000 người. Một con số vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi”, Campioni vừa nói vừa luôn tay thu dọn những đĩa thức ăn thừa trên những chiếc bàn.

Nhiều gian hàng được bày bán. (Ảnh: VNE)

Khoảng 25 gian hàng và hàng chục khu lều bày bán nhiều mặt hàng đa dạng từ đồ trang sức thủ công, đồ chơi trẻ em, trang trí Giáng sinh cho đến tinh dầu tự nhiên và sách truyện. Toàn bộ doanh thu từ việc cho thuê các gian hàng sẽ được ban tổ chức dùng để giúp đỡ người nghèo sống ở bãi sông Hồng. Theo chủ một gian hàng, phí thuê mặt bằng dao động từ 5-6 triệu cho ba ngày hội chợ

Xúc xích trắng nướng kiểu Đức quyện với mùi hạt dẻ nóng thơm lừng. (Ảnh: VNE) 

Khu chợ thơm phức mùi rượu hoa quả hâm nóng, xúc xích trắng nướng kiểu Đức quyện với mùi hạt dẻ nóng. Chợ Giáng sinh Đức cũng không thể thiếu bánh mì Noel ngọt nhân hoa quả khô Stollen hay bánh gừng.

Người dân và du khách ngồi thưởng thức bia làm thủ công. (Ảnh: VNE)

Chủ quầy hàng Alexander Haf, một thợ ủ bia người Đức đã sống ở Hà Nội hơn 7 năm, nói: “Người Việt Nam cũng giống người Đức ở điểm họ thích cười nói và thích uống bia ngon”.

Ông Haf mang đến hội chợ lần này hai loại bia thủ công. Bia “Red Nose Ale”, được sản xuất bằng lên men nổi, thơm nhẹ vị caramel của đại mạch. Và bia “Santa Lager”, được sản xuất bằng phương pháp lên men chìm, có vị giống mùi bánh qui nướng. 

Bia “Santa Lager”, được sản xuất bằng phương pháp lên men chìm, có vị giống mùi bánh qui nướng. (Ảnh: VNE)

“Tôi đã bán hơn 1.000 lít bia chỉ trong hai ngày”, người đàn ông Đức cười nói.

Chị Lisa người Đức cho biết cảm giác như đang đi chợ Giáng sinh ở quê nhà. (Ảnh: VNE)

Chị Lisa người Đức cho biết trong thời tiết lạnh ở Hà Nội, cầm trên tay bịch hạt dẻ nóng, chị cảm giác như đang đi chợ Giáng sinh ở quê nhà.

Chị Trang cùng cậu con trai nhỏ chăm chú đọc sách tại quầy hàng của hiệu sách ngoại văn Bookworm.  (Ảnh: VNE)

Chị Trang ở Hà Nội cùng cậu con trai nhỏ chăm chú đọc sách tại quầy hàng của hiệu sách ngoại văn Bookworm. “Ngay khi bước vào, tôi đã thấy thích không khí truyền thống của khu chợ. Tôi cùng gia đình đến đây để trải nghiệm một chợ Giáng sinh theo kiểu châu Âu”.

Nhiều người nước ngoài đến đây để cảm nhận không khí lễ hội. (Ảnh: VNE)

Nhiều người nước ngoài đến đây để cảm nhận không khí lễ hội. Một tháng trước Giáng sinh được gọi là “Mùa vọng”, đây là khoảng thời gian đếm ngược đầy háo hức.

Nhiều người nước ngoài đến đây để cảm nhận không khí lễ hội. (Ảnh: VNE) 

Ngoài chợ Giáng sinh, Đại sứ quán Đức còn tổ chức chương trình hòa nhạc đặc biệt với sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Dàn hợp xướng trẻ Công giáo, Dàn hợp xướng của Nhà hát Vũ kịch Việt Nam cùng nhiều nghệ sỹ hai nước vào 20h ngày 21/12 cũng tại khuôn viên nhà thờ Cửa Bắc.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?