Hoa hậu Thế giới Canada trở về Toronto

07/12/15, 07:37 Thế giới

Sau khi không thể đến Trung Quốc tham gia chung kết Hoa hậu Thế giới, tối 3/12, Hoa hậu Thế giới Canada Anastasia Lin đã trở về Toronto, Canada. Nhiều người đã đến sân bay Pearson chào đón cô.

Hoa hậu Thế giới Canada Anastasia Lin đã trở về Toronto (Canada) vào tối 3/12. Cô chia sẻ với báo chí tại sân bay, cô sẽ tiếp tục lên tiếng vì nhân quyền.

Chung kết Hoa hậu Thế giới 2015 bắt đầu từ ngày 21/11 ở Tam Á, Trung Quốc, với sự tham dự của hơn 110 quốc gia, nhưng chính quyền thành phố Tam Á không gửi thư mời để cô Anastasia Lin, Hoa hậu Thế giới Canada xin thị thực nhập cảnh vào Trung Quốc.

Cô Anastasia Lin là công dân Canada nên khi du lịch đến Hồng Kông sẽ không cần thị thực. Từ Hồng Kông, cô có thể xin được thị thực ngay tại sân bay để đến Hải Nam trong vòng 15 ngày. Tuy nhiên, sau khi đến Hồng Kông cô đã bị quan chức Hải Quan cản trở không cho đến Tam Á.

Sau 1 tuần lưu lại Hồng Kông, hôm 3/12, Anastasia Lin đã trở về Toronto, Canada.

“Tôi cũng không ngờ tình hình lại như thế này”, Anastasia Lin chia sẻ với báo chí tại sân bay, “tôi cũng không nghĩ mình lại được nhiều người giúp đỡ như thế!”.

Người dân Hồng Kông đã giúp cô cảm thấy ấm áp. Cô nói: “Họ không chỉ nhiệt tình mà còn rất hiểu ý nghĩa của sự kiện này, giống như họ ở sau vườn nhà để bảo vệ tự do cho mình, giữ gìn mảnh đất của mình. Họ rất trân trọng những người dám đứng lên cất tiếng nói”.

Cô nói: “Có rất nhiều người cùng chung chí hướng, họ hiểu tự do quan trọng và đáng giá như thế nào”.

Mọi người chào đón và động viên tinh thần cô Anastasia Lin.

Cô Lý Triết (Li Zhe) cùng người cha Trần Hi (Chen Xi) là học viên Pháp Luân Công, từng bị giam giữ trái phép ở Trung Quốc. Cô cho biết, họ đến sân bay để khích lệ cô Anastasia Lin, cảm ơn cô đã lên tiếng vì Pháp Luân Công. “Tôi thấy cô quá dũng cảm!”

Ông Rhody Belo cũng nói: “Cô Anastasia Lin là tấm gương sáng cho giới trẻ noi theo”.

Một người dân ở Toronto đã kêu gọi ký tên ủng hộ cô Anastasia Lin trên trang change.org, cho đến trưa 3/12, đã có hơn 7.000 người tham gia ký tên.

Trong 24 giờ sau khi cô Anastasia Lin bị từ chối nhập cảnh, các hãng truyền thông như: Truyền hình CBC, National Post, Globe and Mail, Toronto Star, Toronto Sun, CP24, CTV…trên thế giới đã đưa tin về câu chuyện của cô, thảo luận về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc.

Cô Anastasia Lin chia sẻ rằng cô rất muốn được đến Trung Quốc tham gia Chung kết Hoa hậu Thế giới, việc không thể đi được khiến cô cảm thấy đáng tiếc, nhưng cô rất vui khi nhận được sự ủng hộ của nhiều người. “Tôi thực sự hạnh phúc khi thông tin và câu chuyện về tôi nhận được sự đồng cảm của nhiều người như thế”.

Tháng 7/2015, cô Anastasia Lin đã phát biểu trước Quốc hội Mỹ rằng hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị đánh chết và lấy nội tạng mang bán. Cô cũng đóng vai một học viên Pháp Luân Công bị bức hại trong bộ phim điện ảnh Canada sắp công chiếu mang tên “The Bleeding Edge”.

Cô Anastasia Lin vì lên tiếng cho nhân quyền nên đã được danh hiệu Hoa hậu Thế giới Canada, nhưng cũng vì vậy mà cô bị ĐCSTQ gây sức ép.

Anastasia Lin nói, cô tham gia thi Hoa hậu Thế giới là vì tôn chỉ của nó: “Cái đẹp cần có ý nghĩa” (Beauty with a purpose). Cô lên tiếng vì nhân quyền, ủng hộ giá trị quan của Canada. “Tôi muốn lên tiếng cùng mọi người chống lại chính thể chuyên chế. Vì thế cho dù hiện tôi không thể đến Tam Á tham gia cuộc thi, tôi cũng cảm thấy mình đã thực hiện được mục tiêu”.

Theo daikynguyenvn.com

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc