Hành khách Lion Air hỗn loạn vì tiếng nổ trên máy bay

24/04/15, 23:00 Thế giới
(NLĐO) - Một chuyến bay của hãng Lion Air chuẩn bị cất cánh tại sân bay ở Indonesia lâm vào tình cảnh hỗn loạn khi hành khách tranh nhau mở cửa thoát hiểm vì nghe một tiếng nổ

Một tiếng nổ kèm theo khói bốc lên ở khoang chứa động cơ đã khiến cho các hành khách trên chuyến bay của hãng Lion Air hoảng loạn. Nhiều hành khách đã tranh nhau mở cửa thoát hiểm để thoát thân.

Theo báo Bloomberg, chiếc máy bay Boeing 737-900ER của hãng Lion Air đang đậu tại đường băng sân bay Kualanamu trên đảo Sumatra. Khi máy bay chuẩn bị xuất phát thì có khói bốc lên từ buồng chứa động cơ. Nhiều hành khách nháo nhào mở cửa thoát hiểm để chạy xuống khiến một số người bị thương. Họ cho biết có một âm thanh giống như tiếng nổ nên mới tìm cách tháo chạy.

Máy bay của hãng hàng không Lion Air đậu tại sân bay Soekarno-Hatta, Jakarta – Indonesia. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên Bộ Giao thông Vận tải Indonesia JA Barata hôm 24-4 cho biết không có hành khách nào thiệt mạng. Sự cố diễn ra khoảng 13 giờ chiều cùng ngày (giờ địa phương). Chiếc Boeing 737-900ER vẫn đang được nhân viên kỹ thuật kiểm tra trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Andy Saladin, phát ngôn viên của Lion Air tại Jakarta, thông báo chiếc máy bay chở theo 214 người bao gồm cả phi hành đoàn. Người này cũng xác nhận hành khách nghe tiếng nổ ở phía sau máy bay nên hoảng sợ mở cửa thoát hiểm làm một số người bị thương nhẹ.

Hồi đầu tháng 4, một máy bay của hãng Batik Air, trực thuộc Công ty Lion, buộc phải hạ cánh khẩn cấp mà chưa rõ nguyên nhân.

Trước đó, năm 2013 một máy bay chở 108 hành khách của Hãng Hàng không Lion Air trượt khỏi đường băng và lao ra biển khi hạ cánh tại Sân bay Ngurah Rai ở đảo Ba-li, chiếc máy bay đã bị gãy làm đôi. Điều may mắn là toàn bộ hành khách trên máy bay và phi hành đoàn đều sống xót.

Theo Người Lao Động

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?