Hàng nghìn con tôm biển phát sáng trên mỏm đá như pha lê

26/09/16, 08:29 Bí ẩn, Chuyện lạ

Studio Tdub Photo đã đem đến cho độc giả những bức hình ghi lại một trong những hiện tượng kì thú và hiếm gặp trong tự nhiên khi có đến hàng ngàn chú tôm tự phát sáng leo lên một mỏm đá thuộc bãi biển Seto.

Hàng ngàn chú tôm phát sáng trên mỏm đá thuộc bãi biển Seto.

Những thành viên của Tdub Photo đã tình cờ được chứng kiến hiện tượng thú vị này vào năm 2015. Vào lúc đó, kế hoạch của họ là chụp ảnh đom đóm ở bãi biển khi về đêm. Trevor Williams và Johnathan Galione – hai nhiếp ảnh gia thuộc Tdub Photo đã nhìn thấy hiện tượng sinh học thú vị trên và nhanh chóng tác nghiệp để ghi lại một trong những khoảnh khắc hiếm có trong sự  nghiệp của mình.

“Những tấm hình có chất lượng rất ổn, nhưng thực lòng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm tốt hơn. Điều đó đã thúc đẩy chúng tôi trong việc thực hiện những tác phẩm trong ấn bản mới nhất của nhóm. Lần này, chúng tôi đã ghi lại khoảnh khắc những sinh vật ấy leo lên một mỏm đá ở bãi biển và điều đó làm chúng tôi cảm thấy hòn đá giống như đang khóc”, hai nhiếp ảnh gia chia sẻ trên blog của mình.

Tên khoa học của loài tôm kì lạ trên là Vargula Hilgendorfii, nhưng nhiều cư dân địa phương lại thích gọi chúng là “umihotaru” – đom đóm biển. Chúng sinh sống chủ yếu tại khu vực nước nông gần bờ biển và kiếm ăn bằng cách bơi xung quanh bờ biển mỗi khi thủy triều lên hay rút. Loài tôm này có khả năng phát sáng khoảng 20-30 phút và chúng có thể lặp lại quá trình phát quang sinh học khi tiếp xúc với nước biển.

Hai nhiếp ảnh gia Trevor Williams và Johnathan Galione đã ghi lại khoảnh khắc kỳ thú những sinh vật ấy leo lên một mỏm đá ở bãi biển.

Những tác phẩm của Tbud Photo đã cung cấp một cái nhìn chi tiết về cách thức họ chụp những bức hình và kèm theo đó là những chỉ dẫn để có thể bắt và thả những con tôm đặc biệt đó về với đại dương. Với kích thước nhỏ bé vào khoảng 3 mm, những chú tôm này trông giống hệt như  những viên kim cương màu xanh đang di chuyển trên mặt cát.

Để có thể bắt chúng, bạn cần sử dụng một số vật chứa có nắp đậy. Trong chuyến đi này, 2 nhiếp ảnh gia đã sử dụng một chiếc bình có dung tích 8 lít, đục lỗ ở hai đầu và sau đó thả mồi nhử vào bên trong.

Tiếp theo, họ buộc những chiếc bình này với dây thừng và thả chúng dọc theo bờ biển. Bạn sẽ cần đợi khoảng 40 phút để những chú tôm kia di chuyển vào trong bình. Sau đó, bạn có thể đổ một cách nhẹ nhàng những chú tôm từ trong bình ra bãi cát và thành quả là những bức hình tuyệt đẹp trên bãi biển. Bạn có thể đổ thêm nước biển lên tôm để chúng tỏa sáng thêm phần rực rỡ.

Tên khoa học của loài tôm trên là Vargula Hilgendorfii, nhưng nhiều cư dân địa phương lại thích gọi là đom đóm biển.
Loài tôm này có khả năng phát sáng khoảng 20-30 phút.
Với kích thước nhỏ bé vào khoảng 3mm, những chú tôm này trông giống hệt như những viên kim cương màu xanh.
Hai nhiếp ảnh gia đã dùng bình chứa nước bắt tôm và nhẹ nhàng thả chúng dọc theo bờ biển mới có thể ghi hình đẹp được.
Loài tôm phát sang trên mỏm đá trông như thể hòn đá đang rơi lệ.
Loài tôm này cần đổ thêm nước biển để chúng có thể phát sáng lâu và rực rỡ hơn.

Sau khi đã tác nghiệp, 2 nhiếp ảnh gia đã thu dọn toàn bộ những công cụ của mình để tránh việc làm hại đến việc sinh sống của tôm. Việc đổ nước để giúp tôm dễ dàng trôi ra biển cũng là một hành động khá thiết thực để giúp chúng trở lại với môi trường biển quen thuộc. Dù sao thì bạn cũng cần phải là một nhiếp ảnh gia có trách nhiệm!

Theo Afamily

 

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng