Hàng loạt cây xanh bị chặt hạ trong chiến dịch dọn vỉa hè, người dân bức xúc

24/03/17, 08:13 Việt Nam

Hơn 70 cây xanh hai bên đường liên thôn xã Cẩm Yên (Thạch Thất, Hà Nội) bị chính quyền xã chặt hạ sau đợt ra quân lập lại trật tự trên vỉa hè, lòng đường. Điều này khiến người dân địa phương tỏ ra lo ngại và bức xúc.

4_zing
Nhiều cây cổ thụ, trồng cách đây từ 20 năm cũng bị chặt bỏ. (Ảnh: zing)

Ngày 10/3, nhiều quận, huyện, thị xã tại Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trật tự giao thông, đô thị, xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trong đó có UBND xã Cẩm Yên (huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Tuy nhiên, nhiều cây xanh thuộc tuyến đường liên thôn, chạy qua Yên Lỗ, Cẩm Bào, Kinh Đạ (xã Cẩm Yên) dài 3 km bỗng bị chặt hạ. Người dân cho biết chính quyền xã đã huy động ôtô tải, máy cưa điện đi chặt toàn bộ cây xanh trồng ven đường liên thôn với lý do để thông thoáng vỉa hè.

5_zing
(Ảnh: Zing)

Trước đây hai bên đường trồng nhiều cây xanh tạo bóng mát, trong đó có những cây đã tồn tại hàng chục năm thuộc phần đất công nhưng không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến đường liên thôn, hoàn toàn không lấn ra phần đường bê tông rộng khoảng 3,5 m.

Trong số cả trăm cây xanh bị chặt bỏ, có một cây đa tuổi thọ trên 20 năm (nằm trên thôn Yên Lỗ). Theo ông Khuất Quang Khải, một người dân thôn Yên Lỗ cho biết, đây là cây đa tạo bóng mát cho người dân mỗi khi đi làm đồng về. Vào mỗi buổi chiều, nhiều trẻ nhỏ cũng ra đây vui đùa.

6_zing
Hai cây si cổ thụ nằm ven hồ trung tâm xã cũng bị chặt hạ không thương tiếc. (Ảnh: Zing)

Một cây đa khác ở thôn Cẩm Bào, tạo bóng mát cho một khu chợ quê không ảnh hưởng đến trục giao thông cũng bị cắt tỉa. Người dân cho biết để cây đa phát triển như trước, mất từ 20 – 30 năm.

Hai cây si cổ thụ khác nằm ven hồ trung tâm xã cũng bị chặt hạ không thương tiếc. Hiện tại, đi dọc con đường liên thôn dài 3 km không còn một bóng cây, người dân lo ngại thời tiết nóng bức đang đến, khi đó sẽ không còn bóng mát.

“Nhà tôi trồng một cây sấu trước cửa nhà đã gần chục năm nay. Cây cao bằng nhà 2 tầng, tỏa bóng rất mát, nằm sát với tường rào trước cửa của gia đình nên tôi nghĩ không ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con trong thôn, nhưng chính quyền cũng đã chặt bỏ. Xã thông báo chặt cây để cho đường thông hè thoáng”, bà Nguyễn Thị Du, người dân thôn Yên Lỗ nói.

Nhiều cây xanh khác có tuổi thọ từ 5 đến 20 năm bị chặt hạ dọc tuyến đường liên thôn. Theo chính quyền xã, họ chặt để tạo không gian đi lại thuận tiện cho người dân, đặc biệt là người đi bộ. Hàng loạt cây dừa tại các con hồ, tạo cảnh quan cũng bị đốn hạ. Có cây tuổi thọ trên 10 năm, bán kính 1 m tạo bóng mát cho trẻ nhỏ.

Anh Hiếu, một người dân thôn Yên Lỗ có cây trồng bị chặt hạ, bức xúc nói: “Tôi rất bức xúc vì chính quyền xã nói cây phượng này có tuổi đời 3 năm nên chặt là bình thường. Trong khi đó tôi tự tay trồng gần 20 năm nay rồi”.

10_zing
Một cây phượng được gia đình anh Hiếu (bên phải, thôn Yên Lỗ) trồng 20 năm nay bị chính quyền xã chặt hạ. (Ảnh: Zing)

Chiều 22/3, trao đổi với báo chí, ông Phạm Ngọc Kỳ, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Yên cho biết việc chặt hạ cây xanh hai bên đường liên thôn là thực hiện chủ trương chung lập lại trật tự vỉa hè lòng đường của UBND thành phố Hà Nội.

Theo ông Kỳ, chính quyền xã Cẩm Yên xác định cây xanh hai bên đường gây cản trở giao thông, lấn đường nên phải chặt hạ.

Trước ý kiến của người dân cho rằng hàng cây mặc dù được trồng trên phần lề đường thuộc đất công, nhưng không ảnh hưởng đến giao thông đã nhiều năm nay, Bí thư xã Cẩm Yên một lần nữa khẳng định cây xanh hai bên đường cản trở nên xã chặt hạ theo chủ trương chung.

Theo Zing.vn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc