Hai vợ chồng ở Hải Dương là F2 trốn cách ly đi bán thịt lợn; 67.000 công nhân ở Bắc Giang đang cần được hỗ trợ

30/05/21, 09:15 Việt Nam

Dù nằm trong diện phải cách ly tại nhà nhưng những ngày qua, vợ chồng ông Kiểu (ở Hải Dương) vẫn thường trốn đến lò mổ của anh Chủ lấy thịt lợn mang đi bán từ 2 giờ sáng đến tầm 5 giờ sáng rồi về nhà; hiện tỉnh Bắc Giang có khoảng 67.000 công nhân đang cần được hỗ trợ.

Sáng 30/5, Bộ Y tế tiếp tục ghi nhận thêm 52 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca bệnh của Việt Nam lên 6.908 ca. (Ảnh qua Vietnamnet)

Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 28/5, Công an H.Gia Lộc (Hải Dương) cho biết đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để gửi tới UBND H.Gia Lộc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế đối với ông Nguyễn Xuân Kiểu (57 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Dự (55 tuổi), cùng trú tại thôn Bái Hạ, xã Toàn Thắng.

Được biết, 2 vợ chồng này không chấp hành cách ly y tế tại nhà mà lại lén lút đi bán thịt lợn.
Trước đó, vợ chồng ông Kiểu được xác định thuộc diện F2 do thường xuyên bán thịt lợn trong chợ tạm Phú Yên (TP.Hải Dương), nơi liên quan đến ca dương tính Covid-19. Vợ chồng ông được địa phương áp dụng biện pháp cách ly tại nhà kể từ ngày 20/5.

Tuy nhiên, theo thông tin từ những người xung quanh, thời gian gần đây, mọi người vẫn thấy vợ chồng ông Kiểu mang thịt lợn đến TP.Hải Dương bán.

Ngày 29/5, chợ An Ninh (TP Hải Dương) tạm thời dừng hoạt động do liên quan ca mắc COVID-19. (Ảnh qua VOV)

Quá trình làm việc với cơ quan công an, ông Kiểu không thừa nhận hành vi trên. Dù vậy, Công an H.Gia Lộc đã xác định được anh Nguyễn Văn Chủ (42 tuổi, trú tại xã Liên Hồng, TP.Hải Dương) thường xuyên cung cấp thịt lợn cho vợ chồng ông Kiểu vào khung giờ 2 – 4 giờ sáng từ ngày 20 – 27/5.

Cụ thể, những ngày qua, vợ chồng ông Kiểu thường trốn khỏi nhà đến lò mổ của anh Chủ lấy thịt lợn mang đi bán từ 2 giờ sáng đến tầm 5 giờ sáng thì về nhà.

67.000 công nhân ở Bắc Giang đang cần được hỗ trợ

Trong cùng diễn tiến, với tình hình dịch bệnh căng thẳng tại Bắc Giang, mới đây các nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ 67.000 công nhân tại các khu cách ly ở Bắc Giang số vật dụng, hàng hóa trị giá 20,8 tỉ đồng.

Trên địa bàn huyện Việt Yên, huyện Yên Dũng và TP. Bắc Giang đã có 23 “siêu thị 0 đồng” hỗ trợ hàng hóa cho công nhân thực hiện cách ly được thành lập.

Đây là biện pháp giúp công nhân nơi đây tạm thời vượt qua khó khăn.

Theo trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang, tổ trưởng Tổ hỗ trợ đời sống công nhân Bắc Giang, ông Phạm Văn Thịnh, số lượng công nhân cần hỗ trợ hiện nay là 67.000 người. Trong đó, có khoảng 60.000 công nhân là lao động ngoại tỉnh và 7.000 công nhân là lao động trong tỉnh.

Ông Thịnh mong muốn các tổ chức, doanh nghiệp, các mạnh thường quân tiếp tục ủng hộ, có thể là gạo, rau xanh, nước, bình gas mini…để người lao động có thể vượt qua khó khăn.

Tỉnh ước tính cần khoảng 310 tỷ đồng để hỗ trợ đời sống và 1 tháng lương cho các công nhân cách ly xã hội. Số tiền trên sẽ được trích một phần từ ngân sách tỉnh, còn lại phải huy động các nguồn lực khác trong xã hội.

Theo trang Sức khỏe và Đời sống, Bộ Y tế sáng 30/5 cho biết cả nước tiếp tục ghi nhận thêm 52 ca mắc Covid-19 tại Bắc Giang 35, Bắc Ninh 6, Hải Phòng 1 và TP.HCM 10, nâng tổng số ca bệnh của Việt Nam lên 6.908 ca.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?