Hải Phòng: Nam sinh viên nhập viện sau 1 ngày bị công an phường tạm giữ 

29/11/19, 14:55 Việt Nam

Nam sinh viên trường Đại học Hàng Hải đã phải nhập viện cấp cứu với chẩn đoán ban đầu chấn động não và tổn thương phần mềm sau 1 ngày bị tạm giữ tại công an phường Kênh Dương (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng).

Nam sinh viên nhập viện sau 1 ngày bị công an phường tạm giữ.
Nam sinh viên nhập viện sau 1 ngày bị công an phường tạm giữ. (Ảnh qua tuoitre)

Sáng 28/11, bà Phạm Thị Thanh (39 tuổi, ngụ phường Cát Bi, Hải An, Hải Phòng) cho biết, gia đình đang làm đơn gửi Công an TP đề nghị làm rõ việc con trai mình là Vũ Ngọc Tân Vương (18 tuổi, sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam) phải vào viện kiểm tra sức khỏe sau 1 ngày bị giữ ở Công an phường Kênh Dương.

“Con tôi bị rách mồm, đầu sưng, lưng sưng. Khi chiếu chụp thì được chẩn đoán là sang chấn não”, bà Thanh nói và cho biết đã thuê luật sư viết đơn đề nghị làm rõ việc Công an phường Kênh Dương tạm giữ con mình có đúng quy định, quy trình hay không và tại sao Vương lại có những chấn thương như vậy.

Đi khắp nơi tìm con, từ kí túc xá đến cả đồn công an

Trao đổi với phóng viên, bà Thanh cho biết, vào chiều tối 26/11, không thấy con trai về nhà như mọi ngày, gọi điện cũng không liên lạc được nên gia đình đã đến ký túc xá Đại học Hàng Hải để tìm con. 

Tại đây, gia đình được các bạn học cùng trường cho biết khoảng hơn 9 giờ sáng 26/11, khi Vương đang ngồi cùng bạn ở quán nước trước cổng trường thì 3 người lạ mặt (trong đó có 1 người mặc quân phục công an) ập đến, bẻ quặt tay Vương ra sau, bế thốc lên xe máy, đưa đi.

Do không biết con trai đã bị đưa về đâu, liên hệ với nhà trường nơi Vương đang học để hỏi thông tin thì trường cũng cho biết chưa được thông báo gì nên gia đình bà Thanh cùng chồng là ông Vũ Văn Nghĩa đã phải đi ‘lần mò’ đến các trụ sở công an phường để tìm con trai.

Vương trước khi được đưa vào phòng cấp cứu.
Vương trước khi được đưa vào phòng cấp cứu. (Ảnh qua nld)

Sau khi gia đình tìm đến Công an phường Kênh Dương, quận Lê Chân vào khuya 26/11 thì hay tin con trai đang bị tạm giữ tại đây nhưng không được gặp. “Tìm hiểu thông tin từ những bạn học của cháu cũng đang tập trung tại đây thì tôi mới biết cháu bị bắt là để làm rõ một vụ xô xát xảy ra trong Trường ĐH Hàng hải Việt Nam từ chiều 25/11” , bà Thanh cho hay.

Nam sinh viên nhập viện sau khi bị công an phường tạm giữ

Cũng trong lúc này, cơ quan công an mới chính thức thông báo tạm giữ hành chính anh Vương 12 tiếng để làm rõ hành vi gây thương tích cho người khác.

Ngày 27/11, khi gia đình chị Thanh quay lại Công an phường Kênh Dương thì thấy cơ quan này gọi xe taxi để chở Vương cùng một người khác là Trần Xuân Cường (19 tuổi) đến Bệnh viện Y học biển Việt Nam kiểm tra sức khỏe.

Ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện Y học biển Việt Nam, sau khi được thăm khám, chiếu chụp thì tình trạng sức khỏe của Vương có biểu hiện xấu đi, ôm đầu kêu đau, tiếp tục nôn khan và lả đi. Theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ, anh Vương bị chấn động não và tổn thương phần mềm.

Trụ sở Công an phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. (Ảnh qua thanhnien)
Trụ sở Công an phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. (Ảnh qua thanhnien)

Đến trưa 27/11, Công an phường Kênh Dương cho người mang quyết định chấm dứt việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính để trao cho vợ chồng chị Thanh. Tuy nhiên, gia đình không đồng ý nhận, yêu cầu phải làm rõ nguyên nhân khiến Vương nhập viện cấp cứu. 

Gửi công văn thông báo sau khi đã bắt giữ được 1 ngày

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Khắc Khiêm, Phó Giám hiệu trường Đại học Hàng Hải Việt Nam cũng đã xác nhận sự việc trên và cho biết, dù Vương và Cường bị Công an phường đưa về trụ sở từ sáng 26/11 để xác minh, điều tra, làm rõ hành vi đánh nhau, gây thương tích nhưng đến sáng 27/11, Công an phường mới gửi công văn thông báo việc tạm giữ hành chính 2 nam sinh viên này tới nhà trường.

“Đây là một vụ việc rất đơn giản, cơ quan công an chỉ tiến hành tạm giữ hành chính nhằm làm rõ việc xô xát trước đó và cũng để nhắc nhở các sinh viên là chính”, lãnh đạo Công an quận Lê Chân cho hay.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!