Hà Nội: Cách ly toàn bộ công an phường Đông Ngạc vì liên quan đến bệnh nhân 243

09/04/20, 13:09 Tin trong ngày, Việt Nam

Sau khi cùng bệnh nhân 243 (trú tại Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội) ăn cơm, uống rượu, phó trưởng Công an phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm) trở về sinh hoạt tại đơn vị khiến toàn bộ cán bộ công an của phường này phải cách ly y tế 14 ngày.

Cách ly toàn bộ công an phường Đông Ngạc (Hà Nội) vì liên quan đến bệnh nhân 243. (Ảnh qua dantri)
Cách ly toàn bộ công an phường Đông Ngạc (Hà Nội) vì liên quan đến bệnh nhân 243. (Ảnh qua dantri)

 Chiều 8/4, chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương đã có cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) TP. Hà Nội liên quan đến ca nhiễm virus Vũ Hán số 243.

Tại cuộc họp, ông Trần Thế Cương cho biết, trên địa bàn quận có một phó trưởng Công an phường Đông Ngạc (F1) từng ăn cơm uống rượu với bệnh nhân 243, sau đó về sinh hoạt cùng toàn bộ cán bộ công an phường (F2). 

Theo đó, quận đã cho cách ly vị phó trưởng Công an phường Đông Ngạc cùng tất cả 18 cán bộ trên. Đồng thời tiến hành phun khử khuẩn các khu vực liên quan và lấy mẫu bệnh phẩm từng người gửi đi xét nghiệm.

Sáng 8-4, khoảng 10 nhân viên y tế có mặt để phun khử trùng tại thôn Hạ Lôi. (Ảnh qua tuoitre)
Sáng 8-4, khoảng 10 nhân viên y tế có mặt để phun khử trùng tại thôn Hạ Lôi. (Ảnh qua tuoitre)

Cũng theo lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm thì ngoài vị phó trưởng Công an phường Đông Ngạc trên, còn có 7 trường hợp khác cũng tiếp xúc F1 với bệnh nhân 243, (gồm: 1 thợ sửa chữa điện, 3 người bán hoa ở chợ hoa Quảng Bá  và 3 người từng uống nước cùng), 64 trường hợp F2 (gồm cả các cán bộ công an phường Đông Ngạc) và 197 trường hợp F3.

“Đến thời điểm này quận đã lấy toàn bộ mẫu và gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, đến nay chưa có kết quả. Quận đã lập danh sách những người có liên quan F2 và F3 để tiến hành phun khử trùng”, ông Trần Thế Cương cho hay.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?