‘Gặp lại Thụy Sỹ tại Léman Luxury Apartments giữa tâm xanh Sài Gòn’

17/08/15, 07:45 Tin Tổng Hợp
Chúng tôi đến Geneva khi những hạt nắng màu vàng nhạt của hoàng hôn đang rơi nhè nhẹ xuống hồ Léman. Mặt hồ lung linh đầy màu sắc. Xa xa ven bờ hồ, những đàn thiên nga trắng muốt ngẩn ngơ soi mình dưới mặt nước. Một buổi chiều mùa hè trong vắt, thanh bình và thật sâu lắng…

Chúng tôi đến Geneva khi những hạt nắng màu vàng nhạt của hoàng hôn đang rơi nhè nhẹ xuống hồ Léman. Mặt hồ lung linh đầy màu sắc. Xa xa ven bờ hồ, những đàn thiên nga trắng muốt ngẩn ngơ soi mình dưới mặt nước. Một buổi chiều mùa hè trong vắt, thanh bình và thật sâu lắng…

Mùa hè Thụy Sỹ – “Tiên cảnh” nơi trần thế
Lần thứ 3 đến Thụy Sỹ nhưng cảm giác nôn nao, hồi hộp xen lẫn hạnh phúc cứ căng phồng trong lồng ngực khiến tôi sung sướng đến nghẹt thở. Mùa hè Thụy Sỹ đẹp không một ngôn từ nào có thể diễn tả được, chỉ có thể cảm nhận rằng, đây chính là “tiên cảnh” nơi trần thế. Trước đây tôi đã từng được “chạm” vào mùa thu của Thụy Sỹ, cứ ngỡ đây là thời điểm đẹp nhất nhưng khi được “tắm” trong không khí mùa hè thì vị trí của cái đẹp tại đất nước hòa bình trong tôi đã bị thay đổi. Mùa hè, ngày như được kéo dài ra, nắng vàng rực và ấm áp, con người cũng trở nên gần gũi và hòa đồng. Dù đặt chân đến bất cứ địa điểm nào của Thụy Sỹ, du khách cũng đều nhận được những nụ cười thật rạng rỡ và thân thiện cũng như sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân bản xứ. Chiếc đồng hồ hoa chạy miệt mài ngày đêm không nghỉ, bình thường đã lộng lẫy, nay vào mùa hè được khoác lên mình tấm áo choàng khổng lồ kết lại từ những gì tinh túy nhất của thiên nhiên làm cho nó càng trở nên xinh đẹp muôn phần. Mỗi một tích tắc của đồng hồ là những bông hoa dần hé nở. Phải chăng thời gian chính là những đóa hoa muôn màu của thượng đế ban tặng cho con người!
Vợ chồng bà Trịnh Mỹ Ngọc bên chiếc đồng hồ hoa nổi tiếng

Không phải lần đầu đến Thụy Sỹ nhưng tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng và choáng ngợp trước những gì được chứng kiến. Thiên nhiên ở đây thơ mộng và bí ẩn bởi những dãy núi hùng vĩ và những hồ nước dài đến tận chân trời. Đây còn là một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại, là nơi có môi trường giáo dục đại học lâu đời và hiện đại bậc nhất, nơi sản sinh ra những nhà khoa học danh tiếng cho thế giới như Leonhard Euler, Louis AgassiZ, Auguste Piccard, Albert Einstein…
Thụy Sỹ có hệ thống giao thông, đường xá hiện đại với những đường hầm dài xuyên núi, các phương tiện tham gia giao thông được tổ chức một cách khoa học. Mỗi một phương tiện giao thông mang đến cho du khách những trải nghiệm khác nhau. Chúng tôi đến thiên đường mùa sắm Zurich bằng tàu điện và ở đây ai cũng tranh thủ mua cho mình một chiếc đồng hồ hay một món quà lưu niệm… Còn tại Thủ đô Bern, chúng tôi đã được ghé thăm nhà Albert Einstein và đi dạo qua những con phố có nhiều kiến trúc cổ kính. Bern – thật xứng với danh hiệu di sản văn hóa do UNESCO công nhận. Chúng tôi còn được đến trụ sở Liên Hợp Quốc và chụp hình lưu niệm với chiếc ghế bị gãy một chân (Broken Chair – biểu tượng của nhân văn) đặt ngay phía trước…
Gặp lại Thụy Sỹ tại Léman Luxury Apartments giữa tâm xanh Sài Gòn
Lần thứ 3 đến Thụy Sỹ nhưng đây là một chuyến đi vô cùng đặc biệt. Lần này tôi được đi chung với hai cô gái xinh đẹp, cá tính của Tập đoàn C.T Group, Quỳnh Mai và Thu Thủy. Đây là hai cá nhân đại diện cho một thế hệ tương lai đầy nhiệt huyết, năng động, hòa đồng và rất tài năng của C.T Group. Trước khi đến Thụy Sỹ, chúng tôi đã có thời gian dài để “thưởng thức” đất nước Bồ Đào Nha. Đây là một trong những quốc gia còn lưu giữ được nhiều kiến trúc cổ độc đáo như lâu đài St.George, nằm trên ngọn đồi cao nhất của Lisbon. Để tới được lâu đài, chúng tôi đi trên xe điện màu nho qua những con phố náo nhiệt rồi đến các khu phố cổ kính, từ điểm thấp nhất tới điểm cao nhất của Lisbon. Đến đây, chúng tôi rất ngạc nhiên khi bắt gặp từng đàn ngỗng, vịt đi dạo quanh khu vườn chính của tòa lâu đài và những ông già ngồi chơi cờ thỏ cáo dưới bóng cây râm mát. Và khi trèo lên các tháp canh cao chót vót thì trước mắt chúng tôi, Lisbon và dòng sông Tagus hiện ra hoành tráng và kì vĩ đến bất ngờ…
Vợ chồng bà Trịnh Mỹ Ngọc tại Bồ Đào Nha

Cám ơn C.T Group đã tặng cho tôi món quà giá trị và rất ý nghĩa. Tôi đã có một chuyến du lịch nhẹ nhàng, thoải mái, có đủ thời gian lưu lại những thứ xung quanh trong tâm trí để thưởng thức từ từ…
Còn khi đến Thụy Sỹ, tôi luôn bị choáng ngợp trước khung cảnh tuyệt đẹp của Hồ Léman. Hồ có hình dáng quyến rũ như trăng lưỡi liềm của những đêm thượng tuần. Ngồi trên du thuyền lênh đênh dọc bờ hồ, cảnh vật và cuộc sống của người dân Thụy Sỹ dần hiện ra, nhẹ nhàng, tươi vui và xinh đẹp đến ngỡ ngàng, giống như cảnh sinh hoạt của chốn thần tiên. Tôi tập trung cao độ để thu hết vào tầm mắt và từ từ nhắm lại để lưu giữ mãi những hình ảnh tuyệt đẹp này trong tâm trí.
Cám ơn C.T Group đã lấy được ý tưởng quá hay cho dự án Léman Luxury Apartments 117 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM để cư dân được trải nghiệm một cuộc sống tươi đẹp, thượng hạng của Thụy Sỹ ngay tại Sài Gòn. Tôi nghĩ rằng, những người ở TP.HCM và khắp cả nước nên ghé vào Léman một lần để thưởng ngoạn, để xem tòa nhà lộng lẫy thế nào, sang trọng ra sao và các tiện ích nội khu cũng như nội thất bên trong căn hộ thuộc hạng thượng đẳng như chính cuộc sống tại Thụy Sỹ. Còn nếu may mắn, bạn cũng sẽ nhận được chuyến du lịch đến Thụy Sỹ đúng nghĩa.
Vợ chồng bà Ngọc cùng Quỳnh Mai và Thu Thủy bên Hồ Leman xinh đẹp.

Đêm cuối cùng ở Geneva và hành trình đến với Thủy Sỹ của chúng tôi đã khép lại với những thanh socola mua vội làm quà. Tạm biệt Geneva, tạm biệt Hồ Léman với tâm trạng còn nhiều lưu luyến. “Chúng ta sẽ gặp lại nhau, sẽ gặp lại Thụy Sỹ ngay tại căn hộ Léman Luxury Apartments giữa tâm xanh Sài Gòn” – chúng tôi nằm chặt tay nhau hứa hẹn.
Cảm nhận của bà Trịnh Mỹ Ngọc- Tổng Giám đốc – CTHĐQT Công ty TNHHTM Khải Hoàn

Nguồn: C.T Group

Theo Thanh Niên

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?