Dọn nhà, người phụ nữ phát hiện hàng ngàn bức ảnh tư liệu quý hiếm

Con gái của nhà xã hội học người Mỹ Sidney Gamble khi thu dọn căn gác lửng đã bất ngờ phát hiện hàng ngàn bức ảnh của cha mình để lại. Những bức ảnh được cất trong cái rương gỗ tinh xảo, trên nắp có ghi thông tin về thời gian và địa điểm chụp. Đây là những tư liệu lịch sử vô cùng quý giá.

Sidney D. Gamble (1890-1968) sinh ra ở Cincinnati, Ohio, là một nhà nghiên cứu về học giả và xã hội học Trung Quốc, cũng là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư rất thành công. Giai đoạn 1917-1932, Sidney Gamble đã nhiều lần đến Trung Quốc, chụp rất nhiều hình ảnh, và đã để lại một bộ sưu tập hình ảnh có giá trị về Trung Quốc tại giai đoạn lịch sử quan trọng này. Ông đã dùng máy ảnh của mình để ghi lại các tập tục cuộc sống trên khắp Trung Quốc. Những hình ảnh về người dân các khía cạnh của cuộc sống hàng ngày, là những tác phẩm quý giá hiếm có tồn tại đến bây giờ.

Sidney Gamble là cháu trai của James Gamble, người sáng lập công ty Proctor & Gamble (P&G). Từ nhỏ ông đã yêu thích chụp ảnh, lớn lên được học tập và nghiên cứu tại Đại học Ivy League Princeton, cũng được đào tạo sở thích lớn nhất trong đời mình – nhiếp ảnh.

Năm 1908, lần đầu tiên Sidney Gamble theo gia đình du lịch đến Trung Quốc. Tại đây, người thanh niên trẻ bị sự thần bí cổ xưa của đất nước này mê hoặc.

Năm 1917, sau khi tốt nghiệp ngành xã hội học và kinh tế học, Sidney Gamble được người bạn học John Stewart Burgess tại trường Princeton mời đi cùng đến Bắc Kinh. Hai người đã cùng nhau sáng lập khoa xã hội học tại Đại học Yên Kinh và đảm nhận vai trò giáo sư.

Từ đó, Sidney Gamble bắt đầu điều tra xã hội học tại Bắc Kinh hơn 10 năm và đã chụp lại nhiều hình ảnh về cuộc sống thường ngày tại đây.

Đám cưới của một gia đình ở Bắc Kinh, chụp khoảng năm 1917 -1919. (Ảnh: Sidney Gamble )

Sidney Gamble khi lần đầu tiên đến thăm Hàng Châu đã kết bạn thân với Feipei De, hiệu trưởng trường Đại học Chiết Giang, vốn lớn hơn mình nhiều tuổi. Là một người say mê nghiên cứu nhân văn địa lý Trung Quốc và yêu thích chụp ảnh, tháng 6/1917, ông cùng Feipei De và một người bạn khác gặp nhau tại Thượng Hải, sau đó cùng nhau đi đến Tứ Xuyên.

Ba người họ theo kế hoạch sẽ tiếp tục đi đến Lhasa, tuy nhiên lúc bấy giờ tu sĩ bạo loạn, nên khi đến vùng biên giới Tây Tạng thì bị ngăn lại, vì thế đã không đat được như ý nguyện. Tuy nhiên, trong 4 tháng hành trình, ba người họ đã chụp lại được hơn 3.500 bức ảnh khác nhau, là những bức ảnh đen trắng vứoi nội dung rất phong phú.

Năm 1968, Sidney Gamble qua đời ở New York, sau đó một số bức ảnh mà ông chụp đã được tìm thấy. Năm 1984, Catherine Curran, con gái của ông khi thu dọn căn gác lửng đã bất ngờ phát hiện chúng đựng trong một hộp gỗ xinh xắn. Năm 1989, những bức ảnh này lần đầu tiên được giới thiệu ở Bắc Mỹ, gây tiếng vang rất lớn.

Để những hình ảnh lịch sử quý giá này được giữ gìn thích đáng, năm 2006, bà Catherine đã mang những bức ảnh cũ của cha mình để lại, tặng cho Đại học Duke, làm một bộ sưu tập đặc biệt tại thư viện ở đây.

Dưới đây là một số bức ảnh mà Sidney Gamble đã để lại:

Người buôn bán và kế toán tại Bắc Kinh, chụp vào năm 1917-1919. (Ảnh: Sidney Gamble )
Nhà trẻ ở Bắc Kinh, chụp năm 1917-1919. (Ảnh: Sidney Gamble )
Một tang lễ diễn ra ở Bắc Kinh. (Ảnh: Sidney Gamble)
p1368131a872433976
Trước cửa hiệu bán thịt heo treo bong bóng bàng quang heo làm dấu.
p1368132a581859935
Bán đồ ăn vặt.
p1368133a744570734
Trạm quan sát cứu hỏa.
p1368134a766503829
Viện Y học Bắc Kinh được thành lập từ Quỹ Rockefeller năm 1917, từng được xem là cung điện y học Trung Quốc.
p1368135a704092964
Xe ngựa cho thuê.
Một bác sĩ ngoại quốc khám bệnh cho trẻ em ở Thiên Tân.
Người bán hàng rong (bán tỏi) ở Hà Bắc.
Trước nhà thơ Cơ Đốc giáo ở Quảng Đông.
Biểu diễn làm trống ở Hàng Châu. (Ảnh: Internet)
Cô nhi viện ở Hà Bắc.
Chùa tháp ở tỉnh An Huy.
Một gia đình ngoại quốc ở Hà Nam.
Người lang thang trong căn nhà cũ nát.
Cắt tóc trên đường ở Hồ Bắc.
Một gia đình dân tộc Tạng ở Tứ Xuyên.
Sư trụ trì một ngôi chùa ở Tứ Xuyên.
Một nhóm người nông dân.

Bảo An, theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?