Trung Quốc: Cắt đứt mọi quan hệ với gia đình để bảo vệ người thân

19/10/21, 14:54 Trung Quốc

Một doanh nhân trẻ cho biết anh đã phải cắt đứt quan hệ với gia đình của mình ở Trung Quốc đại lục với hy vọng bảo vệ họ khỏi sự sách nhiễu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sự đe dọa bắt đầu sau khi anh công khai các bức ảnh và video trong những ngày đầu của cuộc trấn áp Vũ Hán vào tháng 1/2020.

Dịch Lưu Phi trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times vào ngày 5/10/2021. (Ảnh qua Epoch Times)

Dịch Lưu Phi, hiện đang định cư tại Hoa Kỳ, đã viết một bức thư cho cha, thông báo về việc chấm dứt mối quan hệ gia đình với họ. Trong một cuộc phỏng vấn Epoch Times vào ngày 5/10, Dịch Lưu Phi nói rằng anh làm vậy với hy vọng gia đình sẽ an toàn.

Cảnh sát đã sách nhiễu gia đình Dịch Lưu Phi kể từ tháng 7, sau khi anh lên tiếng chống lại ĐCSTQ tại một cuộc biểu tình ở Los Angeles.

Dịch đến từ huyện Công An, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, cách Vũ Hán 160 dặm về phía nam.

Anh đã đến thăm quê hương của mình vào cuối tháng Giêng để đón Tết Nguyên Đán. Khi bắt đầu đợt phong tỏa vào tháng Giêng, Dịch nhìn thấy biên giới của tỉnh Hồ Bắc với tỉnh Hồ Nam lân cận ở phía nam, bị phong tỏa bằng ván gỗ, thùng và tấm chắn kim loại.

Những người dân sống gần biên giới tỉnh, không thể quay về nhà sau đợt đi mua sắm vì đợt phong tỏa đột ngột. Các con đường bị phong tỏa, các ngõ nhỏ đều bị khóa chặt.

Biên giới cấp tỉnh giữa tỉnh Hồ Bắc và tỉnh Hồ Nam đã bị đóng cửa vào tháng 1/2020. (Theo lời của Dịch Lưu Phi)

Dịch đã chụp ảnh và quay video về tình hình và tải chúng lên một ứng dụng nhắn tin, cảnh báo cho bạn bè về mức độ nghiêm trọng của đại dịch.

Ngày hôm sau, cảnh sát an ninh từ Quảng Châu, nơi có trụ sở kinh doanh của Dịch, đã liên lạc với anh. Họ yêu cầu anh đến đồn cảnh sát “để giải thích”, một cách diễn đạt được cảnh sát Trung Quốc sử dụng để thẩm vấn phạm nhân. Dịch không thể đến đó vì bị phong tỏa.

Cảnh sát ở quê nhà cũng đã triệu tập anh “để giải thích”, và anh đã tuân thủ.

Biên giới cấp tỉnh giữa tỉnh Hồ Bắc và tỉnh Hồ Nam đã bị đóng cửa vào tháng 1/2020. (Theo lời của Dịch Lưu Phi)

Sau khi về nhà, anh đã đến đồn cảnh sát ở Quảng Châu. Cảnh sát đã chỉ trích Dịch vì phổ biến những “tin đồn sai sự thật” và nói rằng các video của Dịch là “mối đe dọa đối với Đảng và nhà nước”. Họ yêu cầu anh xóa tài khoản WeChat của mình.

“Cảnh sát biết tất cả các chi tiết cá nhân của bạn — địa chỉ gia đình bạn, số điện thoại của bạn, mọi thứ. Ở Trung Quốc đại lục, mọi người không có sự riêng tư nào cả,” Dịch Lưu Phi nói.

Dù không bị bắt nhưng Dịch ngày càng lo lắng. Anh đã rời Trung Quốc và đến Mỹ vào tháng 6 năm nay.

Cảnh sát đe dọa gia đình

ĐCSTQ kỷ niệm ngày thành lập vào ngày 1/7 hàng năm. Vào ngày kỷ niệm năm nay, Dịch đã cùng với các nhà bất đồng chính kiến khác đã tham gia một cuộc biểu tình chống lại ĐCSTQ, bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles.

Ở đại lục, cảnh sát đã đến gặp cha của Dịch Lưu Phi, hiện vẫn đang ở tỉnh Hồ Bắc. Họ sách nhiễu, ra lệnh cho ông thuyết phục con trai mình ngừng các hoạt động chống Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Cảnh sát cũng đe dọa cha của Dịch Lưu Phi rằng, nếu anh không từ bỏ các hoạt động như vậy, họ sẽ đóng băng tài sản của anh ở Trung Quốc.

“Tôi cảm thấy rất đau lòng, nhưng tôi có thể hiểu cho cha tôi,” Dịch Lưu Phi buồn bã nói. Anh giải thích với cha rằng anh không chống Trung Quốc – anh chỉ chống lại ĐCSTQ.

“Những người ở độ tuổi của ông đã trải qua nhiều chiến dịch chính trị. Họ không biết sự khác biệt giữa Trung Quốc và ĐCSTQ. Họ sợ hãi và bị ĐCSTQ tẩy não vô cùng nghiêm trọng,” Dịch Lưu Phi cho biết.

Trong một bức thư gửi cho cha, Dịch Lưu Phi đã phải tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với gia đình. “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để giữ cho gia đình tôi ở Trung Quốc được an toàn,” Anh nói.

Hiện tại, anh vẫn còn cảm thấy đau đớn khi nhớ lại các vụ phong tỏa ở Vũ Hán và các khu vực khác của Hồ Bắc.

“ĐCSTQ không hề quan tâm đến việc sống chết của người dân. Chính quyền địa phương đã áp đặt một đợt phong tỏa đột ngột trên toàn tỉnh, biến nó thành một nhà tù khổng lồ,” Dịch Lưu Phi cho biết.

“Có một gia đình ở một thành phố lân cận, cha mẹ bị bắt đi cách ly, con họ phải ở nhà một mình. Không ai đến giúp, đứa trẻ đã bị đói đến chết,”.

Dịch Lưu Phi cho biết các kênh truyền thông nhà nước tràn ngập các bài hát tuyên truyền ca ngợi thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc.

Một bức ảnh không ghi ngày tháng của một thành phố ở tỉnh Giang Tây. Biểu ngữ màu đỏ có nội dung “Những người trở về từ tỉnh Hồ Bắc đều là những quả bom hẹn giờ.” (Ảnh qua Epoch Times)

“Những gì mà cư dân ở các khu vực khác của Trung Quốc nói là ‘Hãy bắt giữ cư dân Vũ Hán! Hãy phong tỏa thật chặt cư dân Hồ Bắc!” anh nói thêm.

“[Có] rất nhiều lời tuyên truyền dối trá ở Trung Quốc.”

Anh muốn cho thế giới thấy một bức tranh chân thực, bất chấp sự kiểm duyệt chặt chẽ của ĐCSTQ bởi vì, “ai đó phải ghi lại những tội ác của ĐCSTQ.”

Dịch Lưu Phi khuyến khích người dân Trung Quốc lên tiếng chống lại ĐCSTQ, “bởi vì đối với hầu hết người dân Trung Quốc, nỗi sợ hãi khiến họ im lặng,” anh nói. “Khi thời gian trôi qua, trí nhớ của mọi người sẽ dần lu mờ đi, giống như mọi người dần quên đi vụ ĐCSTQ thảm sát sinh viên tại Quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989 và cuộc đàn áp Pháp Luân Công năm 1999.”

Tuy nhiên, nhiều người Trung Quốc đang thức tỉnh, Yi nói với một nụ cười.

Anh biết gần 400 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng, Đoàn Thanh niên hoặc Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ. Lúc còn nhỏ, Dịch từng là thành viên của Đội Thiếu niên Tiền phong, anh đã tuyên bố rời bỏ tổ chức này sau khi chuyển đến Hoa Kỳ.

“Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, tất cả người dân Trung Quốc có thể thoát khỏi chế độ độc tài và tàn bạo này,” Dịch Lưu Phi nói.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm