Diễu hành tại nhiều quốc gia trên thế giới đánh dấu 16 năm Pháp Luân Công bị đàn áp

20/07/15, 08:16 Pháp Luân Công, Tri thức

Hôm nay (20/7) đánh dấu 16 năm Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một một tu luyện tinh thần cổ xưa theo trường phái Phật gia, bị đàn áp tại Trung Quốc (20/7/1999 – 20/7/2015). Pháp Luân Công bao gồm 5 động tác mang thiên hướng thiền định và yêu cầu người theo học phải sống theo các nguyên lý chân, thiện, nhẫn.

Học viên Pháp Luân Công tại thủ đô Washington ngày 16/07/2015, kêu gọi mang cựu lãnh đạo độc tài Giang Trạch Dân, người khởi động cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc ra công lý. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Học viên của môn tu luyện tinh thần này hội tụ cùng nhau tại nhiều quốc gia trên thế giới để tưởng niệm ngày đáng nhớ này, đông nhất là ở các nơi như Mỹ, Hồng Kông và Đài Loan.

Ngày 16/7, tại Washington D.C của Mỹ, họ tập trung trên bãi cỏ trước điện Capitol, diễu hành cùng ban nhạc (Thiên quốc Nhạc đoàn) trên đại lộ Pennsylvania và kết thúc bằng hoạt động thắp nến tưởng niệm với khoảng 12.000 ngọn nến được thắp trong đêm xung quanh Tượng đài Washington.

Học viên Pháp Luân Công tại thủ đô Washington ngày 16/07/2015, kêu gọi mang cựu lãnh đạo độc tài Giang Trạch Dân, người khởi động cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc ra công lý. Hàng chục cựu sinh viên và giảng viên Đại học Thanh Hoa gần đây đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân vì trường học của họ đã bị sử dụng làm nơi tra tấn tâm lý học viên (Ảnh Larry Dye / Epoch Times)
Học viên Pháp Luân Công tại thủ đô Washington ngày 16/07/2015, kêu gọi mang cựu lãnh đạo độc tài Giang Trạch Dân, người khởi động cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc ra công lý. Hàng chục cựu sinh viên và giảng viên Đại học Thanh Hoa gần đây đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân vì trường học của họ đã bị sử dụng làm nơi tra tấn tâm lý học viên (Ảnh Larry Dye / Đại Kỷ Nguyên)
Học viên Pháp Luân Công tại thủ đô Washington ngày 16/07/2015, kêu gọi mang cựu lãnh đạo độc tài Giang Trạch Dân, người khởi động cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc ra công lý (Ảnh Edward/ Đại Kỷ Nguyên)
Học viên Pháp Luân Công tại thủ đô Washington ngày 16/07/2015, kêu gọi mang cựu lãnh đạo độc tài Giang Trạch Dân, người khởi động cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc ra công lý (Ảnh Edward/ Đại Kỷ Nguyên)
Đội Thiên quốc Nhạc đoàn (ảnh: Edward Dye/Đại Kỷ Nguyên)
Đội Thiên quốc Nhạc đoàn (ảnh: Edward Dye/Đại Kỷ Nguyên)

Các sự kiện năm nay được tổ chức trong bối cảnh Trung Quốc có những thay đổi nhanh chóng. Một số lãnh đạo cầm đầu cuộc bức hại đã bị bắt giam trong chiến dịch thanh trừng tham nhũng đang diễn ra trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Được khích lệ bởi các thay đổi này, hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã đồng loạt gửi đơn kiện cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Giang Trạch Dân, người đã đơn phương phát động chiến dịch đàn áp nhằm loại bỏ Pháp Luân Công vào ngày 20/07/1999.

Kiện Giang Trạch Dân ra tòa là lựa chọn lương tâm của mỗi người, đặc biệt khi gia đình bạn bị bức hại”. Bác sĩ Nghiêm đến từ thành phố Thẩm Dương tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc nói.

Bà Trần, một phụ nữ nội trợ Đài Loan 59 tuổi, kể về câu chuyện quen thuộc đối với các học viên Pháp Luân Công về lợi ích mà môn tập này mang lại cho bà: Tu luyện Pháp Luân Công đã giúp bà chấm dứt chuỗi ngày phải chịu các vấn đề dai dẳng ở cổ và đau toàn thân. Ngay sau khi bà tu luyện, con trai bà cũng tham gia và thái độ của anh nhanh chóng có chuyển biến. “Pháp Luân Công giúp tất cả chúng ta trở nên tốt hơn”, bà Trần nói.

Bà Trần cũng chấm dứt việc to tiếng quát mắng con cháu. Sau khi đọc một đoạn trong cuốn sách chính của Pháp Luân Công là Chuyển Pháp Luân, cảnh báo về xu hướng hiện nay của người Trung Quốc, bà đã khóc.

(Ảnh: Larry Dye/ Đại Kỷ Nguyên)
(Ảnh: Larry Dye/ Đại Kỷ Nguyên)

Nhiều học viên Pháp Luân Công tham gia vào các sự kiện cũng đã bật khóc khi phóng viên báo Đại Kỷ Nguyên hỏi điều gì đã khiến họ tới thủ đô Washington D.C của Mỹ.

Cả gia đình tôi bị chia rẽ do cuộc bức hại”. Tất Vân, người bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1995 tại Trung Quốc nói. “Tôi nghĩ điều tốt nhất là mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra ở Trung Quốc và các phương pháp được sử dụng để bức hại học viên Pháp Luân Công”.

Lê Dư Đào đã đến Mỹ từ tháng 6 vừa rồi, bật khóc trong khi được phỏng vấn. “Tôi cảm thấy rất xúc động. Tôi chưa bao giờ được chứng kiến buổi diễu hành nào như thế này ở Trung Quốc”.

Bàng Lâm, 52 tuổi, nói rằng trước khi bà chuyển tới New York, bà là một công chức chính phủ tại chính quyền tỉnh Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc. Trong cuộc bức hại, bà bị công an Trung Quốc bắt giam và phải chịu tra tấn nghiêm trọng. Bà kể rằng họ đã dùng tỏi xát vào mắt bà. Khi đang đứng thẳng, bà bị ép phải uốn người và họ dìm đầu vào một xô nước bẩn cho tới khi bà gần ngạt thở.

Ngoài những người Trung Quốc bị bức hại đã chạy thoát tị nạn tới Mỹ, rất nhiều người Mỹ cũng cho biết họ đã tìm thấy một chốn bình yên mới cho mình trong các bài giảng đạo đức và các bài tập của Pháp Luân Công.

Em Cameron Foley Molovinsky 16 tuổi đến từ bang Arizona bắt đầu học Pháp Luân Công vào năm ngoái. Em nói đây là lần đầu tiên em tham gia sự kiện này. “Với Pháp Luân Công, em đã thay đổi rất nhiều” Em nói. “Em thường cảm thấy lo lắng về điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Bây giờ các khó khăn nhỏ bé đã dễ dàng hơn nhiều”.

Mẹ của Molovisky cũng tập Pháp Luân Công. Bà đã đáp chuyến bay cùng bốn người con để tham gia sự kiện năm nay.

Các em nhỏ trong đoàn "Đạp xe vì Tự do" - Ride2Freedom (Ảnh: Edward Dye)
Các em nhỏ trong đoàn “Đạp xe vì Tự do” – Ride2Freedom kêu gọi chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công  (Ảnh: Edward Dye/ Đại Kỷ Nguyên)

Daniel Smith là một nhân viên của bảo tàng National Gallery of Art (Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia). Khi thấy đoàn diễu hành đi qua trên Đại lộ Pennsylvania anh nói rằng đây là lần đầu tiên anh trông thấy sự kiện này, và bày tỏ sự thất vọng khi truyền thông Mỹ đã không có báo cáo sâu sắc về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Anh nói “Cơ bản là nước Mỹ nhắm mắt trước rất nhiều việc. Con người có quyền lựa chọn tập thiền và làm những gì họ muốn”.

Andrea, khoảng 40 tuổi rất quan tâm tới cuộc diễu hành trên Đại lộ Pennsylvania. Cô tỏ ra ngạc nhiên khi biết về việc những nhà nghiên cứu cho rằng số học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị sát hại lên đến hàng vạn người và nội tạng của họ có thể bị đem bán để tiến hành cấy ghép.

Khi nhìn thấy một biểu ngữ có ghi “Chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã nói dối về SARS, nói dối về Pháp Luân Công”, Andrea đã cầm điện thoại lên và nói: “Tôi cần phải chụp lại cảnh này. Nó rất đúng trọng tâm”.

Tối ngày 18/7 tại Đài Bắc, khoảng 5.000 học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại đại lộ Ketagalan trước Văn phòng Tổng thống, tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm các nạn nhân đã thiệt mạng trong cuộc đàn áp 16 năm qua và kêu gọi đưa Giang Trạch Dân ra công lý đồng thời ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Luyện công tập thể tại Đài Loan ngày 18/7 (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Luyện công tập thể tại Đài Loan ngày 18/7 (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
1507182315012384--ss1
Các học viên Pháp Luân Công tập trung tại đại lộ Ketagalan trước Văn phòng Tổng thống tối ngày 18/7 tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm các nạn nhân trong cuộc đàn áp. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Rất nhiều người đã bật khóc trong lễ tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công bị bức hại cho đến chết trong 16 năm qua (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Rất nhiều người đã bật khóc trong lễ tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công bị bức hại cho đến chết trong 16 năm qua (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Cũng trong ngày này, tại Hồng Kông, khoảng 700 học viên Pháp Luân Công đã diễu hành cùng với đội Thiên quốc Nhạc đoàn thu hút rất nhiều người dân và du khách đứng hai bên đường theo dõi. Họ thậm chí còn lấy điện thoại, máy ảnh để ghi hình lại cảnh tượng hiếm có này để chia sẻ cùng người thân và bạn bè.

Khoảng 700 học viên Pháp Luân Công tổ chức lễ diễu hành tại trung tâm khu Cửu Long giương băng rôn kiện Giang Trạch Dân thu hút rất đông đảo người dân và du khách tham quan.
Khoảng 700 học viên Pháp Luân Công tổ chức lễ diễu hành tại trung tâm khu Cửu Long giương băng rôn kiện Giang Trạch Dân thu hút rất đông đảo người dân và du khách tham quan. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Đội Thiên quốc Nhạc đoàn (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Đội Thiên quốc Nhạc đoàn (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Nhiều người ghi lại hình ảnh hiếm có này (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Nhiều người ghi lại hình ảnh hiếm có này (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
và chia sẻ nó cùng người thân bạn bè của họ (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
và chia sẻ nó cùng người thân bạn bè của họ (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Hình ảnh lễ tổ chức tại một số quốc gia khác:

Các học viên Pháp Luân Công châu Âu tổ chức lễ tưởng niệm tại Paris Pháp ngày 18/7 (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Các học viên Pháp Luân Công châu Âu tổ chức lễ tưởng niệm tại Paris Pháp ngày 18/7 (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Ngày 18/7, các học viên Pháp Luân Công tại Toronto Canada cùng nhau luyện công tập thể và sau đó giảng chân tướng về cuộc bức hại 16 năm qua tại Trung Quốc.
Ngày 18/7, các học viên Pháp Luân Công tại Toronto Canada cùng nhau luyện công tập thể (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Các học viên Pháp Luân Công kêu gọi người dân Canada ký tên yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt việc mổ cướp tạng sống các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Các học viên Pháp Luân Công kêu gọi người dân Canada ký tên yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt việc mổ cướp tạng sống các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Các học viên Pháp Luân Công tại Singapore tập trung tại công viên Phương Lâm ngày 14/7
Các học viên Pháp Luân Công tại Singapore tập trung tại công viên Phương Lâm ngày 14/7 (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Các học viên Pháp Luân Công tại Singapore tập trung tại công viên Phương Lâm ngày 14/7 (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Người dân Singapore ký tên yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt việc mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Người dân Singapore ký tên yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt việc mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Các học viên Pháp Luân Công tại Melbourne Úc tổ chức diễu hành ngày 18/7 (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Các học viên Pháp Luân Công tại Melbourne Úc tổ chức diễu hành ngày 18/7 (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Tưởng niệm các học viên đã bị bức hại đến chết trong 16 năm qua tại Trung Quốc. (Úc, ảnh Đại Kỷ Nguyên)
Tưởng niệm các học viên đã bị bức hại đến chết trong 16 năm qua tại Trung Quốc. (Úc, ảnh Đại Kỷ Nguyên)
Tái hiện cảnh các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn tại Trung Quốc (Úc, Ảnh Đại Kỷ Nguyên)
Tái hiện cảnh các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn tại Trung Quốc (Úc, Ảnh Đại Kỷ Nguyên)
Minh họa cảnh mổ cướp tạng sống các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc (Úc, Ảnh Đại Kỷ Nguyên)
Minh họa cảnh mổ cướp tạng sống các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc (Úc, Ảnh Đại Kỷ Nguyên)
Lễ thắp nến tưởng niệm tại Sydney Úc ngày 19/7 (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Lễ thắp nến tưởng niệm tại Sydney Úc ngày 19/7 (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
16 năm bức hại Pháp Luân Công phải được chấm dứt, ngay bây giờ (Úc, Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
16 năm bức hại Pháp Luân Công phải được chấm dứt, ngay bây giờ (Úc, Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Theo Daikynguyenvn

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!