Diễu hành 1/10 ở Hồng Kông: Tưởng niệm những cái chết oan khiên

02/10/14, 19:51 Thế giới

Hàng trăm nghìn người Hồng Kông trong những ngày qua vẫn kiên quyết biểu tình phản đối chính quyền Bắc Kinh. Song song đó, nhân dịp Quốc Khánh Trung Quốc, một cuộc tuần hành khác đã diễn ra với màu sắc và ý nghĩa khác biệt.

Thien quoc nhac doan
Đội trống lưng của Thiên quốc Nhạc đoàn tạo bầu không khí sôi động cho buổi diễu hành. (EpochTimes)

Cuộc tuần hành mang tên “Ngày tưởng niệm”, là ngày tưởng nhớ những người chết trận hay đúng hơn là những con người đã chết dưới sự cai trị của chính quyền Trung Quốc trong suốt thời gian qua.

Theo con số thống kê, sau 65 năm tính từ thời điểm 1/10/1949 đến ngày 1/10/2014, đã có khoảng 70 triệu người chết trong các chiến dịch của nhà cầm quyền. Từ Đại Cách Mạng Văn Hóa đến Đại Nhảy Vọt và gần đây nhất là chiến dịch diệt chủng người tu luyện Pháp Luân Công.

Cuộc diễu hành với sự tham gia của hơn 500 học viên thuộc môn tu luyện tinh thần bị đàn áp từ năm 1999. Đoàn diễu hành đi qua ngoại ô Trung Tâm Hồng Kông, xuất phát từ Bắc Giác kết thúc sau đoạn hành trình hơn 6 km tại Văn phòng Liên lạc của ĐCS tại Hồng Kông, tọa lạc trên Can Nặc Đạo Tây.

Đoàn diễu hành sẽ đi qua chuỗi cửa hàng Gucci sang trọng và tiệm hương ở Loan Tử, kéo dài 10 phút, thời gian đủ để người qua đường có thể xem ngắm trọn vẹn đoàn người.

Thỉnh thoảng đoàn diễu hành chạm mặt các thanh thiếu niên tham gia biểu tình tại Hồng Kông yêu cầu phổ thông đầu phiếu. Tuy nhiên, hai nhóm người đều giữ lối đi riêng.

Tại Trung Quốc, Quốc Khánh được ăn mừng thông qua các chương trình cổ động trình chiếu trên truyền hình với các bài diễn văn tràn ngập khí thế của các cấp lãnh đạo Đảng.

Ở Hồng Kông, ngân hàng nhà nước và các tòa nhà hành chính Trung Quốc khác đều treo quốc kì của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cùng những dòng ca ngợi nhà sáng lập Đảng, Chủ tịch Mao Trạch Đông.

Trong khi đó, những người diễu hành giương cao biểu ngữ với dòng chữ “Hãy bóc trần những lừa dối”, “Pháp Luân Công là tốt” và dòng chữ tiên đoán rằng ngày hạnh phúc của Trung Quốc là ngày không còn một chính quyền tàn ác, dối trá và chỉ biết tranh đấu.

Theo những người tham gia đoàn diễu hành, để thực hiện chiến dịch đàn áp này, truyền thông nhà nước dưới sự chỉ đạo của chính phủ đã tuyên truyền vố số điều sai sự thật khiến người dân hiểu lầm về môn tập này. Đây cũng chính là lý do cho những tấm biểu ngữ nói trên.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn thực tập tinh thần truyền thống với những bài tập công pháp và nguyên tắc thực hành đạo đức theo Chân – Thiện – Nhẫn, không cho phép học viên sát sinh hay làm chuyện trái lương tâm. Nhóm người theo tập không có lãnh đạo hoặc tổ chức chính thức, nhưng lại có đến hàng nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông, theo ước tính của người tham gia diễu hành.

PLC 1
Học viên Pháp Luân Công diễu hành trên đường phố Hồng Kông để phản đối bức hại của chính quyền Trung Quốc, ngày 1/10/2014. (Benjamin Chasteen/Epoch Times)

Có hàng trăm nghìn người theo tập Pháp Luân Công tại Đài Loan, theo ước tính của ông Trương Thanh Khê (Chang Ching-Hsi), chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan. Hàng trăm người trong số đó mới đây đã đến Hồng Kông để tham gia sự kiện “Ngày tưởng niệm quốc gia”.

Ít nhất 100 người đến từ Đài Loan, tham gia vào Thiên quốc Nhạc đoàn, đoàn biểu diễn chính nhịp nhàng bước đi và tạo không khí sôi động cho buổi diễu hành.

“Thật tuyệt, thật ôn hòa”, một người đàn ông đang trông coi tiệm may trên Hoàng Hậu Đại Đạo Tây thốt lên.

Khi đoàn diễu hành đến được Văn phòng Liên Lạc của Đảng, đoàn người chính giải tán, các nhóm nhỏ lưu lại, giương cao biểu ngữ và đọc một “tuyên bố trịnh trọng” trước tòa nhà.

PLC 2
Thông điệp kêu gọi nhà cầm quyền chấm dứt nạn mổ cắp nội tạng từ học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. (EpochTimes)

Nội dung bài phát biểu muốn nhắn nhủ rằng: Một chính quyền được tạo nên bởi những dối trá và thủ đoạn độc ác không thể tồn tại lâu dài; đó là thuận theo lẽ trời, lòng người. Theo đó, học viên Pháp Luân Công từ hơn 100 quốc gia trên thế giới sẽ không ngừng đánh thức lương tâm, kêu gọi công lý cho những người bị bức hại, đồng thời nhắc nhở người dân khắp nơi trên toàn thế giới không nên hợp tác, hỗ trợ cho cái ác. Có như thế xã hội mới có thể phồn thịnh và trường tồn.

Thiên Hà, Hàn Mai – Theo EpochTimes

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

Ad will display in 09 seconds

Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao hòa thượng cướp dâu?

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

    Tại sao Khổng Tử nói "Nuôi được cha mẹ chưa phải là hiếu"

  • Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

    Những người biết bay đang sở hữu bí mật gì?

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

    Bong bóng Chân Thiện Nhẫn

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Vì sao hòa thượng cướp dâu?

    Vì sao hòa thượng cướp dâu?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!