Đền thờ nữ thần chết kỳ lạ ở Mexico

07/08/15, 12:45 Tin Tổng Hợp
Đền thờ Santa Muerte - nữ thần chết với những bức tượng mang hình đầu lâu là điểm đến không dành cho những vị khách "yếu tim".

Đền thờ Santa Muerte – nữ thần chết với những bức tượng mang hình đầu lâu là điểm đến không dành cho những vị khách “yếu tim”.

Đặt chân vào đền thờ nữ thần chết của Mexico, du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng hàng trăm bức tượng lớn nhỏ hình đầu lâu xương người. Mỗi bức tượng khoác trên mình một bộ trang phục khác nhau. Một vài bức tượng lại có vương miện trên đầu. Tất cả tạo nên một khung cảnh rùng rợn nhưng cũng không kém phần thú vị.

Tấm biển chào được đặt bên ngoài đền thời tại Santa Ana Chapitiro. Ảnh: atlasobscura.

Santa Muerte được khắc họa dưới hình dạng bộ xương phụ nữ, khoác trên người một chiếc áo choàng dài và tay cầm một hoặc nhiều đồ vật, thông thường là lưỡi hái và quả cầu. Áo choàng của nữ thần chết không có màu nhất định, bởi hình dáng bên ngoài của Santa Muerte sẽ phụ thuộc vào sự thờ phụng của từng tín đồ và mục đích của những ngày lễ khác nhau.

Xuất phát từ văn hóa dân gian – một sự kết hợp từ nhiều tín ngưỡng bản địa và niềm tin vào Công giáo Tây Ban Nha, sự thờ phụng nữ thần chết xuất hiện từ lâu trong một bộ phận cộng đồng người Mexico.

Một bức tượng Santa Muerte tại thành phố Mexico. Ảnh: vocativ.

Trước thế kỷ thứ 20, việc thờ phụng Santa Muerte là điều cấm kỵ, khiến các tín đồ phải bí mật lập đền thờ tại nhà riêng. Giáo hội Công giáo Mexico cho rằng việc thờ phụng Santa Muerte là một niềm tin vào ma quỷ, đồng thời lên án mạnh mẽ việc xây dựng những ngôi đền thờ vị nữ thần này. Không những thế, chính quyền Mexico còn tin rằng đây là tín ngưỡng của những kẻ phạm tội giết người và liên quan mạnh mẽ đến cuộc chiến tranh ma túy.

Đến năm 2001, khi Enriqueta Romero – một phụ nữ sống ở thành phố Mexico công khai lập ngôi đền đầu tiên thờ phụng nữ thần chết tại Tepito, tín ngưỡng nhanh chóng được phát triển công khai, lôi kéo ngày càng nhiều người gia nhập. Bất chấp sự phản đối gay gắt từ giáo hội Công giáo, đến nay, tín ngưỡng này ngày một mở rộng với hàng triệu tín đồ đến từ Mexico, Mỹ và vùng trung Mỹ.

Đối với những tín đồ của Santa Muerte, vị thần của họ không hề đại diện cho ma quỷ. Họ thường cầu nguyện ở nữ thần sức khỏe, tiền bạc, công việc hay sự bảo vệ khỏi những kẻ thù hữu hình và vô hình. Họ tin rằng Santa Muerte sẽ đáp ứng lời cầu nguyện của bất cứ ai thể hiện sự tận tâm với nữ thần và dâng lên nước cùng rượu tequila.

Các tín đồ đến cầu nguyện trước Santa Muerte tại đền thờ Tepito. Ảnh: vocativ.

Những du khách tò mò có thể ghé thăm đền thờ Santa Muerte tại Santa Ana Chapitiro thuộc bang Michoacán hoặc tại Tepito, thành phố Mexico. Không những vậy, ở xung quanh. khách du lịch còn có thể tìm thấy những cửa hàng kỳ lạ bán nến ma thuật và hương liệu bùa phép.

Vân Giang (theo atlasobscura)

Theo VnExpress – Du Lịch

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?