Dân mạng xôn xao với ảnh em bé khóc trên đường nghi là bé trai 6 tuổi mất tích ở Quảng Bình

06/07/17, 10:57 Việt Nam

Tối 5/7, cư dân mạng sục sôi trước hình ảnh em bé khóc trên đường được chụp lại ở ngã tư Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội) nghi ngờ là bé trai 6 tuổi mất tích bí ẩn ở Quảng Bình cách đó 3 ngày.

Bé Trần Trung Nghĩa 6 tuổi ở Quảng Bình nghi bị bắt cóc. (Ảnh sưu tầm từ Internet)

Những ngày gần đây, cộng đồng dùng mạng cũng như những người dân xôn xao bàn tán vụ việc bé Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, tên thường gọi ở nhà là Nô), ở thôn Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình nghi bị bắt cóc.

Liên quan đến sự việc, tối 5/7, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh một bé trai được đèo đi trên xe máy cũ trong tình trạng quấy khóc tại quốc lộ 5, đoạn qua ngã tư Sài Đồng (quận Long Biên, Hà Nội). Điều đặc biệt nhận dạng cháu bé đang khóc này rất giống với hình bé Trần Trung Nghĩa.

Ngay lập tức hình ảnh này được lan truyền chóng mặt trên nhiều trang mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt người theo dõi và bình luận. Đáng chú ý, hầu như những lời bình luận với nội dung tương tự như; “Giống quá trời”, “Ôi, đúng rồi“, hoặc “Không thể nhầm lẫn”...

Nhiều người cũng đề nghị ai đó chạy xe trên cung đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội có camera hành trình quan sát, trích xuất kỹ để xác định có phải cháu Nghĩa không vì trên mạng chỉ có hình ảnh nghi ngờ ngoài ra không có bất kỳ thông tin gì.

Trao đổi với báo chí, anh Trần Văn Ất (bố cháu Nghĩa) cho biết, gia đình đã nhận được tin báo của nhiều người gọi đến hỏi thăm về hình ảnh trên mạng xã hội. Mặc dù sau đó nhiều thông tin cập nhật nói rằng đây không phải là hình ảnh của bé Nô nhưng hình ảnh này vẫn lan truyền chóng mặt.

Chị Thảo (mẹ bé Nghĩa) hiện vẫn đang rất hoảng loạn và đau xót kể từ khi con trai mất tích. Chị Thảo cho biết, bản thân chị cũng đã xem hình ảnh trên mạng và xác định cháu bé khóc giống khoảng 60% con trai chị. Chị cũng bày tỏ mong muốn nhờ cộng đồng mạng và người dân giúp sức, có manh mối nào về con trai báo tin giúp gia đình.

Hiện tại anh Ất đang rất sốt ruột sau khi nhận được thông tin trên và mong mọi người cùng chung sức giúp đỡ gia đình và anh cũng đã báo cơ quan công an địa phương để nắm bắt thông tin. Đồng thời gia đình anh Ất mong muốn ai là người trực tiếp chụp được hình ảnh trên hãy cho gia đình anh biết hoặc camera hành trình của người đi đường quay được hình ảnh chiếc xe chở cháu bé nghi con trai anh.

Trước đó, theo đơn trình báo của gia đình anh Trần Văn Ất và chị Dương Thị Thảo (trú đội 4, thôn Trường Sơn, phường Quảng Long) thì cháu Nghĩa bỗng dưng mất tích vào khoảng 17h ngày 3/7 ngay tại khu vực nhà mình.

“Tôi đang nấu ăn ở trong nhà, bố cháu bận công chuyện nên cháu ra ngoài sân chơi. Một lúc sau tôi gọi cháu vào ăn cơm thì không thấy đâu. Vợ chồng tôi chia nhau đi tìm nhưng đến tối vẫn không thấy. Bà con hàng xóm cũng không biết con tôi đi đâu. Chúng tôi đã gọi điện cho gia đình người thân nhưng cháu đều không đến chơi“, trích lời chị Thảo.

Theo chị Trần Thị Lý (cô ruột của cháu Nghĩa) cung cấp cho phóng viên thì thời điểm cháu Nghĩa mất tích, cháu có mang một áo phông màu trắng, cổ và tay áo viền đen.

Công an thị xã Ba Đồn đã mở cuộc điều tra, phối hợp với gia đình tìm kiếm cháu Nghĩa nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin về cháu bé.

Cùng ngày 3/7, một số người dân sống trong khu vực cung cấp thông tin, vào thời điểm xảy ra sự việc, họ thấy có hai người phụ nữ lạ mặt đi một chiếc xe máy hiệu Wave (màu đỏ) đến khu vực này với dấu hiệu khả nghi. Người dân cho rằng, nhiều khả năng hai người phụ nữ này là thủ phạm bắt cóc cháu Nghĩa.

Theo Đại Kỷ Nguyên VN

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!