Dân bị chấn thương sọ não khi được mời về trụ sở, công an nói tự lăn dẫn tới bị thương

07/04/22, 09:00 Việt Nam

Chị Hương cho biết, chồng mình mới phẫu thuật xong sức khỏe còn chưa hồi phục thì bất ngờ bị một nhóm cán bộ công an bắt giữ, hành hung không rõ lý do dẫn đến bị đa chấn thương và cả chấn thương sọ não, phải nhập viện cấp cứu.

Báo Tuổi Trẻ chiều ngày 06/04 dẫn lời chị Lê Thị Thanh Hương (29 tuổi, trú tại quận Kiến An, TP. Hải Phòng) cho biết, chị đã có đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng đề nghị điều tra việc chồng là Vũ Khắc Đại (31 tuổi) bị nhóm cán bộ công an hành hung dẫn tới nhập viện cấp cứu.

Theo chị Hương, sự việc xảy ra vào ngày 05/04, khi gia đình chị đến mở cửa để vào căn nhà tại tổ dân phố Tân Hợp, phường Tân Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng, vốn được mua lại từ bà Phạm Thị Ánh Tuyết theo hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, được văn phòng công chứng xác nhận.

Anh Đại phải nhập viện cấp cứu sau khi được công an đến mời về trụ sở làm việc. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Sau khi nhận chuyển nhượng, vợ chồng chị Hương xuống mở cửa nhà, tháo dỡ phần lều bạt được bố mẹ của ông Nguyễn Duy Hùng (chủ đất cũ) dựng lên trước nhà.

“Khi chúng tôi đến mở cửa và tháo dỡ lều bạt thì Công an phường Tân Thành xuống yêu cầu không được làm, đồng thời mời tất cả về trụ sở để làm việc. Chồng tôi hỏi lý do thì họ không trả lời nhưng đến trưa cùng ngày, khoảng 20 cán bộ công an bất ngờ ập vào nhà bắt giữ vợ chồng tôi, áp giải về phường”, chị Hương phản ánh.

Theo chị Hương, thấy bị bắt giữ vô lý nên chồng chị có kháng cự, hỏi lý do thì bị một số cán bộ công an dùng tay chân và dùi cui đánh liên tiếp vào người.

Do bị đánh vào các vùng nguy hiểm nên khi về trụ sở Công an phường Tân Thành, anh Đại bị ngất xỉu phải đưa đến Trung tâm Y tế quận Dương Kinh cấp cứu, sau đó chuyển tiếp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp Hải Phòng.

“Tại bệnh viện, các bác sĩ khám chẩn đoán chồng tôi bị đa chấn thương và cả chấn thương sọ não. Bản thân chồng tôi mới phải phẫu thuật, sức khỏe chưa hồi phục nên việc bị hành hung khiến sức khỏe ảnh hưởng rất nhiều”, chị Hương cho biết.

Liên quan nội dung người dân tố cáo cán bộ công an hành hung dân phải nhập viện cấp cứu, đại diện lãnh đạo Công an phường Tân Thành nói rằng không có ai hành hung, mà do anh Đại tự lăn dẫn tới bị thương vùng mí mắt.

Khu vực đất và nhà vợ chồng anh Đại mua có lều bạt xanh của bố mẹ người chủ đất cũ dựng ngay trước cửa. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Hải Phòng tiếp tục xác minh.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, những vụ việc người dân, nghi can… sau khi được triệu tập lên trụ sở công an (xã, phường, quận, huyện…) khi ra về bị bầm tím, đau nhức mình mẩy thậm chí là nặng hơn đã không còn là chuyện gì xa lạ.

Như vụ việc xảy ra vào ngày 25/12/2013, nghi can Đỗ Duy Việt (47 tuổi, ở xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) bị mời lên trụ sở công an huyện Thường Xuân để điều tra về vụ việc xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Nhưng trong quá trình tạm giữ để xét hỏi, người đàn ông này đã chết. 

Lý giải nguyên nhân, Trưởng Công an huyện Nguyễn Văn Giáp cho biết, ông Việt chết do ‘đột tử’. Trong khi đó, người nhà nạn nhân nói rằng ông Việt sức khỏe rất tốt và đặt nghi vấn về cái chết bất thường của ông. 

Dù đã cố gắng khiếu kiện và tìm hiểu, cuối cùng gia đình ông Việt cũng đành để sự việc chìm xuồng vì không có cách gì biết được sau khi ông bị bắt giữ đã xảy ra chuyện gì.

Và mới đây là vụ ông Nguyễn Trọng Bang (37 tuổi, ngụ xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) tố cáo bị cán bộ Công an xã Hiến Sơn đánh bằng dùi cui khiến hai chân tụ máu tím bầm phải nhập viện vào hồi đầu tháng 01/2022.

Sau khi bị đánh bầm tím, ông Bang phải đến bệnh viện để được theo dõi và điều trị. (Ảnh: Thanh Niên/Pháp luật và Bạn đọc)(Ảnh: Thanh Niên/Pháp luật và Bạn đọc)

Tuy nhiên, phải sau 48 ngày kể từ khi bị đánh, cơ quan chức năng mới thực hiện việc giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể cho ông Bang và kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông là 0%. 

Từ đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An không ra quyết định khởi tố vụ án này. Theo báo Thanh Niên, gia đình ông Bang bức xúc trước kết quả trên và lại tiếp tục phản ánh trong vô vọng.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?