Đặc vụ của ĐCSTQ ở Hồng Kông ám sát người biểu tình?

28/09/19, 08:20 Trung Quốc
ĐCSTQ đang âm thầm sát hại người Hồng Kông, dùng thủ đoạn ám sát bỉ ổi để dần dần tiêu diệt những người biểu tình dũng cảm nhất.
ĐCSTQ đang âm thầm sát hại người Hồng Kông, dùng thủ đoạn ám sát bỉ ổi để dần dần tiêu diệt những người biểu tình dũng cảm nhất. (Ảnh: Arab News)

Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang âm thầm sát hại người Hồng Kông, dùng thủ đoạn ám sát bỉ ổi để dần dần tiêu diệt những người biểu tình dũng cảm nhất.

Đêm ngày 18/9, một vài người dân ở Tseung Kwan O đã nhìn thấy các nhân viên cảnh sát từ đồn cảnh sát mang theo một cái va li màu trắng và đi lên xe buýt. Đến buổi chiều ngày 19/9, nhiều nhân viên cảnh sát đã xuất hiện tại bờ biển Áp Lị Châu (Yalizhou), không lâu sau thì tìm thấy thi thể người ở vịnh nước cạn Repulse. 15 phút sau, tin tức liên quan đã được loan truyền ra.

ĐCSTQ đang âm thầm sát hại người Hồng Kông, dùng thủ đoạn ám sát bỉ ổi để dần dần tiêu diệt những người biểu tình dũng cảm nhất.
ĐCSTQ đang âm thầm sát hại người Hồng Kông, dùng thủ đoạn ám sát bỉ ổi để dần dần tiêu diệt những người biểu tình dũng cảm nhất. (Ảnh: Arab News)

Ngoài ra còn có nhiều thi thể không rõ danh tính trôi nổi ở trên biển, không giống như những vụ tự sát của người Hồng Kông trước đây. Một số người trên mạng đã liên kết những thông tin này lại với nhau, cho rằng cảnh sát Hồng Kông dưới sự lãnh đạo âm thầm của ĐCSTQ, đã trở thành những hung thủ giết người.

3 tháng qua, lúc nào cũng có tin nói rằng người Hồng Kông tự sát, hơn nữa con số không ngừng tăng lên. Trong thời gian 2 tuần trở lại đây, đã có hơn 40 người “nhảy lầu”. Ở hiện trường không có vết máu, sự việc xảy ra cũng không nghe thấy tiếng động gì.

Những người tự  sát gần đây cũng không lưu lại di thư, trên người của một vài người tự sát rõ ràng phát hiện thấy có máu tụ, trên thân của người nhảy lầu có thể nhìn thấy những vết thương từ trước. Nhưng cảnh sát Hồng Kông vẫn một mực nói rằng những việc này là bình thường.

Rất nhiều người trên mạng cho rằng, Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ một người đồng lõa, đã trở thành một tên đao phủ. Hồng Kông đã trở thành một thành phố giết người. Hồng Kông trước đây khi còn nằm dưới sự quản lý của nước Anh đã từng là một trong những thành phố an toàn nhất ở châu Á, hệ thống tư pháp thanh liêm, tội phạm giết người rất ít.

ĐCSTQ có rất nhiều phòng thí nghiệm giết người, nghiên cứu các cách khác nhau để giết người, nhưng lại không làm cho người khác nghi ngờ
ĐCSTQ có rất nhiều phòng thí nghiệm giết người, nghiên cứu các cách khác nhau để giết người, nhưng lại không làm cho người khác nghi ngờ. (Ảnh: NEWSTAGE)

Chuyên gia nghiên cứu về ĐCSTQ cho rằng, phải đến hơn một nửa những người này là bị đặc vụ của ĐCSTQ ám sát. ĐCSTQ là một quốc gia của đặc vụ, tỉ lệ đặc vụ chiếm khoảng 1% dân số Trung Quốc.

Mà ở những thành phố quan trọng dưới sự thống trị của ĐCSTQ, ví dụ như Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông, tỉ lệ đặc vụ lại càng cao hơn. Những đặc vụ của ĐCSTQ ở Hồng Kông, giống như là nhân viên tình báo thì cũng phải có vài trăm ngàn người, trong đó những đặc vụ chuyên nghiệp ước chừng cũng phải đến 100 ngàn người.

Những đặc vụ này, tùy thời điểm có thể được trang bị công cụ để giết người. ĐCSTQ có rất nhiều phòng thí nghiệm giết người, nghiên cứu các cách khác nhau để giết người, nhưng lại không làm cho người khác nghi ngờ, sẽ để cho người bị hại giống như là bị bệnh, chết tự nhiên, tự sát…

Đặc vụ KGB của Đảng Cộng sản Liên Xô từng ám sát người trắng trợn ở phương Tây, làm ra bao nhiêu việc xấu xa. ĐCSTQ là một nhánh của Đảng Cộng sản Liên Xô tại Trung Quốc, nên dĩ nhiên cũng sẽ có những hành động tương tự.

Người dân đặt hoa trắng, đốt nhang và vàng mã bên ngoài trạm xe điện Prince Edward sau khi nghe tin đồn có người bị giết.
Người dân đặt hoa trắng, đốt nhang và vàng mã bên ngoài trạm xe điện Prince Edward sau khi nghe tin đồn có người bị giết. (Ảnh: AP)

Sau khi ĐCSTQ thành lập không lâu, liền thành lập tại Thượng Hải một phòng đặc biệt được lãnh đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, dưới sự quản lý của Đội đỏ, chuyên môn tiến hành các hoạt động ám sát tại tô giới, nổi tiếng xấu xa.

Hồng Kông dù sao cũng là một đô thị quốc tế, ngoài 3.5 triệu người Anh, còn có 80 ngàn người Mỹ và vài trăm ngàn người Canada, Australia, New Zealand, công dân châu Âu và các nước khác trên thế giới.

Nếu ĐCSTQ tiến hành đàn áp đẫm máu các hoạt động dân chủ giống như cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989, vậy thì nó chắc chắn sẽ làm chết một lượng lớn người Anh, Mỹ, điều này  không chỉ gây ra tranh chấp quốc tế, thậm chí sẽ tạo thành liên minh giữa các quốc gia, dùng sức mạnh quân sự mà tiến vào Hồng Kông.

Cho nên ĐCSTQ đã bố trí một lượng lớn đặc vụ ở Hồng Kông, bí mật thanh trừ những đối tượng xác định, chuyên lựa chọn những người biểu tình tiên phong một thân một mình để tiêu diệt, cuối cùng đe dọa những người biểu tình khác, từ đó mà đập tan các cuộc biểu tình.

 Minh Huy (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc