Đà Nẵng: Cứu hộ “nữ hoàng linh trưởng” quý hiếm

19/08/15, 17:15 Tin Tổng Hợp
Ngày 19.8, Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng cho biết vừa lập thủ tục tiếp nhận cá thể voọc vá chân nâu (Pygathrix nemaeus), giống cái, nặng 600 gram, còn trong giai đoạn bú sữa mẹ, do người dân bắt được.

Ngày 19.8, Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng cho biết vừa lập thủ tục tiếp nhận cá thể voọc vá chân nâu (Pygathrix nemaeus), giống cái, nặng 600 gram, còn trong giai đoạn bú sữa mẹ, do người dân bắt được.

Sau khi tiếp nhận, Chi cục Kiểm lâm đã thực hiện các biện pháp chăm sóc khôi phục sức khỏe ban đầu cho cá thể voọc non này và nhanh chóng lập thủ tục chuyển giao cho đơn vị Thảo Cầm viên Sài Gòn để tiếp tục nuôi dưỡng, nhân giống, bảo tồn gene theo quy định của pháp luật.

Người dân bàn giao cá thể voọc quý hiếm.

Đây là cá thể voọc sơ sinh thứ hai (có xuất xứ từ Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà-Núi Chúa, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) được Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng chuyển giao cho Thảo Cầm viên Sài Gòn để cứu hộ (sau cá thể đầu tiên có xuất xứ từ Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, trong năm 2010). Thảo Cầm viên Sài Gòn cho biết đã bố trí một kỹ thuật viên phụ trách chăm sóc voọc với một chế độ đặc biệt.

Đến nay sau 5 năm sinh sống tại Thảo Cầm viên, cá thể voọc thứ nhất bây giờ đã là một cá thể đực trưởng thành, mạnh khỏe và đủ điều kiện để ghép đôi nhân giống trong môi trường nuôi sinh sản có kiểm soát. Hiện sau 2 tuần được chăm sóc, nuôi dưỡng, cá thể voọc con thứ hai đã được khôi phục sức khỏe và tập tính, thích nghi tốt với môi trường nuôi sinh trưởng bán hoang dã.

Loài voọc chà vá chân nâu là loài linh trưởng đặc hữu của Đông Dương. Với bộ lông 5 màu nổi bật, loài này được mệnh danh là “nữ hoàng” trong thế giới các loài linh trưởng. Hiện nay, tại Đà Nẵng chỉ còn khoảng 300 cá thể – chiếm 80% số lượng cá thể loài này còn tồn tại trên thế giới.

Đây là loài động vật hoang dã thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo pháp luật của Việt Nam và Công ước Quốc tế CITES. Mọi vi phạm liên quan đến loài này và các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ khác đều phải truy cứu trách nhiệm hình sự bất kể số lượng, khối lượng, giá trị tang vật.

Theo Dân Việt

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?