Cựu bí thư xã ở Lâm Đồng nói chỉ ‘dùng búa ném chó chứ không giết người’

07/01/21, 16:58 Việt Nam

Thừa nhận hành vi xâm phạm mồ mả nhưng đối với tội giết người, Cựu bí thư xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) có lời khai khác trước.  

Bị cáo Đỗ Văn Minh tại tòa. (Ảnh qua PLO)

Theo PLO, vào sáng 7/1, TAND tỉnh Đắk Nông đã mở phiên xét xử bị cáo Đỗ Văn Minh (cựu bí thư xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) về 4 tội danh gồm giết người, hủy hoại tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và xâm phạm mồ mả.

Tại tòa, bị cáo Minh thừa nhận hành vi xâm phạm mồ mả như cáo trạng nêu, tuy nhiên với hành vi giết anh Lê Nho Vương (em họ bên vợ của Minh), bị cáo lại có lời khai khác.

Cụ thể, bị cáo Minh khai vào chiều 3/5/2020, bị cáo thấy 2 con chó cắn nhau nên dùng búa ném nhưng không may trúng vào đầu anh Vương khiến anh tử vong. Sau đó, Minh đưa nạn nhân vào nệm nằm, dùng búa đánh tiếp 2 cái vào đầu. 

Đến tối cùng ngày (3/5/2020), Minh đưa thi thể anh Vương lên xe ô tô và điều khiển xe đến xã Đăk Som, huyện Đắk G’long đốt xe, sau đó bỏ trốn. Bị cáo thừa nhận hành vi đã gây ra cái chết của anh Vương.

Khi được hỏi về việc lời khai trước đó ở cơ quan điều tra có khác với lời khai này, bị cáo Minh nói lúc bị bắt do hoảng loạn nên mới có lời khai như thế.

Cũng tại tòa, bị cáo Minh khai vay mượn của nhiều người với số tiền hơn 23,7 tỷ đồng. Sau khi sự việc bị phát hiện đã tác động gia đình để bồi thường một phần nhỏ. Đồng thời, bị cáo cũng tác động gia đình sang xin lỗi và bồi thường một phần cho gia đình nạn nhân nhưng không rõ có được chấp nhận hay không.

Người nhà bị hại tại tòa. (Ảnh qua tienphong)

Trước đó, cơ quan tố tụng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Minh về tội Giết người sau khi xác định người đàn ông này giết cháu họ rồi tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông chết người để hưởng 18 tỷ đồng tiền bảo hiểm.

Theo cáo trạng, Minh vay mượn tiền của nhiều người và không có khả năng trả nợ nên có ý định tìm xác người chết đưa lên ô tô rồi đốt cháy, tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông để mọi người lầm tưởng mình đã chết. Việc này nhằm chiếm đoạt số tiền Minh đang nợ và để vợ con bị cáo được hưởng 18 tỷ đồng tiền bảo hiểm.

Khoảng 0h ngày 26/4/2020, Minh đến nghĩa trang ở xã Quảng Khê, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông đào mộ lấy xác nhưng từ bỏ ý định giữa chừng.

Đến ngày 3/5, Minh đến ăn cơm và ngủ tại nhà rẫy của anh Trần Nho Vương (25 tuổi, cháu vợ của mình), cách nhà rẫy của Minh khoảng 300m.

Khoảng 0 giờ hôm sau (4/5), Minh tỉnh dậy, ra ngoài nhà lấy một cây búa (loại búa bổ củi) tiếp tục đi cạy nắp quan tài. Tuy nhiên, lúc đó, Minh lại nảy sinh ý định giết cháu vợ nên đã dùng búa đánh 2 cái vào trán anh này khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi sát hại cháu vợ, Minh đã đi mua 3 can xăng về, đưa thi thể nạn nhân lên xe ôtô chở đến quốc lộ 28 rồi tông xe vào cột mốc bên đường để tạo hiện trường vụ tai nạn. 

Nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng, Minh đưa thi thể nạn nhân lên ghế tài xế, tháo đồng hồ của mình đeo vào tay nạn nhân, bỏ chìa khóa lại trong xe rồi châm lửa đốt.

Sau khi thực hiện xong toàn bộ hành vi trên, Minh bỏ trốn sang tỉnh Bình Phước và theo dõi đám tang của mình qua camera giám sát lắp tại nhà riêng.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?