Cười ra nước mắt với phong cách dịch tên món ăn của người Trung Quốc

22/09/15, 10:40 Giải trí

Một số cửa hàng ăn uống tại Trung Quốc cố gắng thu hút khách nước ngoài tới cửa hàng của mình bằng cách phiên dịch thực đơn sang tiếng Anh để người nước ngoài dễ hình dung hơn. Tuy nhiên những món ăn họ phiên dịch thì lại khiến người ta cười ra nước mắt.

Dưới đây là hình ảnh một số món ăn trong thực đơn ở các nhà hàng Trung Quốc được phiên dịch sang tiếng Anh mà người nước ngoài vô tình chụp được:

2-5fb03
“Chân giò muối kiểu Đức” được phiên dịch thành “Germany sexual harassment” (Quấy rối tình dục kiểu Đức).
3-5fb03
“Nước hoa quả tổng hợp” thì thành “Whatever” (Cái gì cũng được).
4-5fb03
“Trứng hấp với nấm đùi gà” biến thành “Steam eggs with wikipedia” (Trứng hấp với… wikipedia?).
5-5fb03
Bạn muốn ăn “Chicken” (Thịt gà) hay “Real Chicken” (Thịt gà thật)?
6-5fb03
“Món chay xào Tứ Hỷ (Sixi)” bỗng nhiên biến thành “Sixi roasted husband” (Nướng… chồng?).
7-5fb03
Có mối liên hệ gì giữa “Thịt bò” và “You and your family” (Bạn và gia đình bạn)?
8-5fb03
“Thịt xào cay trong nồi” và “Our sweet ass” (Chiếc… mông ngọt ngào của chúng ta) là tên của cùng một món ăn ư?
9-5fb03
Từ “Lòng thập cẩm” giờ đã thành ““Wang had to burn” (Wang muốn bùng cháy).
1-5fb03
Chủ quán vô cùng thật thà khi đã ghi chú tên món “Rau xào Thủy Liên” thành “I can’t find on google but it’s delicious” (Tôi không tìm được trên google nhưng nó thật sự rất ngon).
Theo Kênh 14

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?