Cuộc gọi lúc nửa đêm của Kim Jong-un khiến cấp dưới không khỏi rùng mình

15/11/21, 08:18 Thế giới

Gần đây, tờ “Rodong Sinmun” của Triều Tiên đã đăng một bài báo với tiêu đề “Cuộc gọi lúc đêm khuya và rạng sáng”, ca ngợi Kim Jong-un đã làm việc đến tận rạng sáng vì đất nước và nhân dân. Tuy nhiên, đây được cho là một hành động khủng bố cấp dưới, thậm chí trước đó có người vì không nghe điện thoại mà đã bị xử tử.

Kim Jong-un gọi điện lúc nửa đêm được cho là một hành động khủng bố cấp dưới. (Ảnh: CGTN)

Hãng truyền thông nhà nước Triều Tiên “Rodong Sinmun” vào ngày 9/11 đã đăng một bản tin cho biết: “Vào nửa đêm ngày 6/6, đồng chí Tổng Bí thư kính yêu của chúng ta đã gọi điện cho một nhân viên nội các. Trong khi mọi người đang suy nghĩ xem đồng chí lãnh đạo có việc gì mà tìm người vào lúc đêm khuya thế này, thì giọng nói của đồng chí Tổng Bí thư kính yêu của chúng ta đã vang lên. 

Đến quá nửa đêm, đồng chí Tổng Bí thư kính yêu lại gọi điện cho nhân viên nội các một lần nữa, yêu cầu sáng hôm sau phải lập tức báo cáo về hạng mục công việc”.

Bài báo đề cập: “Chủ tịch Kim tiếp tục gọi điện lại vào lúc 3 giờ sáng, ông cẩn thận hướng dẫn nhân viên phụ trách công việc làm thế nào để tìm giải pháp, và đưa ra các đối sách tích cực”.

Ở cuối bài báo còn nói: “Nhờ 3 cuộc điện đàm này, đồng chí Kim Jong-un sẽ có thể ban hành một mệnh lệnh đặc biệt để đóng góp cho cuộc sống của nhân dân trong Hội nghị Trung ương Đảng sẽ được tổ chức trong một vài ngày nữa”.

Không chỉ vậy, bài báo còn tuyên bố rằng các nhân viên nhận được cuộc gọi đã không khỏi rưng rưng nước mắt, cảm động trước tinh thần làm việc chăm chỉ không quản ngày đêm, cống hiến hết mình cho đất nước của nhà lãnh đạo vĩ đại. Hành động đó cũng khiến các nhân viên nội các cảm nhận sâu sắc tình yêu của lãnh tụ Kim Jong-un đối với đất nước, vì tổ quốc và nhân dân mà nhận lấy hết thảy gian khổ về mình, mỗi ngày đều công tác đến tận 3, 4 giờ sáng. 

Bài báo cũng tuyên bố rằng hành động của Kim Jong-un cũng giống như người cha vĩ đại Kim Jong-il của ông, đều là những nhà lãnh đạo vì nhân dân mà chịu đựng gian khổ.

Ý đồ của bài báo nhằm tuyên truyền, xây dựng hình ảnh cá nhân Kim Jong-un tận tâm tận lực vì đất nước, tính tình lại ôn hòa ấm áp, nhưng thực chất đây lại được coi là một hành động khủng bố, chèn ép đối với cấp dưới. Thậm chí từng có người bị xử tử vì không nghe điện thoại lúc nửa đêm của Kim Jong-un.

Kim Jong-un và vợ là Ri Sol-ju. (Ảnh: Firstpost)

Kết cục khi không nhận điện thoại lúc rạng sáng từ Kim Jong-un

Joo Seong-ha, một nhà báo Triều Tiên đã trốn sang Hàn Quốc vào năm 2002, hiện đang làm phóng viên cho tờ “Dong-a Ilbo”, cho biết: Phòng 38 của Đảng Lao động Triều Tiên được sử dụng để quản lý các quỹ bí mật bên trong Triều Tiên, trực thuộc Bộ 38 của Tổng cục Chính trị. 

Đây là một tổ chức bí mật đã tồn tại từ thời Kim Jong-il, chủ yếu dùng để quản lý các biệt thự sang trọng và nhà khách tư nhân của gia đình Kim Jong-un. Trong quá khứ, cha của Kim Jong-un là Kim Jong-il, thường gọi những tâm phúc của mình tới nhà khách, cùng nhau uống rượu và ăn chơi thác loạn suốt đêm.

Biệt thự và nhà khách của gia tộc họ Kim có tới hơn 30 địa điểm phân bố trên khắp Triều Tiên, trong đó có hơn 10 địa điểm ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ngoại trừ đầu bếp là người ở bên ngoài, còn lại hầu hết các nhân viên quản lý khác bao gồm cả bảo vệ đều nằm trong quân đội. Ngoài ra, số lượng những mỹ nữ được tuyển chọn từ khắp nơi trong nước cũng nhiều vô số, chủ yếu để mua vui cho các lãnh đạo và quan chức cấp cao.

Một nhân sĩ đào tẩu nắm rõ nội tình nhà họ Kim đã tiết lộ rằng, vào tháng 4/2014 tại một nhà khách gần ga tàu điện ngầm Hyoksin ở Bình Nhưỡng đã xảy ra một thảm kịch bất ngờ.

Ngày hôm đó, Kim Jong-un và vợ là Ri Sol-ju đã đến nhà khách để uống rượu và vui chơi đến khoảng gần 23h đêm mới trở về phủ. Sau khi hai người rời đi, tất cả nhân viên đều chiểu theo thông lệ cũ tổ chức tiệc tùng trong nhà khách. Bộ trưởng Bộ 38 của Tổng Cục chính trị (chức vụ tương đương với tổng quản đại nội thời xưa), đã đích thân chỉ huy hết thảy các hoạt động vui chơi giải trí trong nhà khách.

Thế nhưng, có lẽ là do tâm trạng quá vui vẻ, Bộ trưởng Bộ 38 cùng cấp dưới đã uống quá chén, say xỉn nằm vạ vật trên mặt đất. Đến sáng ngày hôm sau, trong lúc vẫn mơ màng chưa tỉnh rượu, ông ta lại bị quân đội lôi ra trước đám đông xử tử một cách tàn bạo.

Lý do là vì đêm đó, trước khi Kim Jong-un rời khỏi nhà khách, đã uống một tách cà phê đen không đường, đến nỗi tới rạng sáng mà thần trí của Kim Jong-un vẫn tỉnh táo. Trong lúc cao hứng, ông ta liền gọi điện thoại cho Bộ trưởng Bộ 38, không ngờ ông này đã sớm say đến bất tỉnh nhân sự, không còn biết gì nữa. Kim Jong-un cho rằng bản thân đã bị thuộc hạ xem thường nên nổi trận lôi đình, lập tức ra lệnh xử tử vị bộ trưởng xấu số.

Tuệ Tâm (Theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?