Cuộc đối thoại giữa nhà khoa học Swedenborg với thiên sứ

08/08/18, 08:55 Thế giới tâm linh

Lịch sử phương Tây có ghi chép về một nhà khoa học kỳ tài hồi thế kỷ 18 có thể lên thiên đường, xuống địa ngục, và những câu chuyện kể của ông đã giúp cho con người thời kỳ đó có thêm chính tín về sự tồn tại của Thần.

Cuộc đối thoại giữa nhà khoa học Swedenborg với thiên sứ. 1
Thiên sứ mang hình tượng con người hoàn mỹ. (Ảnh qua Pinterest)

Nhân vật đang được nhắc đến là Emanuel Swedenborg (1688-1772) là một nhà khoa học, thần học, và nhà huyền học nổi tiếng người Thụy Điển. Ông tự gọi mình là “tôi tớ của Chúa Jesus Ki-tô”. Sinh thời, ông là ‘người được Thiên Chúa lựa chọn’ để mở đôi mắt tâm linh, nhờ đó có thể tự do tham quan thiên đường – địa ngục và nói chuyện với các thiên sứ, linh hồn.

Thiên sứ đều mang hình tượng con người hoàn mỹ

Theo Kinh Thánh, sách “Sáng thế ký” ghi chép rằng Đức Jehovah đã tạo dựng nên con người theo hình tượng của chính mình. Jehovah nói: “Chúng ta hãy tạo nên loài người như hình ta và theo tượng ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất”. Jehovah bèn lấy bùn đất nặn ra hình người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, liền biến thành một con người, gọi là Adam. (Ghi chú: tất cả mọi thứ trên thế gian này đều tạo thành từ các hạt phân tử, Thần xem các hạt phân tử này là đất).

Đức Jehovah nói: “Ta sẽ tạo ra một người phối ngẫu để giúp đỡ anh ta”. Jehovah liền khiến cho Adam ngủ say, lấy ra một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Jehovah dùng xương sườn đã lấy của Adam tạo thành một người phụ nữ, đặt tên là Eva, đưa đến trước mặt Adam.

Adam nói: “Người này có xương trong xương ta, có thịt trong thịt ta, có thể gọi là phụ nữ, bởi vì nàng được tạo ra từ trên thân của người đàn ông”. Cho nên, người đàn ông trưởng thành phải ly khai cha mẹ mà kết hôn với một người phụ nữ, cả hai sẽ tạo thành một thể.

Người xưa tư tưởng rất đơn thuần, nên có thể câu thông trực tiếp với Thần, họ tin tưởng vào điều chư Thần nói phụ nữ được làm từ xương sườn của người đàn ông, do đó phụ nữ luôn tuân theo ý chỉ của Thần, chỉ ‘chung thủy một chồng’, sau khi chồng mất thì không thể tái giá.

Phụ nữ hiện đại lại cảm thấy không công bằng, cho rằng người đàn ông thời xưa có thể tam thê tứ thiếp, nên nhất quyết muốn thực hiện bình đẳng nam nữ. Thực ra, cách làm này là có nguyên do của nó. Tương truyền rằng, trong một tương lai không xa, sau đợt đại đào thải, xã hội loài người sẽ quay trở lại tín Thần và tuân theo các quy tắc của Thần, khi đó phụ nữ sẽ tự giác “chung thủy một đời chồng”.

Cuộc đối thoại giữa nhà khoa học Swedenborg với thiên sứ. 2
Chúa tạo ra Eva từ xương sườn của Adam. (Ảnh qua The Pennsylvania Review)

Người trên thế gian này có cao có thấp, có béo có gầy, có đẹp có xấu, có thiện có ác. Nhưng Swedenborg nói rằng: “Mỗi thiên sứ đều có hình tượng người hoàn mỹ. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì con người được tạo ra theo hình tượng của Thần, nhưng con người lại được tạo thành từ những phân tử thô ráp nhất trong vũ trụ”.

Swedenborg nói: “Theo kinh nghiệm nhiều năm, tôi có thể chắc chắn rằng, thiên sứ hoàn toàn mang hình dáng con người. Họ có khuôn mặt, mắt, tai, ngực, cánh tay, có thể nhìn, có thể nghe, có thể nói. Đơn giản mà nói, ngoại trừ việc không mang một cơ thể con người cấu thành từ phân tử, thì họ không thiếu gì cả.

Tôi ngắm nhìn họ dưới ánh sáng của thiên đàng, ánh sáng này còn sáng hơn nhiều so với ánh nắng ban ngày. Trong ánh sáng đó, tôi có thể nhìn thấy tất cả các chi tiết của khuôn mặt họ, sắc nét hơn nhiều so với việc tôi quan sát người phàm trên thế giới. Tôi cũng từng thấy một thiên sứ ở tầng trời cao hơn có khuôn mặt rạng rỡ hơn thiên sứ ở các tầng trời thấp hơn. Tôi xem xét kỹ, họ mang hình ảnh của một người hoàn mỹ”.

Swedenborg: Các tín đồ Ki-tô giáo ngày nay không biết gì về thiên sứ và linh hồn

300 năm trước, Swedenborg từng nói: “Các tín đồ Ki-tô giáo ngày nay không biết gì về thiên sứ và linh hồn. Có thể thấy rằng các tín đồ Ki-tô giáo lúc bấy giờ cũng không mấy ai là thành kính tin Chúa cả”.

Swedenborg từng viết trong một cuốn sách:

“Hãy để tôi nói về kinh nghiệm của mình. Đối với việc thiên sứ mang hình tượng con người, tôi đã được chứng kiến hàng chục ngàn lần. Tôi thường đối mặt nói chuyện với họ, có khi là một vị, có khi nhiều vị. Đối với hình thể của họ, tôi không thấy bất kỳ sự khác biệt nào với con người.

Tôi cũng từng cảm thấy kỳ lạ. Tôi được phép nhìn thấy họ trong một trạng thái mà các giác quan và tư duy đều hoàn toàn tỉnh táo, tránh tình trạng mọi người nói rằng trải nghiệm của tôi chỉ đơn thuần là ảo tưởng hay ảo ảnh.

Tôi thường nói với họ rằng, các tín đồ Ki-tô giáo ngày nay không biết gì về thiên sứ và linh hồn, họ nghĩ rằng thiên sứ không có hình dạng, chỉ có tư duy, tưởng tượng sự tồn tại của Thần giống như đám mây. Các tín đồ Kitô giáo nghĩ rằng các thiên sứ không thể nhìn thấy vì họ không có mắt, họ không thể nghe vì họ không có tai, họ không thể nói vì họ không có miệng”.

Swedenborg viết: “Thiên sứ nói rằng họ biết nhiều người trên thế giới còn giữ quan điểm này, và trong giới học thuật còn phổ biến hơn. Điều kỳ lạ là, ngay cả các giáo sĩ cũng vậy. Thiên sứ nói với tôi, điều này là bởi vì một số học giả nổi tiếng nhìn nhận linh hồn và thiên sứ chỉ thuần túy trên góc độ cảm quan, chỉ dựa vào giác quan (phân tử cấu thành con người), thoát ly thiên mục và ngộ tính, thì rất khó tránh khỏi những quan niệm cứng nhắc như vậy. Bởi vì các giác quan chỉ có thể thấy những sự vật trên thế giới này, nó không biết gì về thế giới tâm linh, đối với những thứ cao xa hơn thì không cách nào chấp nhận được”.

Thiên sứ của Đức Chúa trời. (Ảnh qua Puzzle Warehouse)
Thiên sứ của Đức Chúa trời. (Ảnh qua Puzzle Warehouse)

Swedenborg từng bàn luận vấn đề này với một số linh hồn (hoặc nguyên thần), họ cảm thấy đau lòng khi giáo hội không biết gì về tình hình thiên đàng, linh hồn, thiên sứ, và hy vọng Swedenborg sẽ truyền đạt lại một số thông tin, để thế nhân biết rằng, Thần không phải là vô hình, mà có thân thể hoàn chỉnh, có thể nhìn, nghe, cảm nhận và không khác gì với con người trên thế gian. Sự khác biệt duy nhất là cấu trúc của cơ thể, vì vậy mới tạo nên tầng thứ bất đồng và cách tiến vào vũ trụ cũng khác nhau.

Thiên sứ nói với Swedenborg về một số quan niệm sai lầm của con người về thiên sứ, là bởi các học giả nổi tiếng trên thế gian đã truyền đạt lại những thứ sai lầm, con người lại không có tư duy độc lập, mê tín vào “người nổi tiếng”, nhóm người này có tính lệ thuộc mạnh mẽ, dựa vào người khác để hình thành nên niềm tin của mình, một khi tiếp nhận ý kiến của người khác, thì tâm trí trở nên cố định, và rất khó để buông bỏ. Không chỉ vậy, nhiều người bị dẫn dắt sai còn liên hợp lại để “chứng minh” những quan điểm ​​sai lầm đó.

Nhóm người mà Swedenborg nói ở đây có rất nhiều. Nhiều người gốc Hoa sống lâu năm ở Mỹ, tờ báo nào hay tạp chí nào có nhiều lời nói dối và ác độc, nói tốt cho Đảng Cộng sản Trung Quốc thì kiên trì đọc báo đó. Có người có ý tốt khuyên họ xem thử những tờ báo khác nói về sự thật, nhóm người này lập tức nóng bừng cả mặt: “Dù tốt đến đâu tôi cũng không xem!” Thực sự thì họ đang tranh đua với ai đây?

Swedenborg nói: “Thiên sứ còn nói với tôi, những người có niềm tin đơn giản, tâm trí hiền lành sẽ không bị ràng buộc bởi quan niệm này. Họ tưởng tượng rằng các thiên sứ như hình dạng con người, bởi vì họ không để cho các học thuyết trên thế giới này bóp nghẹt những tư duy, ấn tượng trời ban trong thâm tâm họ. Vì lý do này, các bức tượng hoặc hình ảnh thiên sứ chúng ta thấy trong nhà thờ đều mang hình ảnh con người. Đối với ‘tư duy, ấn tượng trời ban trong thâm tâm’, thiên sứ nói với tôi rằng, đó là dòng chảy của thần tính. Phàm những người muốn theo đuổi đức tin và có lòng tốt đều tiếp nhận dòng chảy này”.

Con người không thể nhìn thấy thiên sứ bằng đôi mắt của người thường

Swedenborg nhắc nhở thế nhân rằng: “Chúng ta phải biết rằng con người không thể nhìn thấy thiên sứ bằng đôi mắt thường nhân này (nhục nhãn), mà phải bằng đôi mắt tâm linh (thiên nhãn). Bởi vì họ sống trong linh giới, trong khi cơ thể con người được tạo thành từ các phân tử tồn tại trong cõi trần này. Cùng loại mới có thể thấy nhau, bởi vì chúng có cùng một kết cấu.

Hơn nữa, mắt người khá thô, nếu không sử dụng kính hiển vi, thì không thể thấy được những vật thể nhỏ hơn phân tử trong tự nhiên được, điều này thì ai cũng biết cả. Vượt xa hơn nữa, ví như tất cả các thực thể trong thế giới tâm linh, thì càng không cần nói nhiều. Khi khai mở thiên mục, chúng ta phải tạm thời không sử dụng đôi mắt người thường, thì mới có thể thấy được thiên sứ”.

Swedenborg nói rằng, nếu Thiên Chúa cho phép chúng ta mở thiên mục, vấn đề này có thể đạt được ngay tức khắc. Ông đưa ra một ví dụ về Elise, Kinh Thánh chép: “Elise cầu nguyện Đức Jehovah, xin mở thiên mục cho người thiếu niên này, để anh ta có thể thấy được. Đức Jehovah đã khai thiên mục cho người đầy tớ, và anh ta lập tức thấy xe lửa và ngựa đang bao quanh Elise”.

Vì Swedenborg được trời cao ban cho sứ mệnh, nên ông được khai mở thiên mục, ông viết rằng: “Lúc đó, chúng tôi đã thấy các thiên sứ, như thể được nhìn bằng mắt thường. Abraham, Lot, Manoah, và các nhà tiên tri cũng nhìn thấy thiên sứ thông qua thiên mục. Sau khi Chúa phục sinh, các sứ đồ cũng từ thế giới tâm linh mà thấy được Chúa. Tôi cũng từ trong giới tâm linh mà nhìn thấy được thiên sứ”.

Chúa Jesus sau khi chết 3 ngày được phục sinh. Swedenborg nói, các môn đồ thông qua thiên mục đều thấy được Chúa Jesus phục sinh, vì vào thời điểm ấy Chúa Jesus đã từ bỏ nhục thân, đã trở thành Thần. Mà mắt người thường thì không thể nhìn thấy các vị Thần được.

>>> Đi tiểu bậy mất đường công danh, câu chuyện về tổ sư phong thủy Lại Bố Y

>>> Giữa “phó xuất” và “hồi báo” có sự chuyển hóa năng lượng thần bí (P.1)

Tuệ Tâm, theo Secret China

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?