Cụ ông không ăn không uống suốt 80 năm đã qua đời ở tuổi 90

06/06/20, 11:42 Bí ẩn

Prahlad Jani là một người đàn ông kỳ lạ sống tại Ấn Độ, ông đã sống sót suốt 8 thập kỷ cuộc đời mà không cần ăn uống bất cứ thứ gì, cũng không cần phải đi vệ sinh. Hiện tại, ông đã qua đời tại nhà riêng hôm 26/5, thọ 90 tuổi. Cho tới lúc chết, cuộc đời ông vẫn là một bí ẩn, thách thức các nhà khoa học tìm ra lời lý giải. 

Prahlad Jani là một người đàn ông kỳ lạ sống tại Ấn Độ, ông đã sống sót suốt 8 thập kỷ cuộc đời mà không cần ăn uống bất cứ thứ gì. (Ảnh qua guardian)

Prahlad sinh vào tháng 8/1929, ông sống tại làng Charada ở phía Tây bang Gujarat của Ấn Độ để tu tập yoga và thiền.

Sáng sớm ngày 26/5, Prahlad đã qua đời tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết ông đã ra đi vì tuổi già.

Khi còn sống, Prahlad nổi tiếng là người đàn ông không cần ăn uống suốt đời mà vẫn sống được. Ông thậm chí cũng không cần phải đi vệ sinh vì chưa từng nạp đồ ăn vào người.

Prahlad kể rằng hồi năm 7 tuổi, ông đã rời khỏi nhà và lang thang khắp bang Rajasthan, Ấn Độ. Sau đó ông đã được các vị thần để mắt tới và ban cho ông thuốc tiên, giúp ông không cần ăn uống mà vẫn sống được như bình thường. 

Kể từ đó ông thường dậy sớm từ lúc 4h sáng, để dành phần lớn thời gian cho việc thực hành thiền định. 

Một cuộc nghiên cứu về ông Prahlad Jani 

Các nhà khoa học đã tiến hành 2 thử nghiệm với ông Prahlad hồi năm 2003 và 2010. 

Các nhà khoa học đã tiến hành 2 thử nghiệm với ông Prahlad hồi năm 2003 và 2010. (Ảnh qua pastiseru)

Năm 2003, tại bệnh viện Sterling, thành phố Ahmedabad, bác sĩ Sudhir và một số bác sĩ khác đã tiến hành thí nghiệm bằng cách đưa ông Prahlad Jani vào trong một phòng kín trong vòng 10 ngày. 

Thời gian này ông sẽ liên tục bị giám sát 24/24, không được cho ăn, uống. Nhà vệ sinh bị niêm phong, quần áo và ga trải giường được kiểm tra kỹ để phát hiện dấu vết nước tiểu hoặc phân.

Trong 7 ngày đầu, Prahlad thậm chí không được tiếp xúc với nước qua da. Sau đó, ông được phép súc miệng và tắm. Khối lượng nước được đo trước và sau khi tắm.

Song các bác sĩ không phát hiện bất kỳ tác động tiêu cực nào, như đói, mệt mỏi, mất nước, kiệt sức, hôn mê. Cũng trong khoảng thời gian đó, ông không hề tiểu tiện hay đại tiện. Nước tiểu có vẻ như sau khi tạo thành trong bàng quang sẽ được hút lại vào cơ thể .

“Chúng ta phải biết rằng trong điều kiện bình thường, con người có thể sống 10-15 ngày mà không uống nước, nhưng nếu không uống nước mà cũng không bài tiết, con người sẽ chết sau 4-6 ngày. Vậy mà nồng độ ure trong máu của Jani vẫn ở mức an toàn suốt 10 ngày. Đây là kết quả ngoạn mục với những người hoài nghi, cực kỳ khó tin”, Giáo sư Anton Luger, chuyên gia về trao đổi thể chất tại đại học y Vienna kinh ngạc chia sẻ.

Một điều kỳ lạ nữa là ông đã sụt cân từ 42 kg xuống 38 kg sau tuần đầu tiên, nhưng lại tăng đột ngột 1kg từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 10 trong quá trình nghiên cứu.

Vào năm 2010, ông lại tiếp tục được đưa đi làm một thí nghiệm khác. Các nhà khoa học đưa ông đến bệnh viện ở thành phố Ahmedabad thuộc bang Gujarat để theo dõi trong vòng 2 tuần.

Mọi hành động của ông đều được một nhóm quân y giám sát qua máy quay. Họ đã chụp hình ảnh cơ quan, não bộ và mạch máu của ông bằng máy quét, đồng thời kiểm tra tim, phổi và khả năng ghi nhớ của ông.

Kết quả thí nghiệm vẫn không ai phát hiện ra ông Prahlad đã ăn hoặc uống bất cứ thứ gì trong thời gian này, thế nhưng cơ thể ông vẫn bình thường, khỏe mạnh. Thậm chí khi tiến hành thí nghiệm lên não bộ của Prahlad, người ta còn phát hiện não bộ của ông trẻ tương đương với một thanh niên 25 tuổi.

Chuyên gia thần kinh học, ông Sudhir Shah đã nói với các phóng viên rằng: “Chúng tôi vẫn không biết được ông ấy sống bằng cách nào, hiện tượng này vẫn còn là một bí ẩn”.

Trường hợp của ông Prahlad có thể nói là một trong những nghiên cứu thú vị về thân thể người, kích thích giới khoa học tìm tòi nhiều hơn về những tác động tích cực của tâm linh đối với sinh mệnh con người.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới