Còng tay người bỏ 200 triệu đồng làm đường dân sinh

27/06/18, 22:29 Tin Tổng Hợp

Đang thực hiện làm đường từ kinh phí mình tự bỏ ra, người đàn ông bị truy đuổi, khống chế, đưa về trụ sở xã tạm giữ nhiều giờ.

Sáng ngày 24/6/2018, trao đổi với Đất Việt, ông Nguyễn Văn Út – Chánh Văn phòng UBND huyện Củ Chi, TP. HCM cho biết, chính quyền xã Tân Thanh Đông đã có báo cáo về trường hợp truy đuổi, khống chế, tạm giữ anh Bùi Hoàng Anh (39 tuổi, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi) vào ngày 4/5/2018 khi đang tổ chức làm đường giúp người dân. Tuy nhiên, cụ thể nội dung bản báo cáo như thế nào, ông Út không thể cung cấp.

Cũng trong buổi sáng ngày 24/6/2018, ông Nguyễn Hữu Hoài Phú – Chủ tịch huyện Củ Chi lại cho hay: “Tôi chưa nắm được thông tin vụ việc”.

cong tay khong che nguoi bo 200 trieu dong lam duong 241057723
Đoạn đường anh Hoàng Anh tự bỏ tiền ra làm giúp bà con Ấp 6, xã Tân Thạnh Đông.

Theo trình bày của anh Hoàng Anh, trong một lần đi qua Ấp 6, xã Tân Thạnh Đông anh thấy con đường dài 100m, rộng 3m dẫn vào nhà một số hộ dân đã xuống cấp trầm trọng nên đã bỏ 200 triệu đồng làm đường giúp bà con.

Trước khi làm được, một số hộ dân sinh sống ở đây cũng đã thông báo với chính quyền địa phương. Đến ngày 4/5/2018 thì được tiến hành. Nhưng khi đang tráng đường nhựa thì một số cán bộ xã Tân Thạnh Đông đến yêu cầu ngưng làm việc và tịch thu máy móc.

Anh Hoàng Anh đi đến thì bị cán bộ xã Tân Thanh Đông truy đuổi, khống chế, còng tay rồi đưa về trụ sở tạm giữ nhiều giờ liền.

Theo Viettoday.vn

>>> Vì sao người Do Thái vốn thông minh nhưng phải sống lang bạt suốt 2.000 năm?

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?