Con trai nữ lao công bị ‘xe ô tô điên’ đâm thiệt mạng đã đỗ vào trường Lương Thế Vinh

18/06/19, 15:17 Việt Nam

Vượt qua nỗi đau mất mát, để không phụ lòng người mẹ đã mất và mọi người, Đức Anh đã thi đỗ với số điểm rất cao vào ngôi trường Lương Thế Vinh hằng ao ước của mình, và dự sẽ nhập học vào tháng 7 tới.

Không phụ lòng của mẹ, Đức Anh đã đậu vào trường Lương Thế Vinh với số điểm khá cao. (Ảnh: Kênh 14)

Hôm qua (16/6) là ngày đầu tiên trường Lương Thế Vinh nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10. Trong số rất đông các em học sinh, có một thành viên đặc biệt đã “gia nhập” đại gia đình lớn. Đó là Đức Anh – con trai lớn của nữ công nhân môi trường bị xe điên tông tử vong cách đây 2 tháng.

Đức Anh đăng ký khối A, đạt 81 điểm. Gia đình ban đầu muốn em chọn một ngôi trường gần nhà, tiện đường đi lại. Tuy nhiên, em đã khóc, bày tỏ nguyện vọng được vào học tại trường Lương Thế Vinh. Thay mặt mẹ, bác gái đã đưa Đức Anh tới trường làm thủ tục nhập học.

“Cả gia đình chúng tôi đều rất tin tưởng Nhà trường và ủng hộ quyết định của Đức Anh”, người bác chia sẻ.

Bác gái đưa Đức Anh đến trường Lương Thế Vinh nhập học. (Ảnh: Kênh 14)

Cụ thể, trong kỳ thi vào lớp 10 Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), em Trần Đức Anh (SN 2004) có tổng số điểm là 81, chính thức đỗ vào ban A của trường với số điểm môn Toán đạt 7,5; môn tiếng Anh đạt 7,75; môn Ngữ văn đạt 8 điểm và 8,75 điểm môn Lịch sử (tổng điểm được tính như sau: môn Toán x4 + môn tiếng Anh x3 + môn Ngữ văn x2 + môn Lịch sử x 1 + điểm ưu tiên).

Chia sẻ trước tin vui này, Đức Anh cho biết: “Lúc nhận được điểm thi, bà ngoại là người ở bên cạnh em. Khi biết em thi đỗ, bà mừng lắm. Cả nhà em ai cũng vui như vậy”.

Kể về quãng thời gian ôn thi, Đức Anh cảm ơn người bác gái ruột đã luôn hỗ trợ, quan tâm và tận tình chăm sóc mình. Chị Lê Kim Loan, bác ruột của Đức Anh chia sẻ: “Vì Đức Anh đã trải qua một cú sốc lớn nên trước và trong kỳ thi mọi người trong nhà đều rất lo lắng. Đến khi nhận được kết quả, cả gia đình tôi đều vỡ òa”.

Dù vừa trải qua nỗi đau, mất mát lớn, mọi người luôn lo lắng sau sự việc, em sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý, suy sụp và không hoàn thành tốt kỳ thi.

Video: Con trai nghẹn ngào mời mẹ về ăn cơm

videoPlayerId=4a2838d86

Ad will display in 09 seconds

Nhưng Đức Anh đã chứng mình cho mọi người thấy tinh thần mạnh mẽ của mình, bằng cách vẫn chuyên tâm học tập, phấn đấu hết sức và đạt kết quả rất cao trong kỳ thi vào lớp 10 – kỳ thi được coi là khó khăn hơn cả kỳ thi THPT quốc gia do sự thay đổi về quy định xét điểm.

Hiện, Trần Đức Anh đang học thêm tiếng Anh ở Trung tâm nhằm nâng cao kiến thức, giúp em tự tin hơn khi bước vào chặng đường cấp 3 với nhiều kiến thức và thử thách mới.

Cậu cũng đang rất háo hức chờ ngày nhập học vào tháng 7/2019.

Trước đó, để giúp Đức Anh trên chặng đường học vấn sau khi mẹ đột ngột qua đời vì tại nạn giao thông, lãnh đạo trường THCS&THPT Lương Thế Vinh cùng giáo viên, học sinh của trường đã mang đến cho em một bộ hồ sơ đặc biệt. Bộ hồ sơ ấy được in khẩu hiệu mà cố nhà giáo Văn Như Cương luôn tâm đắc “Có chí thì nên”.

Bộ hồ sơ trước đây trường Lương Thế Vinh gửi tặng em Đức Anh. (Ảnh: Kênh 14)

Nguyện vọng của nhà trường là mong muốn được hỗ trợ Đức Anh ôn luyện cho kỳ thi lớp 10 cam go bằng cách giúp đỡ em ôn tập bởi những thầy cô giáo giỏi nhất.

Trường Lương Thế Vinh còn cam kết sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí cho em trong suốt 3 năm học, bao gồm học phí, xe buýt đi lại, tiền ăn buổi trưa, các hoạt động nhóm, câu lạc bộ ngôn ngữ, thể thao, âm nhạc…

“Chúng tôi cũng đã có các kế hoạch tạo điều kiện giúp Đức Anh tham gia các hoạt động của trường”, ông Đặng Văn Quỳnh – Ban tuyển sinh của trường THCS & THPT Lương Thế Vinh bày tỏ.

Anh Thư (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng