Có phải khối tả khuynh thực hiện cuộc chiến tranh chính trị đặt trên nền tảng của sự sai lầm?

30/06/20, 11:20 Góc Nhìn

Khối tả khuynh Hoa Kỳ đang khởi động một cuộc chiến tranh chính trị, một hình thức nổi loạn kiểu mới, nhưng cuộc chiến đó của họ đặt trên một nền tảng đúng hay sai?

Có phải khối tả khuynh thực hiện cuộc chiến tranh chính trị đặt trên nền tảng của sự sai lầm?
(Ảnh minh họa: vi.sott.net)

Tôi đặt chân đến Hoa Kỳ đã mấy mươi năm và chưa bao giờ nhìn thấy cảnh nước Mỹ gần như chìm trong bầu không khí chiến tranh chính trị như hiện nay. Khối tả khuynh không cần giấu diếm, che đậy đã bày tỏ một thái độ thù hận cao độ với vị tổng thống dân cử của đất nước Hoa Kỳ trong thời điểm hiện tại. Họ liên tục không từ bỏ một cơ hội, một thủ đoạn chính trị và phi chính trị nào để nhắm đến việc lật độ vị tổng thống dân cử đó. Họ khởi động một cuộc chiến tranh chính trị, một hình thức nổi loạn kiểu mới, vậy cuộc chiến đó của họ liệu đã đặt trên một nền tảng đúng hay sai? Chúng ta xin thử luận bàn.

Nền tảng vô tổ quốc

Khối tả khuynh không rõ từ bao giờ đã xây dựng một giấc mơ toàn cầu phi biên giới. Một giấc mơ ở đó không còn hoặc còn ở mức thấp nhất sự tồn tại của khái niệm quốc gia, khái niệm tổ quốc và dân tộc. Họ luôn luôn xem biên giới, dân tộc… là những hàng rào ngăn cản sự phát triển và thịnh vượng chung. Nhưng họ không bao giờ hiểu đó là giấc mơ cải lương chính trị.

Vì sao con người hình thành nên biên giới, quốc gia, và dân tộc?

Trước hết vì chúng ta là con người chứ không phải thần linh, là con người thì tính vị kỷ và có thể phạm sai lầm là thuộc tính tự nhiên. Từ hai vấn đề này ngay từ thuở khai thiên lập địa con người đã phải đối diện sự đe dọa an ninh từ hàng xóm, con người đã phải suy nghĩ việc dựng nên hàng rào tự vệ rồi. Không một vùng đất nào dân được sống độc lập, tự do, và phát triển khi mà biên giới của họ không còn tồn tại hoặc đã bị kẻ thù chà đạp.

Cho đến hôm nay thế giới vẫn còn tồn tại biết bao nhiêu dân tộc đau khổ, lang thang, đọa đày vì vong quốc?

Phá bỏ biên giới là từ chối sự tự vệ, quyền tự vệ trước sự xâm hại của cái xấu từ bên ngoài. Phải bảo vệ gia đình mình, cộng đồng mình, tổ quốc mình đó là điều bất luận thích hay ghét con người cũng phải làm để duy trì sự ổn định và môi trường tốt đẹp cho con người mưu cầu hạnh phúc. Đối với một nước bảo vệ những giá trị xã hội tốt đẹp chung của nhân loại thì việc bảo vệ biên giới còn quan trọng hơn là việc duy trì môi trường sống tốt cho công dân nước mình, mà còn là bảo toàn hệ thống giá trị nền tảng chung cho nhân loại.

Chuyện gì sẽ xẩy ra khi Hoa Kỳ mở toang biên giới và bị thế lực Trung Cộng xâm nhập tiêu diệt hết những giá trị nhân bản, tự do, và Cộng Hòa?

Khi đó không chỉ dân Mỹ chịu nạn mà hệ thống giá trị đó cũng tan vỡ trên toàn cầu. Xóa bỏ biên giới hay làm mờ đi đường biên giới chỉ là một ước mơ tốt đẹp phi hiện thực, một giấc mơ cải lương chính trị mà khối tả khuynh hết lòng đeo đuổi .

Nền tảng duy lý thuyết

Lý thuyết phải được xây dựng trên nền tảng của thực tế và mang tính khả thi trong thực hành . Nếu lý thuyết xây dựng trên nền tảng của lý thuyết và không mang tính khả thì thì đó là lý thuyết suông. Người tả khuynh sính lý thuyết và dựa trên những lý thuyết cơ bản của họ, họ xây dựng ra vô số những lý thuyết phi thực tế. Ví dụ như lý thuyết không biến giới, lý thuyết thị trường toàn cầu phi quan thuế và đặt trên nền tảng của sự tự nguyện duy trì ý thức trách nhiệm chung, lý thuyết về sự hủy bỏ hệ thống cảnh sát… và vô số những thứ lý thuyết khác nữa.

Họ có thể vẽ ra những viễn cảnh tuyệt đẹp như chiếc lá Diêu Bông, như thiên đường cộng sản vậy. Nhưng khi đi vào thực hành thì nó luôn luôn chỉ tạo ra lổ hổng khổng lồ cho sự phát triển của các thế lực sai trái tiến đến lũng đoạn toàn bộ hệ thống. Ước mơ họ chấm dứt việc tiếp tục đẻ ra vô số những lý thuyết cải lương mới ư? Vô ích thôi, họ nghiện chứng cuồng thuyết như kẻ nghiện ma túy vậy.

Áp chế hệ thống lý thuyết suông của họ cho xã hội

Người ta quên vấn đề cốt lõi rằng không phải lý thuyết đẻ ra xã hội mà lý thuyết được rút ra từ thực tế xã hội. Khối tả khuynh ngược lại với bệnh cuồng thuyết cố hữu của mình họ luôn luôn tìm mọi cách, bằng mọi giá áp chế hệ thống niềm tin, hệ thống lý thuyết của họ cho xã hội. Họ quên rằng nền tảng của nền chính trị Cộng Hòa của chúng ta là sự chấp nhận mọi thứ cùng tồn tại, là nền tảng đa nguyên.

Việc áp chế tư tưởng của mình và xem nó như duy nhất đúng là việc làm hủy diệt nền tảng chính trị Cộng Hòa chung. Chính điều này đưa đất nước đến bờ vực thẳm chiến tranh tư tưởng. Chính điều này là nguyên cớ tạo ra sự độc tài đảng trị.

Chủ nghĩa từ thiện cải lương

Xã hội loài người chỉ thật sự tốt đẹp khi lòng từ thiện và việc làm từ thiên được tôn vinh. Nhưng như đã nói, con người vốn vị kỷ và có thể sai lầm, điều đó hình thành nên những mầm họa đe dọa và buộc con người phải thiết lập nền tảng tự vệ, nền tảng duy trì công lý và hòa bình cho phát triển.

Từ thiện cải lương là sự từ thiện lý thuyết suông bỏ qua nền tảng công lý và hòa bình cho phát triển. Ví dụ khi bạn mở lòng từ bi tốt bụng với Tàu Cộng vô tình bạn đang giúp cho sự ác phát triển cao hơn. Hoặc bạn không thể vì lòng tốt xót thương một nạn nhân của cảnh sát viên nào đó mà mở đường cho cả một sự hủy diệt xã hội trên diện rộng.

Chưa đầy đủ vì trong khuôn khổ của một bài FB, nhưng sơ lược lướt qua thôi chúng ta đã thấy khối tả khuynh khởi động chiến tranh chính trị trên một nền tảng hết sức sai lầm. Chúng ta đừng nên mong họ sẽ chấp nhận, nhận ra sự sai lầm của họ, căn bệnh cuồng thuyết cố hữu sẽ ngăn họ làm điều đó.

Điều duy nhất chúng ta có thể làm là tìm một cách tốt đẹp nào đó giúp cho TT Trump và những nhà chính trị chân chính bảo vệ, và kiện toàn một nền pháp trị vững mạnh. Chỉ có nền pháp trị vững mạnh mới buộc họ giảm bớt hay từ bỏ ý chí khuấy động chiến tranh chính trị và áp chế tư duy của họ mà thôi.

Nền chính trị Cộng Hòa của chúng ta là nền chính trị đa nguyên, chúng ta chấp nhận sự hiện diện hợp pháp của họ, nhưng không chấp nhận việc họ muốn chà đạp lên nền pháp trị của chúng ta. Chúng ta cũng hy vọng rằng việc củng cố nền pháp trị vững mạnh sẽ buộc những người Việt cuồng tả phải ngồi xuống mà suy nghĩ lại những điều họ đã làm và buộc phải chấm dứt những hành động sai trái của họ. Chúng ta không cổ vũ hay chà đạp một hệ tư tưởng hợp pháp nào, chúng ta chỉ muốn tất cả phải nằm bên dưới Hiến Pháp và chấp nhận cùng nhau tồn tại trong công lý và thịnh vượng chung.

Theo Fb Cao Xuân Thanh Ngọc
30/6/2020

Đăng dưới sự cho phép của tác giả.

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết là quan điểm của BBT Tinhhoa.net.

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng