Cơ hội thường ngụy trang thành khó khăn, đừng vì chùn chân mà bỏ lỡ

20/10/18, 08:49 Đọc & Suy ngẫm

Không có con đường tắt dẫn đến thành công, để có được thành công, người ta phải trải qua những bước đường gian khổ, một người muốn đạt được thành tựu nhất định phải làm được việc khó, bởi trong khó khăn luôn tồn tại cơ hội.

Một người muốn đạt thành tựu, nhất định phải làm được việc khó

Một giáo sư ở đại học Chicago, Mỹ trong lần đến thăm Đại học Bắc Kinh từng nói: “Yêu cầu cơ bản đối với sinh viên ở đại học Chicago là làm được việc khó. Bởi vì một người muốn đạt được thành tựu nào đó, nhất định phải làm những việc khó khăn”.

Cơ hội thường ngụy trang thành khó khăn, đừng vì chùn chân mà bỏ lỡ
Cơ hội thường ngụy trang thành khó khăn, đừng vì chùn chân mà bỏ lỡ.

Chỉ có làm việc khó, mới có thể thúc đẩy xã hội phát triển tiến bộ. Trong lịch sử, những thay đổi quan trọng mở ra thời đại mới, cái nào cũng đều là thành quả của những người đi trước sau khi vượt được qua khó khăn lớn, dù là về khoa học, kinh tế, văn hóa hay là chính trị.

Nếu như nhân loại thỏa mãn với những gì đã có, chỉ làm chuyện dễ dàng, xã hội sẽ trì trệ không thể phát triển.

Việc khó khăn, thường chính là cơ hội

Cơ hội thường được cho là những điều kiện và hoàn cảnh có lợi, nhưng nhìn theo góc độ cạnh tranh, sau lưng mỗi khó khăn, đều là một cơ hội to lớn. Bởi vì việc khó khăn làm cho đám đông chùn bước, đây mới chính là lúc để bạn trổ hết tài năng.

Đừng chờ đợi thời cơ chín muồi, một việc nếu đã nắm chắc được 6 phần thì hãy bắt tay vào làm, nếu như chờ nắm chắc hết 10 phần, cái đó chỉ có thể là việc của trời thôi.

Nhớ kỹ, cơ hội thường ngụy trang thành khó khăn mà đến. Làm chuyện khó khăn, bạn mới có được sự tiến bộ thực sự.

Khó khăn là tài phú của nhân sinh

Khi quay đầu nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra, những kinh nghiệm quan trọng, đáng để hoài niệm cả đời không thể quên, đều tập trung ở những việc mà bạn từng cảm thấy khó khăn.

Trên thực tế, những khó khăn này giúp bạn nâng cao kiến thức, tăng cường năng lực, rèn luyện ý chí. Như lời một vị tướng quân từng nói: “Những gì không giết chết ta sẽ làm ta trở nên mạnh mẽ hơn”. Hãy nhớ, những vĩ nhân trong lịch sử đều là sau khi nếm đủ khó khăn và trắc trở, mới có thể đạt được sự nghiệp to lớn.

Nhưng trong cuộc sống, rất nhiều người luôn nghĩ cách né tránh, từ bỏ những khó khăn trong công việc. Bọn họ tưởng tượng sẽ tìm được một con đường tắt đi tới thành công, một bước lên mây. Kết quả là hầu hết là lại đi quanh co lòng vòng.

Tâm không so bì, cả đời sẽ bình yên

Trong bài văn ngắn “Không thể so bì” có đoạn:

Cọng cỏ non không thể so bì chiều cao với đại thụ; Một bên có trời xanh rộng lớn, một bên có mặt đất bao la.

Trà xanh không thể so bì hương vị với cà phê; Một bên có hương thơm đậm đà, một bên có màu sắc thanh đạm.

Làm người không thể so bì cuộc sống với người khác; Bạn có theo đuổi ước mơ, ta có niềm vui giản dị.

Cả đời này, sống thế nào cũng là sống; ở kiếp này, tồn tại thế nào cũng là tồn tại.

Tâm so bì, làm con người mất đi niềm vui, càng tăng sự bực tức; tâm đơn giản, làm con người giảm bớt ưu phiền; tâm biết đủ, làm con người tận hưởng hạnh phúc.

Đã là của bạn, không cần tranh giành cũng sẽ có; không phải của bạn, tìm mọi cách giữ cũng sẽ mất đi. Bất kể là ai, bất luận chuyện gì, làm hết sức là tốt rồi, đã nỗ lực là đủ. Không cần khiến cho thân thể quá mức vất vả, tâm hồn dằn vặt khổ sở.

Cứ trông theo bản đồ của người khác, sẽ không tìm thấy con đường của chính mình; cứ để ý đến cuộc sống của người khác, sẽ không nhìn ra hạnh phúc của bản thân.

Đứng trên núi nhìn núi cao hơn, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Ăn trong chén nhìn ngó trong nồi, vĩnh viễn sẽ thấy thèm muốn. Người không tranh giành, một thân nhẹ nhõm; sự tình không so bì, một mạch thông suốt; tâm không mong cầu, cả đời bình yên.

Làm một người biết thỏa mãn, ở bên gia đình yên ổn, đối với bạn bè chân thành, để cho tâm tình vui vẻ, đối với cuộc sống tràn đầy yêu thương!

Tuệ Tâm, theo Secret China

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới