Chùm truyện cười tiếng Anh giữa cô giáo và học sinh

20/11/15, 10:07 Tin Tổng Hợp

Bạn có thể học tiếng Anh qua những câu chuyện hài hước, đáng yêu tại lớp học dưới đây.

Ảnh: internet

 1. Who discovered North America?

Teacher: Maria, go to the map and find North America.

Maria: Here it is.

Teacher: Correct. Now class, who discovered North America?

Class: Maria.

2. Multiplication tables

Teacher: John, why are you doing your math multiplication on the floor?

John: You told me to do it without using tables.

3. How do you spell “crocodile”?

Teacher: Glenn, how do you spell “crocodile”?

Glenn: K-R-O-K-O-D-I-A-L

Teacher: No, that’s wrong

Glenn: Maybe it’s wrong, but you asked me how I spell it.

Ảnh: internet

4. H two O

Teacher: Donald, what is the chemical formula for water?

Donald: H I J K M L N O

Teacher: What are you talking about?

Donald: Yesterday, you said it’s H to O.

5. Ten years ago

Teacher: Winnie, name one important thing we have today that we didn’t have ten years ago.

Winnie: Me!

6. Get closer to the ground

Teacher: Glen, why do you always get so dirty?

Glen: Well, I’m a lot closer to the ground than you are.

Ảnh: internet

Bây giờ bạn có thể đối chiếu thêm bản dịch:

1. Ai đã tìm ra Bắc Mỹ?

Teacher: Maria, lên bản đồ và tìm Bắc Mỹ cho cô

Maria: Ở đây ạ

Teacher: Đúng rồi. Nào cả lớp, ai đã tìm ra Bắc Mỹ?

Class: Maria ạ.

(ý cô nói đến Columbus khám phá ra Bắc Mỹ thực tế)

2. Bảng cửu chương

Teacher: John, sao em lại thực hiện phép nhân trên nền nhà?

John: Cô nói với em là không được dùng bàn

(cô giáo nói “do it without using tables” nghĩa là “không dùng bảng cửu chương” bởi “multiplication tables” là “bảng cửu chương”, nhưng John hiểu nhầm thành “không dùng bàn“)

3. Em đánh vần từ “crocodile” như thế nào?

Teacher: Glenn, em đánh vần từ “crocodile” như thế nào?

Glenn: K-R-O-K-O-D-I-A-L

Teacher: Không, như vậy là sai rồi

Glenn: Có thể như vậy là sai, nhưng cô hỏi phát âm của riêng em mà.

4. H2O

Teacher: Donald, công thức hóa học của nước là gì?

Donald: H I J K M L N O

Teacher: Em đang nói cái gì vậy

Donald: Hôm qua, cô nói công thức của nước là H đến O.

(cô giáo nói “H two O”, tức là H2O nhưng Donald lại hiểu nhầm thành “H to O” – từ chữ “H” đến chữ “O”)

5. 10 năm trước

Teacher: Winnie, nêu tên một thứ quan trọng chúng ta có bây giờ nhưng chưa có vào 10 năm trước.

Winnie: Em ạ!

6. Thân thiện hơn với đất đai hơn

Teacher: Glen, sao trông em lấm đất bụi vậy?

Glen: Ồ, em thân thiện với đất đai  hơn cô nhiều đấy ạ.

Theo vnexpress

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng