Sau khi chơi cầu cơ trên điện thoại, một cô gái Peru nghi bị quỷ nhập

sau-khi-choi-cau-co-tren-dien-thoai-mot-co-gai-peru-nghi-bi-quy-nhap

Một cô gái có tên Patricia Quispe ở Chosica, tỉnh Lima, Peru sau khi sử dụng ứng dụng cầu cơ trên điện thoại đã có những biểu hiện khác thường như hò hét, mất kiểm soát … các biểu hiện giống như bị quỷ nhập.

cầu cơ trên điện thoại, một cô gái Peru nghi bị quỷ nhập - h1
Patricia Quispe bị co giật và la hét. (Ảnh: CEN)

Khi về nhà, bố mẹ Patricia Quispe phát hoảng khi thấy con gái có vẻ không ổn và phải gọi cấp cứu khi cô bắt đầu co giật và sùi bọt mép. Nghĩ rằng con gái bị ngộ độc, họ đã gọi cho bạn bè cô bé và được kể rằng cô đã tải ứng dụng Ouija (bảng cầu cơ) về điện thoại để giải trí, thậm chí nói đùa rằng đang cố gắng liên hệ với thế giới bên kia.

Tại bệnh viện, Quispe hò hét và đập phá, còn mẹ cô thì hét vào “con quỷ”: “Thả nó ra“. Các nhân viên y tế đang rất cố gắng kiểm soát Quispe, còn cô co giật liên hồi, hét lên “666” (con số của quỷ Satan) rồi sau đó là “Thả tôi ra”, “Hãy đưa điện thoại cho con”, “Mẹ ơi, bác sĩ không biết họ đang làm gì đâu, đưa con về nhà đi”.

Nhân chứng tại địa phương chắc như đinh đóng cột rằng cô bé bị quỷ nhập, bằng chứng là giọng nói cô bé khác đi, mất kiểm soát cơ thể và còn triệu hồi ma quỷ.

Bệnh viện xác nhận rằng đã phải vật lộn gần một tiếng đồng hồ mới có thể giữ cô yên vị.

Quispe hiện đã được đưa tới một nhà ngoại cảm trong khi các bác sĩ vẫn đang tìm nguyên nhân cho hành vi kỳ lạ của cô.

Cầu cơ – tấm bảng “gọi hồn” 

Các linh hồn tồn tại thường gắn liền với niềm tin trong các tôn giáo, tín ngưỡng cổ xưa khi mà khoa học thường thức của loài người chưa thực sự phát triển.

Trong suốt một khoảng thời gian dài, phần lớn chúng ta đều tin rằng tồn tại linh hồn, những hồn ma xung quanh chúng ta.

Bàn cầu cơ là một trong những dụng cụ ra đời sớm nhất được sử dụng để nói chuyện với các hồn ma.

cầu cơ trên điện thoại, một cô gái Peru nghi bị quỷ nhập - h2
Bảng cầu cơ (Ảnh: Crystallinks)

Bàn cầu cơ Ouija tương tự như phương pháp bói chén tại Việt Nam . Bàn cầu cơ, tên tiếng Anh là “The Ouija board”, từ “Ouija” được cho là có nguồn gốc từ từ “có” trong hai ngôn ngữ Pháp “oui” và Đức “ja”. Cấu tạo nó gồm một tấm bảng gỗ lớn, trên có bảng chữ cái, các chữ số và hai từ “yes” và “no”, cùng với đó là một tấm gỗ hình trái tim nhỏ (gọi là cơ).  Cơ có lỗ nhỏ, để người sử dụng đặt ngón tay vào trong đó. Có thể xem thêm nguồn gốc của Ouija tại đây.

Những người tham gia chiêu hồn lại sử dụng cầu cơ theo cách khác: đặt 1 ngón tay lên cơ, sau đó thông qua một số nghi thức thần bí, họ đánh vần các chữ cái mà cơ vô thức chỉ đến tạo thành câu và các cụm từ có ý nghĩa. Người ta cho rằng, hành động như thế là do các linh hồn điều khiển, giao tiếp và gửi thông điệp tới chúng ta.

cầu cơ trên điện thoại, một cô gái Peru nghi bị quỷ nhập - h3
(Ảnh: Internet)

Hậu quả của chơi cầu cơ là khó lường

Cầu cơ được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực tâm linh. Rất nhiều người tạo thành một làn sóng sử dụng nó để giao tiếp với người thân quá cố, những hồn ma xung quanh, thậm chí để kiểm tra xem liệu có sự tồn tại của linh hồn thực sự hay không.

Cầu cơ hứng chịu vô cùng nhiều chỉ trích từ truyền thông và giáo hội phương Tây. Họ cảnh báo rằng, việc sử dụng nó liên quan tới ma quỷ và không nên dùng.

Trong khi các nhà khoa học cho rằng đây là kết quả của “hiệu ứng vô thức”, thì ông bà ta đã khuyên bảo con cháu rằng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Thế giới ma quỷ tồn tại song song với thế giới con người, đừng “mạo phạm” tới họ thì họ sẽ không đụng tới ta, cũng hạn chế tham gia những trò chơi kém lành mạnh để tránh việc chiêu mời các rắc rối.

 Theo vntinnhanh / Daily mail

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

    Cao tăng Myanmar tiết lộ bí mật người ngoài hành tinh đến Trái Đất

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

    Những câu chuyện đáng ngẫm: Lấy vợ cho Hà Bá

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc