Chàng trai 24 tuổi nhìn thấy “chính mình” trong một bức ảnh hơn 100 năm trước

03/08/20, 16:49 Luân Hồi

Một chàng trai trẻ sống ở khu vực Greater Manchester của nước Anh thường thích lối ăn mặc theo kiểu thời đại Victoria. Gần đây anh nhìn thấy một người trông rất giống mình trong một bức ảnh có lịch sử hàng trăm năm. Điều này khiến anh tin rằng luân hồi chuyển thế là có thật, cũng hiểu lý do tại sao mình lại thích ăn mặc kiểu thời đại Victoria như vậy.

Michael Koropisz, 24 tuổi nhìn thấy “chính mình” trong một bức ảnh hơn 100 năm trước. (Ảnh: FB)

Chàng trai 24 tuổi này tên Michael Koropisz, là một họa sĩ vẽ chân dung chuyên nghiệp. Anh thường chọn những đề tài về cuộc sống sinh hoạt trong quá khứ làm chủ đề cho các tác phẩm của mình. Mặc dù bây giờ đã là thế kỷ 21, nhưng anh vẫn giữ kiểu cách ăn mặc của thế kỷ 19 và trang phục của triều đại Victoria, trong nhà anh cũng bày đầy các loại đồ cổ.

Ngoài ra, Koropisz không thích xem TV, anh dùng bút lông và mực để viết chữ, ra ngoài thì đi trên một chiếc xe đạp kiểu xưa. Michael cư xử lịch lãm, khó chịu với cách trêu đùa thô thiển hoặc những cuộc trò chuyện khiếm nhã. Anh cũng không bao giờ chửi thề, chỉ nghe nhạc cổ điển và hay xem opera. Anh dành cả tuần lương để mua một chiếc áo khoác kiểu cổ.

Mặc dù bây giờ đã là thế kỷ 21 nhưng Michael thích phong cách của thế kỷ 19, trong nhà cũng bày đầy rất nhiều đồ kiểu cổ. (Ảnh: FB)

Dù nhận được những ánh mắt tò mò từ người lạ và bị người thân, bạn bè đánh giá, nhưng anh vẫn không muốn thay đổi cách sống kỳ lạ của mình. Michael nói: “Tôi luôn bị mê hoặc bởi những yếu tố lịch sử xung quanh mình”.

“Lần đầu tiên nhìn thấy một chiếc mũ chóp cao bán trong cửa hàng, tôi đã bảo mẹ mua cho mình. Tôi dành cả cuộc đời mình để sống đúng như người thời đó. Tôi chi cả chục ngàn bảng cho phục trang và đồ đạc trong nhà”.

Koropisz cho biết, anh rất kinh ngạc khi thấy một bức ảnh đen trắng mà một người bạn tìm thấy trên Internet gần đây, bởi vì người đàn ông trong bức ảnh rất giống với anh.

Bức ảnh này được chụp vào năm 1905. Trong bức ảnh có một người đàn ông ở độ tuổi 20 đang ngồi trên ghế và ngước nhìn người vợ mới.

Bức ảnh đen trắng được chụp vào năm 1905, ảnh chụp một người đàn ông độ 20 tuổi đang ngồi trên ghế và ngước nhìn người vợ mới. (Ảnh: FB)

Koropisz lấy bức ảnh chụp trong cùng một tư thế ra và so sánh nó với bức ảnh cũ này để cho mọi người thấy chúng giống nhau như thế nào. Anh cũng đã chia sẻ hai tấm hình này trên Instagram, mà anh là người ở trong bức hình bên phải.

Koropisz nói với tờ “Daily Mirror”: “Tôi rất kinh ngạc khi nhận ra rằng đó là một người có thật, và người đó không phải là tôi. Trong khi chúng tôi có cùng kiểu tóc, hình dáng khuôn mặt, mũi và cả phong cách ăn mặc nữa”.

Nhiều người bây giờ gọi anh là “người du hành thời gian”, điều này khiến anh không biết lý giải như thế nào. Anh nói: “Đây là một trong những điều kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy. Anh ấy thực sự trông rất giống tôi”.

Koropisz nói thêm rằng anh luôn cảm thấy cuốn hút bởi triều đại Victoria, anh cũng mặc quần áo và sống cuộc sống như thời đó. Bây giờ anh ta biết rằng điều này có thể là có quan hệ tới tiền kiếp, anh nói: “Có lẽ kiếp trước của tôi chính là người trong bức ảnh đó”.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!