Câu chuyện thoát chết thần kỳ khỏi lốc xoáy nhờ niềm tin vào Thần linh

11/03/16, 08:05 Thế giới tâm linh

Chỉ vài giây sau, cả căn nhà bị xé tan tành bởi cơn lốc kinh hoàng, nhưng kỳ lạ thay, Kyra vẫn không hề hấn gì, không bị mất một sợi tóc nào.

Trong giây phút đó, tôi quá sốc, cảm giác như ở trong ma trận. Nhưng tôi vẫn tin rằng có Chúa ở bên che chở cho tôi. Vậy thì tôi cứ ngồi đây thôi. Tôi sẽ vượt qua hoạn nạn này. Chắc chắn sẽ ổn thôi, tôi tin Chúa sẽ phù hộ tôi, và tôi tiếp tục cầu nguyện. (Ảnh minh họa từ Internet)

Câu chuyện một phụ nữ đã thoát chết thần kỳ khỏi cơn lốc xoáy kinh hoàng vì luôn giữ vững niềm tin vào Thần linh đã lan truyền khắp Paincourtville, Louisiana, Mỹ từ cuối tháng 2 năm nay, kênh Fox10TV đưa tin.

Kyra Johnson là nhân viên giao hàng của FedEx. Vào hôm 23/2 cô giao đồ cho khách tại một cửa tiệm của ông Sagona ở Paincourtville, Louisiana. Ngay sau khi Kyra vừa hoàn thành nhiệm vụ và bước ra khỏi cửa, cô đã nhận ra điều bất thường.

“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bầu trời có hình thù gì xoay vần đẹp đến vậy, và nó màu xám. Nhưng chỉ sau vài giây tôi cảm thấy rùng mình kinh hãi, bởi tôi bắt đầu nhận ra đó là một cơn lốc xoáy cực mạnh đang tới gần”.

Chỉ vài phút sau khi Kyra bước ra khỏi cửa tiệm, cơn lốc xoáy đã nhanh chóng ập tới. Còn chủ tiệm David Sagona cùng vài nhân viên của mình đã vội vàng khóa trái cửa, di chuyển vào hết phòng tắm để tránh thảm họa có thể ập xuống đầu họ ngay lập tức. Họ khi ấy quên mất rằng Kyra đang ở ngoài và không biết trốn vào đâu ở nơi khá vắng vẻ này.

Toàn cảnh căn nhà đổ nát của David Sagona tại Paincourtville, Louisiana, Mỹ do lốc xoáy hôm 23/2.

Chỉ sau vài hôm, khi Sagona kiểm tra lại camera an ninh của mình, ông mới nhận ra vụ việc tưởng chừng không thể này. Trong camera an ninh, Kyra luống cuống không biết nấp vào đâu để tránh cơn lốc xoáy, cô đã chạy như “điên” để đập cửa nhưng vô vọng. Vì biết mình đã kẹt ở ngoài mà cơn lốc xoáy chỉ vài giây nữa là ập tới, cô chỉ còn cách nấp vào sau chiếc máy bán nước soda ở bên ngoài. Lốc xoáy ập tới ngay lúc ấy, và Sagona còn nhớ rõ giờ phút khi ông đóng sập cửa phòng tắm để đón chờ cơn giận dữ kinh hoàng của thiên nhiên.

‘Khi tôi vừa đóng cửa nhà tắm, bức tường mé nhà đã bị lốc giật tung bắn ra ngoài, tôi đã thực sự chứng kiến điều đó”.

Còn Kyra vẫn nấp sau chiếc máy soda và nhắm mắt cầu nguyện Chúa trời ban phước cứu mạng cô. Cô nhớ lại: “Tôi chỉ còn cách nấp vào sau chiếc máy soda, nó quá mong manh so với cơn lốc kinh hoàng khủng khiếp đó”. Điều Kyra lo sợ đã xảy ra, khi chiếc máy soda bị lốc xoáy lật đổ. Giờ phút đó thật khủng khiếp.

“Nó đổ ngay trước mặt tôi. Khi ấy tôi thoáng nghĩ, lạy Chúa con biết làm gì đây? Trước mặt tôi không còn gì để che chắn và tôi cũng không thể cử động nổi. Vì tôi quá sốc, cảm giác như ở trong ma trận. Nhưng tôi vẫn tin rằng có Chúa ở bên che chở cho tôi. Vậy thì tôi cứ ngồi đây thôi. Tôi sẽ vượt qua hoạn nạn này. Chắc chắn sẽ ổn thôi, tôi tin Chúa sẽ phù hộ tôi, và tôi tiếp tục cầu nguyện”.

Và quả thật chỉ vài giây sau, lốc xoáy tan biến, còn Kyra không hề bị mất một sợi tóc nào, trong khi cả căn nhà của Sagona bị xé tan tành bởi cơn lốc kinh hoàng này.

Kyra Johnson rạng rỡ bên chiếc áo cô được David Sagona tặng nhân dịp thoát chết một cách thần kỳ và hiếm có.

Kyra chia sẻ: “Không thể lý giải nổi, quả thật điều này quá thần kỳ. Chúa đã cứu sống tôi vì đức tin của tôi vào Người. Trước giờ tôi chưa hề trải qua cơn lốc xoáy khủng khiếp như vậy trong hoàn cảnh một mình. Nhưng thực ra có Chúa ở bên và che chở tôi, tôi tin là vậy”.

Có tới khoảng một ngàn cơn lốc xoáy mỗi năm ở Mỹ, giết chết nhiều người và giật đổ nhà cửa, tàn phá cả thị trấn, nhưng việc Kyra thoát chết một cách thần kỳ như vậy, thật là hiếm thấy. Và cô tin rằng, Chúa đã nghe thấu lời cầu nguyện để cứu sống cô. Niềm tin vào Thần linh quả thật có sức mạnh vô biên và không thể phủ nhận.

Theo minhbao.net

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?