Campuchia “đóng băng” vì Covid-19: Dân lao động ăn cơm chan nước tương

26/04/21, 18:10 Thế giới

Ngày 26/04, thành phố Phnom Penh chính thức phải đóng cửa tất cả các chợ công cộng trong vòng hai tuần, điều này đồng nghĩa với việc người dân sẽ bị khó tiếp cận với thực phẩm hơn.

Campuchia đang trải qua những ngày đen tối nhất từ khi dịch Covid-19 bùng phát. (Ảnh: AP)

Báo Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, ngày 14/4, Thủ tướng Hun Sen của Campuchia công bố lệnh phong tỏa, giãn cách thủ đô Phnom Penh để đối phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 tăng mạnh.

Theo đó, sau quy định này, người dân phải hạn chế ra ngoài khi không có việc gì thực sự cần thiết, mỗi gia đình được để 1 – 2 người đi chợ ba lần một tuần. 

Vài ngày sau đó, chính phủ tiếp tục tuyên bố bốn xã và ba làng là “vùng đỏ”, cấm người dân rời khỏi nơi lưu trú trừ khi có lý do y tế khẩn cấp.

Ngày 24/6, thành phố Phnom Penh chính thức phải đóng cửa tất cả các chợ công cộng trong vòng hai tuần, điều này đồng nghĩa với việc người dân sẽ bị khó tiếp cận với thực phẩm hơn.

Ban đầu chính phủ có chính sách phát gạo, mì gói, cá hộp và nước sốt, nhưng sau đó thủ tướng cho biết chính phủ sẽ “gặp khó khăn” để đáp ứng mọi nhu cầu của các hộ gia đình nên các sản phẩm này đã được chuyển sang hình thức bán lại cho người dân. 

Hàng nghìn công nhân và những người bán hàng ở chợ rơi vào tình trạng bị cắt giảm thu nhập trầm trọng. Một người công nhân may cho biết, người này đã nhận được một phần lương và một khoản phụ cấp nhỏ trong khi cách ly nhưng lại không thể ra ngoài đi mua thực phẩm tươi vì nằm trong khu “vùng đỏ”.

Đã 4 ngày nay, người này cũng như nhiều người khác trong khu phải ăn cơm chan nước tương, thỉnh thoảng có thêm trứng.

“Ăn uống như vậy khiến tôi không có đủ năng lượng và không thể rời khỏi phòng để hít thở không khí trong lành từ bên ngoài mặc dù phòng tôi rất nhỏ”, người này nói với SCMP. 

Trong khu vực này, cảnh sát được trang bị súng và dùi cui gỗ liên tục tuần tra.

Hơn 48.000 người đã tham gia một nhóm trò chuyện trên Telegram do thành phố lập ra để xin viện trợ thực phẩm khẩn cấp. Tuy nhiên một vài người cho hay đã nhiều ngày trôi qua mà họ vẫn chưa nhận được thứ gì. 

Phóng viên đã cố gắng liên lạc với trưởng xã Choam Chao I là ông Kong Savorng nhưng không nhận được phản hồi, có thông tin cho rằng ông đã nói với một người khác rằng họ đã hết cá hộp, nước tương, nước mắm và chỉ còn lại gạo và nước đóng chai quyên góp để phát cho người dân.

Nhiều nhà hảo tâm và các quỹ cộng đồng cũng như các nhóm từ thiện đang muốn tới phát thực phẩm cho người dân trong vùng đỏ, tuy nhiên do các chính sách của chính phủ thay đổi liên tục khiến việc này trở nên khó khăn hơn. 

Trước đó, Campuchia được cho là đã khống chế dịch bệnh khá tốt, tuy nhiên vào cuối tháng 2, nhóm công dân Trung Quốc trốn khỏi khu cách ly đã gây ra đợt bùng phát Covid-19 lớn nhất ở Campuchia như bây giờ. Hiện tính đến hết ngày 25/4, tổng số ca nhiễm tại nước này đã lên đến 9.975 người, với 616 trường hợp nhiễm mới trong vòng 24 giờ.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng