Con trai nhỏ gào khóc, ‘giữ chân’ bố ở nhà vì dự cảm chuyện chẳng lành trên tàu ngầm Indonesia

26/04/21, 17:46 Thế giới

Con trai của Imam Adi đã gào khóc, thậm chí nhốt bố lại để không cho bố ra khỏi nhà trước khi anh lên chiếc tàu ngầm chìm ngoài khơi Indonesia. 

Con trai của Imam Adi không cho bố đi làm. (Ảnh cắt từ video)

Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện video quay lại cảnh trước khi Imam Adi lên đường làm nhiệm vụ trên tàu ngầm KRI Nanggala 402, con tàu chở 53 thủy thủ mất tích lúc 4h30 ngày 21/4.

Trong video, Azka, con trai của Adi, kiên quyết không cho bố đi làm, thậm chí còn đóng cửa nhốt bố lại.

Khi Adi mở cửa ra, cậu bé lại tiếp tục đẩy bố vào trong, nhưng anh cho rằng bé đang làm nũng và chỉ cười to và bảo “bố sắp muộn làm rồi”. Sau khi bố đi, cậu bé đã khóc hết một buổi sáng. 

videoPlayerId=812c9db5e

Ad will display in 09 seconds

Video trên đã thu hút gần 180.000 lượt xem trên Instagram. Có người bình luận rằng “Trẻ con có trực giác rất mãnh liệt. Có thể cậu bé đã dự cảm trước tai nạn của bố nên mới kiên quyết không cho bố đi làm như thế”.

Theo China Press, vụ việc tàu ngầm KRI Nanggala 402 của Indonesia chở 53 người gặp nạn vào lúc 4 giờ 30 ngày 21/4 đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng và xót thương. Giới chức Indonesia cho biết, phần trăm sống sót của những người trên con tàu gần như bằng 0. 

Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm Indonesia đã phát hiện xác tàu bị vỡ làm ba, nằm dưới đáy biển ngoài khơi Bali ở độ sâu 838m, cách điểm lặn cuối cùng khoảng 1,4km. 

Tàu ngầm KRI Nanggala 402 khi chưa xảy ra sự cố. (Ảnh: AFP)

Nguyên nhân chính xác khiến tàu gặp nạn vẫn chưa được công bố, nhiều ý kiến cho rằng tàu ngầm có thể bị mất điện, khiến thủy thủ đoàn không thể đưa tàu nổi lên.

Được biết, tàu ngầm KRI Nanggala nặng 1.395 tấn, được đóng tại Đức năm 1977 và gia nhập vào hạm đội Indonesia vào năm 1981. Năm 2010, tàu được đưa tới Hàn Quốc sửa chữa, tới năm 2012 mới hoàn tất để đưa về nước. 

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng