Cả gia đình lội bộ 3 ngày đêm từ Đồng Nai về Tây Ninh, kiệt sức giữa đường

28/09/21, 12:37 Việt Nam

Sau 3 ngày đêm lội bộ từ Đồng Nai để tìm đường về Tây Ninh do cạn kiệt tài chính mùa dịch, tối ngày 27/9 gia đình anh Dũng đã kiệt sức, dừng chân ở trung tâm TP. Biên Hòa…

Cả gia đình lội bộ 3 ngày đêm từ Đồng Nai về Tây Ninh, kiệt sức giữa đường. (Ảnh qua Tuổi Trẻ)

Trong đêm, gia đình cả lớn cả bé nhà anh Nguyễn Văn Dũng ngồi bệt trên cầu Hóa An (TP. Biên Hòa), cạnh đó còn có vài thùng mì cùng nước uống. 

Anh Dũng cho biết, trước đó vợ chồng anh đèo bồng 2 đứa con nhỏ từ Tây Ninh đến thị trấn Dầu Giây (H.Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) để phụ hồ. Nhưng do tình hình dịch bệnh kéo dài, tài chính cạn kiệt, vợ chồng anh không thể gánh tiền trọ, tiền ăn nên đành phải tìm cách về quê. 

Từ nhà trọ, anh cùng với một người bạn và một người cháu quyết định lội bộ về quê. Cách đây mấy ngày, cả nhóm dùng một chiếc xe đạp làm phương tiện chở nước, mì và vật dụng cá nhân mang theo. 

Anh Dũng tâm sự rằng cả nhóm đã kéo nhau đi bộ được 2 ngày đêm rồi, 2 đêm từ huyện Thống Nhất qua huyện Trảng Bom. Đến đêm thứ 3 thì bị trạm kiểm soát COVID-19 ở xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom giữ lại test nhanh cho kết quả âm tính và bố trí chỗ ở rồi cho đi tiếp.

Khi đi đến chốt tại địa bàn phường Hóa An để tìm cách qua tỉnh Bình Dương thì nhóm bị chặn lại, bắt quay trở về. Mệt quá, cả nhóm quyết định lên cầu Hóa An nằm chờ qua đêm.

“Hôm nay, đến khu vực TP Biên Hòa này thì gặp nhiều chốt không thể đi được nữa, nên chúng tôi ra cây cầu này nằm ngủ rồi tính đường đi tiếp. Giờ chúng tôi chỉ mong được về quê”, anh Dũng nói. 

Gia đình anh Dũng được bố trí chỗ ở tạm thời. (Ảnh qua Tuổi Trẻ)

Chị Trương Thị Mai, vợ anh Dũng cho biết: “Quê nhà ở H.Tân Châu, Tây Ninh. Nghèo khổ quá nên vợ chồng mới dẫn theo hai con gái 9 với 15 tuổi về Đồng Nai làm ăn, cũng vì hoàn cảnh nên cả hai cháu đều không được đi học. Giờ dịch bệnh, không còn cách nào khác là trở về quê, mong có gì ăn đó…”.

Liên quan đến trường hợp này, ông Nguyễn Hữu Nguyên, chủ tịch UBND TP. Biên Hòa cho biết, trước mắt, địa phương sẽ tạm lo chỗ ăn, ở cho các trường hợp khó khăn này và làm thủ tục xét nghiệm Covid-19. 

Sau đó sẽ tổ chức xác minh, liên hệ với địa phương mà họ có nguyện vọng trở về sao cho phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay.

Yên Yên (th)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!