Bỗng dưng bị liệt, anh ấy đã dùng cằm và lưỡi để thoát chết như thế nào?

08/02/17, 18:52 Tin Tổng Hợp

Sau khi đột ngột bị liệt toàn thân, người đàn ông 29 tuổi nằm một mình trên sàn nhà, bất lực và sợ hãi.

Bạn bè và gia đình đang ở cạnh Andrew Cho, một cựu vận động viên leo núi ở Vancouver, Canada sau khi anh đột nhiên bị liệt toàn thân nhưng vẫn gọi được trợ giúp.

Câu chuyện sống sót kì diệu của anh đang được lan truyền khắp Canada và trên thế giới.

Ngày 6.1, Andrew Cho, 29 tuổi, trở về nhà sau một bữa tiệc tối và cảm thấy mệt mỏi. Lúc đó anh không hề biết rằng mình bị vỡ một mạch máu trong xương sống.

Sau khi nhắn tin cho một người bạn là y tá, Cho quyết định đứng dậy để mở cửa, phòng trường hợp cần sự giúp đỡ.

Đó chính là giây phút Cho gục ngã, theo người bạn của Cho, Danny Brody.

Brody nói: “Ngay khi anh ấy đứng dậy, có một thứ gì đó đã thay đổi ở lưng của anh ấy. Mạch máu bị vỡ khiến cột sống của Cho hoàn toàn tê liệt. Anh không còn cảm thấy gì ở tay, chân…

“Vừa ở nhà một mình, Cho vừa không thể la hét cầu cứu”.

canada: bong dung bi liet, dung cam va luoi thoat chet hinh anh 2
Andrew Cho bị liệt từ cổ trở xuống và không thể hét lên kêu cứu (Ảnh minh họa)

Lúc đó, Cho ngã xuống sàn, liệt từ cổ trở xuống, một mình và bất lực. Nhưng đó cũng chính là lúc anh cảm thấy một ý chí sống sót mạnh mẽ, theo trang tin CKNW.

“Cho kể với tôi rằng anh đã cầu nguyện vì khá sợ hãi”, Brody kể. “Anh nhìn thấy điện thoại của mình cách xa khoảng 25cm. Rõ ràng anh ấy không thể với lấy điện thoại vì đã bị liệt tay chân. Vì vậy, Cho dùng cằm để kéo lê toàn thân”.

“Anh ấy dùng cằm để kéo cơ thể đi được 25cm trong vòng 15 phút. Khi đến nơi, anh lè lưỡi ra để kích hoạt điện thoại, sử dụng Siri và phải thử 5 lần mới có thể yêu cầu Siri gọi 911”.

(Siri là một tính năng giúp người dùng tương tác iPhone bằng giọng nói mà không cần chạm vào màn hình)

Theo Brody, nếu Cho không gọi được điện thoại, có lẽ anh sẽ nằm im đó trong nhiều ngày.

canada: bong dung bi liet, dung cam va luoi thoat chet hinh anh 3
Anh đã sử dụng tính năng Siri của iPhone để gọi số điện thoại khẩn cấp

Sau khi được đưa tới bệnh viện, các bác sĩ cho biết trường hợp của Cho là vô cùng hiếm gặp.

Các bác sĩ vẫn còn khá hoang mang về ca bệnh vì Cho là một người đàn ông khỏe mạnh và năng động. Ngoài ra, không có thành viên nào trong gia đình Cho có bệnh lý liên quan đến liệt toàn thân đột ngột.

“Đây là một ca kì lạ. Đây là ca bệnh các bác sĩ sẽ ghi vào sổ vì nó thực sự hiếm”, Brody nói.

Các bác sĩ cũng cho biết vẫn còn quá sớm để khẳng định liệu Cho có thể đi lại được hay không. Tuy nhiên, anh bắt đầu có những dấu hiệu bình phục nhỏ, bao gồm chuyển động nhẹ ở bắp tay.

Dù thế nào, Cho vẫn còn cả một con đường hồi phục dài phía trước.

Bạn bè của Cho vừa bắt đầu một chiến dịch gây quỹ để giúp chi trả tiền viện phí cho anh. Trong chưa đến 1 ngày, họ đã gây quỹ được 60.000 USD (gần 1,4 tỷ đồng) từ khắp nơi trên thế giới.

Theo Dân Việt

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?