Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ trúng đạn tử vong từ phía biên giới Iran

24/06/20, 16:55 Thế giới

Một binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã thiệt mạng do hỏa lực từ bên biên giới Iran trong bối cảnh 2 quốc gia tiến hành một loạt các cuộc không kích và pháo binh phối hợp với nhau vào mục tiêu của người Kurd ở miền Bắc Iraq.

Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ được đào tạo tại trường hoạt động chống khủng bố Yeni Foca Gendarmerie Commando duyệt binh tại một buổi lễ tuyên thệ tại Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 20/12/2019. (Ảnh: Middleeastmonitor)

Một binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng và hai người khác bị thương ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ do hỏa lực từ bên biên giới Iran. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố thông tin này vào hôm 24/6 và không đề cập đến người đã bắn binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ, theo Reuters.

Trong 10 ngày qua, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã tiến hành một loạt các cuộc không kích và pháo binh người Kurd ở miền bắc Iraq, theo Arab News.

Các đợt không kích bao gồm những cuộc tấn công vào các khu vực ở biên giới Iraq – Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các chiến binh Đảng Công nhân người Kurd (PKK) vẫn hoạt động, các khu vực Yazidi gần Sinjar trên biên giới Iraq – Syria và các khu vực ở biên giới Iraq – Iran, nơi PKK và một số nhóm đối lập người Kurd ở Iran khác hoạt động.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo trong chiến dịch mang tên Móng vuốt Đại bàng (Claw Eagle) chống lực lượng PKK ở miền Bắc Iraq, các lực lượng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh trúng hơn 500 mục tiêu ở khu vực này.

Thổ Nhĩ Kỳ đổ lỗi cho PKK về một loạt vụ đánh bom gần đây tại các khu vực chủ yếu có người Kurd sinh sống ở miền bắc Syria, nơi đang bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng.

Ngược lại, Iraq, Saudi Arabia và Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất coi các cuộc không kích là xâm phạm rõ ràng chủ quyền của Iraq.

Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã chiến đấu chống lại PKK dọc biên giới với Syria và Iraq trong nhiều thập kỷ qua.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

Ad will display in 09 seconds

Bao lâu rồi bạn chưa trò chuyện với bố?

Ad will display in 09 seconds

Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Thiền sư và người vợ thứ 7 của Tô Đông Pha

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết và sự thật về rồng phương Đông

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

    Tinh Hoa kể chuyện: Bí ẩn cổ trùng

  • Bao lâu rồi bạn chưa trò chuyện với bố?

    Bao lâu rồi bạn chưa trò chuyện với bố?

  • Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

    Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Thiền sư và người vợ thứ 7 của Tô Đông Pha

    Thiền sư và người vợ thứ 7 của Tô Đông Pha

  • Truyền thuyết và sự thật về rồng phương Đông

    Truyền thuyết và sự thật về rồng phương Đông

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục