Bị ám sát, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan thoát chết trong gang tấc

07/05/18, 11:46 Thế giới

Hôm 6/5, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan may mắn thoát chết  khi một phần tử tấn công trà trộn vào đám đông những người ủng hộ và cộng sự của ông này rồi nổ súng.

Ông Ahsan Iqbal, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan được đưa vào viện sau khi bị bắn ngày 6/5. (Ảnh: EPA)

Theo báo New York Times, viên đạn đã xuyên vào cánh tay phải của ông Ahsan Iqbal. Ông Asim Khan, cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng Nội vụ Pakistan xác nhận, “ông Ahsan Iqbal trở thành mục tiêu và trúng đạn vào tay“.

May mắn “ông không trong tình trạng nguy hiểm và được chuyển tới một trung tâm y tế ở thành phố Lahore để điều trị. Kẻ tấn công đã bị bắt“.

Vụ việc xảy ra tại quận quê nhà Narowal, tỉnh Punjab, của ông Iqbal khi ông đang tham dự cuộc họp tại khu vực bầu cử của ông. Sự cố này khiến giới chức nước này hết sức lo lắng khi đầu tháng 7 tới Pakistan sẽ tổ chức tổng tuyển cử.

Thủ tướng Pakistan Shahid Khaqan Abbasi đã lên án vụ tấn công.

Hiện chưa rõ động cơ của nghi phạm tấn công. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng vụ việc do nhóm Hồi giáo cực đoan thực hiện, bởi ông Iqbal là người có quan điểm ủng hộ mạnh mẽ với các cộng đồng tôn giáo thiểu số, những tôn giáo vốn bị các nhánh Hồi giáo Sunni cực đoan ở nước này xem như dị giáo.

Trong các tuần qua, ông Iqbal đã gặp gỡ, tiếp xúc nhiều cộng đồng tôn giáo thiểu số trên toàn Pakistan, động viên họ tham gia bầu cử sắp tới và cam kết chính phủ sẽ bảo đảm an ninh cho các cử tri.

Những cuộc tấn công do phiến quân thực hiện thời gian gần đây giảm mạnh ở Pakistan, nhưng các tay súng Hồi giáo cực đoan vẫn âm mưu tiến hành nhiều vụ ám sát, đặt ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.

Tú Văn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?