Bệnh nhân thứ 268 nhiễm virus Vũ Hán, ở Hà Giang

16/04/20, 09:58 Tin trong ngày, Việt Nam

Sáng nay 16/4, Bộ Y tế đã công bố ca nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19) thứ 268 tại Việt Nam. Đây là bệnh nhân ở Hà Giang, cũng là trường hợp đầu tiên được xác nhận thuộc tỉnh này.

Bệnh nhân thứ 268 nhiễm virus Vũ Hán, ở Hà Giang - Ảnh 1
Khai báo y tế tại Hà Giang. (Ảnh: Sở Y tế Hà Giang)

Theo thông tin từ Bộ Y tế, ca bệnh 268 (BN268) là bệnh nhân nữ, 16 tuổi, dân tộc Mông, trú tại một thôn hẻo lánh ở gần biên giới giáp Trung Quốc của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Gia đình bệnh nhân có 3 anh trai làm việc tự do bên kia biên giới.

Theo đó, bệnh nhân 268 là trường hợp đầu tiên ở Hà Giang được xác định là nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19).

Thông tin dịch tễ của bệnh nhân được Bộ Y tế công bố cho thấy, ngày 7/4, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, khó thở và được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm và xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus Vũ Hán (Covid-19).

Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Bệnh nhân thứ 268 nhiễm virus Vũ Hán, ở Hà Giang - Ảnh 2
Ca nhiễm thứ 268 là người Mông ở Đồng Văn, Hà Giang (Ảnh: LSVN)

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, tính đến 16/4, cả nước ghi nhận 268 bệnh nhân gồm 171 người đã khỏi bệnh được ra viện và 97 người đang tiếp tục điều trị.

Hiện sức khỏe 3 bệnh nhân nặng (BN19, BN161 và BN 91) đều đã có tiến triển. Trong số bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang điều trị, số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với virus Vũ Hán là 23 ca; số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính là 10 ca.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?