Bé trai 11 tuổi bị sát hại ở Nam Định: ‘Thằng bé cứ học về là lao vào bếp nấu cơm sẵn chờ bố mẹ về ăn’

26/04/21, 08:42 Việt Nam

Từ nhỏ, T. đã là đứa trẻ ngoan, hiền lành và hiếu thảo với bề trên. Hàng ngày do công việc bố mẹ bận rộn, phải đi làm ăn xa, T. hiểu chuyện và thông cảm cho cha mẹ nên đi học về là buông cặp, lao vào bếp nấu cơm, dọn nhà…

Khu vực xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. (Ảnh qua Thanh Niên)

Báo Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, trưa ngày 25/4, lãnh đạo UBND xã Yên Cường, H.Ý Yên (Nam Định), xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 24/4, cháu T. (SN 2010, trú tại thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường, huyện Ý Yên) được phát hiện tử vong bất thường trong nhà tắm, mặt úp vào chậu nước, có dấu hiệu bị sát hại. Tại hiện trường, nhà nạn nhân bị lấy đi số tiền 16 triệu đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ nghi phạm Đ.V.Q (ngoài 40 tuổi) vào tối cùng ngày (24/4).

Được biết, Q. là người cùng xã, vốn bị câm điếc, thường hay có tính trộm cắp vặt và thân quen với gia đình nạn nhân.

Cái chết của T. khiến mọi người trong xã đều bàng hoàng. Bà L., hàng xóm sống cạnh nhà anh H. (bố nạn nhân) chia sẻ, T. là đứa trẻ hiền lành, hiếu thảo có tiếng.

“Đi học về nhìn thấy mọi người từ xa là thằng bé đã cất tiếng chào rất to. Mới đây, T. còn rủ các bạn tới nhà chơi mà giờ đã xảy ra chuyện thế này…”, bà L. buồn bã nói.

Ngồi thất thần bên linh cữu của con trai, anh H. nghẹn ngào nó: “Thằng bé mất rồi, đau xót lắm, giờ gia đình chỉ mong pháp luật sớm đưa hung thủ ra xử lý nghiêm minh”.

Còn bác gái của nạn nhân cho biết, T. là con trai út trong gia đình, trên cháu còn 3 chị gái. Từ nhỏ, T. đã là đứa trẻ ngoan, hiền lành và hiếu thảo với bề trên. Hàng ngày do công việc bố mẹ bận rộn, phải đi làm ăn xa, T. hiểu chuyện và thông cảm cho cha mẹ nên đi học về là lao vào bếp nấu nướng, bố mẹ về đến nhà lúc nào cũng thấy đồ ăn đã bày sẵn trên bàn để gia đình quây quần trong bữa cơm.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?