Bé 6 tháng tuổi bị bỏng nặng do ngã vào chậu than ở Thanh Hóa phải cắt cụt ngón chân, chuyển viện gấp

23/01/21, 11:44 Việt Nam

Trong lúc tập lật người, bé gái 6 tháng tuổi ở Thanh Hóa đã vô tình ngã vào chậu than đang cháy do bà nội đốt để sưởi ấm, đến khi được phát hiện thì cơ thể bé đã bị bỏng nghiêm trọng, cháy đen cả 2 chân.

Bệnh nhi đã được phẫu thuật cắt bỏ 10 ngón chân sau tai nạn thương tâm. (Ảnh qua Zing)

Zing ngày 23/1 dẫn nguồn tin từ Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) cho biết, mới đây viện  đã tiếp nhận bệnh nhi Lê Thị Thùy Linh (6 tháng tuổi, trú tại Như Xuân, Thanh Hóa) trong tình trạng bỏng nghiêm trọng do vô tình ngã vào chậu than đang cháy.

Bé Linh là con của anh Lê Văn Mười (SN 1992) và chị Bùi Thị Hiền (SN 1997).  Kể lại sự việc, anh Mười rưng rưng nước mắt: “Hôm đó, tôi không ở nhà, vợ đi nhổ sắn, chỉ còn bà nội trông 2 cháu. Do trời lạnh, bà nội trải chiếu, bỏ củi vào chậu để nhóm lửa sưởi ấm”.

Trong khi bà nội đi vệ sinh, bé Linh, đang trong tuổi tập lật, vô tình ngã trúng chậu than dẫn đến bỏng nghiêm trọng. Tuy nhiên, bà nội lớn tuổi, nặng tai, không nghe được cháu khóc.

Sau một thời gian, người anh trai nghe em khóc mới chạy đến. Lúc này, Linh đã bỏng nghiêm trọng, cháy đen 2 chân.

Điều khiến người làm cha như Mười cảm thấy bất lực nhất là ngay sau tai nạn, con gái anh cần nhanh chóng được cấp cứu nhưng gia đình không đủ tiền để gọi xe, phải vay mượn hàng xóm mãi mới đưa được con đến Viện Bỏng Quốc gia.

Khi đến viện, các bác sĩ nhận định con gái bị bỏng 70% cơ thể, buộc phải cắt bỏ 10 ngón chân, đồng thời cấy ghép da với hy vọng hạn chế ảnh hưởng cuộc sống sau này, được nghe lại thông báo của bác sĩ, lúc ấy anh chỉ biết lặng thinh…

“Đôi chân của cháu bị cháy đen, để cố gắng giữ được đôi chân này gia đình đang phải nhờ chị dâu ở nhà chạy giấy tờ vay vốn ngân hàng”, bà Sao, bà nội của bé Linh nói và dường như đang tự trách bản thân nhiều lắm vì đôi mắt dù đã mờ của người bà có vẻ ngoài lam lũ ấy cứ nhìn mọi thứ đến thất thần.

Được biết, gia đình anh Mười thuộc diện hộ nghèo của xã nên anh phải vào tận Bình Dương làm thuê, để lại vợ ở nhà trông coi ruộng vườn nhưng thu nhập cũng không đủ nuôi gia đình.

Hiện bé Linh đang được chăm sóc tại khoa Hồi sức Cấp cứu với quá trình điều trị còn rất dài. Dù có bảo hiểm hỗ trợ, gia đình vẫn không đủ điều kiện chi trả cho các dụng cụ phẫu thuật hay nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm vô cùng đắt đỏ.

Tính mạng của bé Linh hiện trông chờ vào tấm lòng hảo tâm của cộng đồng, mọi lòng hảo tâm vui lòng gửi trực tiếp cho Lê Văn Mười (bố của bệnh nhi) – số điện thoại: 0946510874

Số tài khoản: 1230123101992 – Ngân hàng MB Bank

Ngành Y tế ra khuyến cáo vì có nhiều trường hợp đau lòng tương tự 

Theo VTV, thời gian gần đây thời tiết khắc nghiệt, rét đậm, rét hại kéo dài. Người dân vùng cao hay có thói quen đun củi, đốt than sưởi ấm. Theo đó đã có nhiều vụ việc đau lòng xảy ra. 

Bé M.B.T. được chăm sóc vết thương (Ảnh qua sytlaocai)

Trước vụ việc của bé Linh, tại Lào Cai cũng xảy ra vụ việc tương tự, vào ngày 13/1, Trung tâm Y tế huyện Si Ma Cai đã tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhi bị bỏng lửa do gia đình đốt than, củi sưởi ấm.

Trường hợp đầu tiên là bé gái 11 tháng tuổi (trú tại thôn Thào Chư Phìn, xã Thào Chư Phìn). Ngày 7/1, bé được mẹ cho ngồi ghế sưởi ấm, trong lúc mẹ đi lấy nước không để ý, cháu bị ngã, vùng mặt tiếp xúc trực tiếp vào chậu than đang sưởi. Sau khi thăm khám, trẻ được chẩn đoán bị bỏng độ I, II, diện tích 5%.

Một trường hợp khác là bé trai 3,5 tháng tuổi, trú thôn Na Pá, xã Bản Mế. Bé được xác định bỏng độ I, II, diện tích 6%. Bé được mẹ tắm gần bếp củi để sưởi ấm. Sau khi tắm xong, người mẹ đưa bé cho con gái lớn bế để đi lấy quần áo mặc cho con. Lúc này, người chị bế em bị ngã, làm vùng mặt của bé tiếp xúc trực tiếp với bếp củi đang sưởi.

Hiện bước đầu sức khỏe của 2 trẻ này đã ổn định, các nốt bỏng đã khô dần, các bé đỡ quấy khóc và bú mẹ được.

Ngành Y tế Lào Cai khuyến cáo: Người dân trong không dùng bếp than, củi để sưởi ấm trong nhà, phòng kín đề phòng các hiểm họa do than, củi gây ra. Người dân có thể giữ ấm cho trẻ bằng cách cho trẻ mặc quần áo ấm, đội mũ và mang tất. Tuyệt đối không để trẻ nằm, ngồi hoặc chơi gần than vì dễ gây bỏng.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?