Bạo hành trẻ em ở Hà Nam và TP. HCM: 2 bảo mẫu bị khởi tố

28/11/17, 16:00 Việt Nam

Bà giúp việc nhà Nguyễn Thị Hoàn (58 tuổi, quê Nam Định) và Phạm Thị Mỹ Linh, chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh trong 2 vụ việc bạo hành trẻ nhỏ gây xôn xao dư luận mấy ngày qua đã bị khởi tố vụ án và khởi tố bị can về hành vi hành hạ người khác.

bao-hanh-tre-em-bi-xu-phat-nhu-the-nao-600
Bạo lực trẻ mầm non: Vấn nạn cần giải quyết. (Ảnh minh họa)

Sáng nay 28/11, lãnh đạo Công an quận 12 (TP HCM) cho biết đã khởi tố, bắt giam Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi, chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh) để điều tra hành vi Hành hạ người khác.

Bà này thừa nhận đã dùng dao dọa; đánh nhiều trẻ từ 2 – 5 tuổi bằng bình nhựa, thìa canh… Riêng hai bảo mẫu Quỳnh và Đào do không có địa chỉ cụ thể nên công an sẽ triệu tập sau.

Cảnh sát cũng làm việc với 8 gia đình có con bị bạo hành. Họ rất bức xúc, yêu cầu phải xử nghiêm các bảo mẫu đánh con mình dã man.

“Vụ việc đủ dấu hiệu hình sự về hành vi Hành hạ người khác”, lãnh đạo Công an quận 12 nói về việc khởi tố, bắt giam bà Linh theo khoản 2 Điều 110 BLHS năm 1999.

Theo điều tra, Linh quê Lâm Đồng, tốt nghiệp cao đẳng mầm non, mở cơ sở Mầm Xanh từ tháng 9/2014. Nơi đây nhận giữ khoảng 30 trẻ từ 2 – 5 tuổi là con của các công nhân trong khu vực, chi phí 1,2 triệu đồng mỗi tháng. Hai bảo mẫu làm việc trong cơ sở này không có bằng cấp, chuyên môn.

Mỗi sáng nhận các cháu vào lớp, bà Linh và các bảo mẫu đều tươi cười niềm nở. Nhưng ngay khi cha mẹ các bé đi khỏi, hoặc trong các bữa ăn, họ đánh trẻ tàn bạo. Nhiều bé bị tát vào mặt liên tiếp, bị đánh bằng muỗng múc canh, đập bình nhớt vào đầu đến choáng váng. Trong giờ ngủ, một bé trai bị ném vào góc tường và bị bảo mẫu đạp vào bụng.

Khi vụ việc được phát hiện, khá đông phụ huynh bỏ việc, kéo đến cơ sở Mầm Xanh đòi bà Linh ra nói chuyện “phải quấy”. Lực lượng chức năng phải luân phiên giữ an ninh trật tự.

Chiều ngày 27/11, các cháu bé được gửi tại cơ sở mầm non Mầm Xanh đã được khám sức khỏe. Ghi nhận ban đầu cho thấy 7 cháu bé đến kiểm tra đều không có biểu hiện thương tích bên ngoài. Một số bé có các biểu hiện như khóc về đêm, đau bụng, hoảng loạn, khóc thét.

Trước đó ngày 27/11, Cơ quan điều tra Công an thành phố Phủ Lý, Hà Nam cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Hoàn (58 tuổi, quê Nam Định) cũng về hành vi hành hạ người khác trong vụ bạo hành bé gái 1 tháng 17 ngày tuổi như đã đưa tin vài ngày trước đây.

Điều 110 Bộ luật hình sự 1999: Tội hành hạ người khác

  1. Người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm:

a) Đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật;

b) Đối với nhiều người.

Ngọc Khải (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?