Baikal – Hồ sâu nhất thế giới nhiều lần bắt gặp UFO và người ngoài hành tinh

Báo cáo gây tò mò về sự sống ngoài hành tinh đã thúc đẩy Steven Spielberg đến Hồ Baikal, viên ngọc của vùng Siberia. Kể từ thời cổ đại, hồ Baikal rộng lớn được biết đến là nơi có những bí ẩn vô cùng huyền bí, nhưng bắt đầu từ những năm cuối cùng của thời kỳ Xô Viết, nơi đây được tin là có người ngoài hành tinh và đĩa bay tồn tại (UFO).

Sự quan tâm của Spielberg không rõ là thật hay không, nhưng hồ này có lẽ là nơi tập trung sự chú ý lớn nhất về UFO ở Nga. (Ảnh othereal.ru)

Ban đầu, các cơ quan chức năng của Liên Xô đã che dấu việc này, nhưng sau đó phương tiện truyền thông Nga đã công bố chuyện này.

Trong những năm gần đây, những báo cáo chưa được xác nhận ở Nga nói rằng, đạo diễn người Mỹ là Steven Spielberg đang có kế hoạch làm phim tài liệu về những điều kỳ lạ và hiện tượng không giải thích được này.

Sự quan tâm của Spielberg không rõ là thật hay không, nhưng hồ nước này có lẽ là nơi thu hút nhiều sự chú ý nhất về UFO ở Nga.

Người ta thường kể cho nhau nghe về những hoạt động của người ngoài hành tinh ở hồ Baikal, xung quanh là núi non trùng điệp và chứa đựng một phần trăm nước ngọt không đóng băng của thế giới. Các thợ lặn sâu dưới hồ nói rằng họ nhìn thấy người ngoài hành tinh, rồi những ‘phi thuyền’ lớn màu xám bay lơ lửng.

Một số hình ảnh cho thấy vật thể mà hai nhiếp ảnh gia khẳng định là UFO, đang bay sát hồ. Trong khi những người khác cho đó là mô hình mà Đài truyền hình NTV Nga tạo ra dựa trên một sự cố xảy ra tại Kudara-Somon, Buryatian, vào một phần tư thế kỷ trước.

Một số trường hợp nhìn thấy đối tượng sáng chói ‘hình xì gà’ trên bầu trời bay ngang qua Baikal, như trong hình dưới.

Mô hình ‘đĩa bay’ của truyền hình NTV dựa trên những mô tả của những người dân sống ở làn Kudara-Somon vào năm 1990. (Ảnh NTV)

Ngày 17/4/1987, một trường hợp không có hình ảnh nhưng lại là những câu chuyện thú vị do người dân tại Kurma, thuộc Irkutsk chứng kiến và kể lại.

Theo lời kể của một người dân địa phương làng Shida lân cận là Valery Rudentsov:

Chúng tôi gồm 13 người. Vào khoảng 12 giờ 20 phút đêm, một người trong chúng tôi đi ra sân, một vài giây sau thì chạy vào và kêu tất cả chúng tôi ra. Cậu ta đứng ở giữa sân và chỉ tay lên bầu trời.

Theo đường chéo hướng tay chỉ của cậu, chúng tôi thấy ở cách 150 m là một chiếc đĩa bay khổng lồ đang bay lơ lửng. Trung tâm của đĩa bay phóng ra một ánh lân quang màu tím. Và các cạnh đĩa bay là những ô cửa sổ màu vàng, gần giống như cửa những ngôi nhà nông thôn của chúng tôi. Đường kính của đĩa là 70 mét. Chúng tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng và rất lâu sau có người còn ném một hòn đá vào nó …

Thời tiết yên tĩnh đến ngạc nhiên, không nghe một âm thanh nào phát ra từ đĩa bay lơ lững, mặc dù phía sau chúng tôi là làng Kurma, có tiếng chó sủa và bò rống. Chúng tôi chăm chú nhìn nó không rời mắt

Đó là một đêm trăng tròn, và vật thể này hiện ra rất rõ ràng trong không gian nên không ai trong chúng tôi có thể nghi ngờ về những điều nhìn thấy. Sau đó cái đĩa lướt đi xa, dọc theo bờ vịnh và đi vào những ngọn đồi của Olkhon. Trước đây, chúng tôi chưa bao giờ gặp điều nào như vậy.

Nhưng kể từ đó ai không tin vào UFO là một sự xúc phạm đối với tôi. Bạn tôi Alexander là một thợ săn, và các đồng nghiệp đã sống ở đó trong 20 năm, thường nhìn thấy UFO, và tất cả họ đều tốt, ông vẫn còn sống khỏe mạnh. Vì vậy, nếu nói về những thứ như sáng bóng hoặc ‘xì gà’, chúng tôi liên tục nhìn thấy những thứ đó trên bờ hồ Baikal. Chúng có thật”.

Vào ngày 16/5/1990, một trường hợp được NTV cho là nổi bật ở làng Kudara-Somon, thị trấn Kyakhtinsky, cách thủ đô Ulan-Dude của Cộng hòa Buryatia 300 km.

Margarita Tsykikova nhớ lại nơi UFO viếng thăm Kudara-Somon.
Marina Zimireva chỉ nơi ‘đĩa bay hạ cánh’. (Ảnh NTV)

Olga Fedorova, một người dân địa phương, nhớ lại: “Có lúc mọi thứ đều chuyển sang màu vàng. Con gái tôi đi học về. Tôi nhìn thấy mặt của nó cũng màu vàng.

Những lời giải thích bắt đầu rõ ràng hơn, theo miêu tả của những dân làng.

Vasily Timofeev nói về một chiếc đĩa bay: “Đường kính của nó khoảng 30 mét, nó tỏa sáng. Nhưng tôi không thấy rõ hình ảnh của kim loại hoặc một cái gì đó giống thế này”.

Một người dân khác là Margarita Tsybikova nói: “Có những người xuống từ đĩa bay này trong trang phục sáng bóng, lung linh”.

Olga giải thích: “Những người đó theo trí nhớ của tôi thì ba người trong bộ quân áo tỏa ánh sáng vàng. Trông họ giống như con người”.

Marina Zimireva nói, người đã chứng kiến cảnh tượng bất thường này, cho biết: “Đó là một vật hình tròn, có thể nói là nó trông như cái đĩa. Nó mở cửa ở các cạnh và cửa sổ nên có thể nhìn thấy được.

Cá nhân tôi thì cho rằng họ là con người. Họ có đặc điểm bề ngoài của con người. Họ có những đặc điểm tương tự nhau như dáng người thẳng, mảnh mai, có hai tay và hai chân. Và dáng đi của họ cũng giống chúng ta. Họ thấp hơn một chút trong ba bộ quần áo màu cam. Họ xuống từ đĩa bay bước đi vững chải như những người bình thường”.

Sau đó, ‘người ngoài hành tinh’ phát hiện mọi người đang nhìn họ, nên họ quay trở lại tàu vũ trụ và bay đi.

Nikita Tomin
Tại Listvyanka vào tháng 7/2010, một bức ảnh do Nikita Tomin chụp, cho thấy ba bóng đèn xanh sậm màu trên một UFO bay trên khu nghỉ mát bên bờ hồ trong khu vực Irkutsk.

Người quản lý khu vực cấm săn bắn Gennady Lipinsky cũng nhớ lại khi nhìn thấy một UFO: “Khi tôi nhìn thấy nó, nó đang bay thấp. Cho đến khi nó biến mất ở phía chân trời, tôi vẫn cứ nhìn nó. Tôi gọi nó là một quả cầu lửa và tôi cũng không biết nó thực sự là gì”.

Chủ tịch Liên hiệp Các nhiếp ảnh gia Buryatia, Sergey Konecnych, Ulan-Ude đã đề cập tới một sự việc xảy ra gần đây hơn, vào ngày 09/7/2009, vào khoảng 10 giờ tối.

Con trai tôi và tôi đã đi ra ngoài ban công để ngắm hoàng hôn cuối. Đột nhiên hai điểm phát sáng xuất hiện và bay lượn trên mặt nước.

Hình ảnh anh chụp được rất rõ ràng nhưng có lẽ vẫn còn nhiều câu hỏi cho họ trả lời. Bức ảnh cho thấy hai đốm sáng trên bầu trời đêm, gồm có một lõi màu vàng với màu cam đỏ bao quanh.

Trong khoảng thời gian này, Anna Vinogradova nhớ lại một cảnh tượng kỳ lạ đồng thời xảy ra trên mặt nước. “Chúng tôi đang đứng cạnh những cái lều trên bãi biển vào ban đêm, chúng tôi thấy những ánh sáng đỏ vàng nhấp nháy nhấp nháy, trông như một đám cháy lớn“, cô nói.

Chủ tịch Liên hiệp các nhiếp ảnh gia của nước cộng hòa Buryatia là Sergey Konechnykh. (Ảnh NTV, Sergey Konecnych).
Chủ tịch Liên hiệp các nhiếp ảnh gia của nước cộng hòa Buryatia là Sergey Konechnykh cho thấy những hình ảnh ông chụp trong tháng 7/2009. (Ảnh NTV, Sergey Konecnych).

Ông nói: “Nó bay ngay trên đầu chúng tôi, rất thấp. Các vật thể này tỏa sáng xanh lá cây xuống chỗ chúng tôi. Chúng tôi có một chút sợ hãi”.

Và ‘người ngoài hành tinh’ cũng xuất hiện ở vùng nước sâu của Baikal. Điều thú vị là, không giống như những hồ Siberia khác, Baikal không phải là nơi ở của những con như quái vật hồ Loch Ness, nhưng thay vào đó, nó là nơi che giấu người ngoài hành bên dưới bề mặt âm u.

Ví dụ, người cứu hộ Vyacheslav Lavrentovich nhớ lại một sự cố nhưng không cho biết ngày tháng: “Chúng tôi đang ở trên một chiếc du thuyền trên hồ Baikal, và từ phía dưới một đĩa phát sáng khổng lồ bay lên. Nó chói nên khiến mắt chúng tôi bị lóa”.

Chúng tôi thậm chí không còn thời gian để lấy máy ảnh chụp hay quay phim, mặc dù nhiều người chúng tôi thấy nó. Nó rất lớn, chiếu sáng cả du thuyền của chúng tôi. Đường kính có lẽ lên đến 500-700 mét, là một cái đĩa rất lớn.”

Trong ba phút nó tỏa sáng từ bên dưới (bề mặt), và sau đó đột ngột rời đi trong một giây. Cảnh tượng rất lớn, tuyệt vời. Đẹp và gây sốc.

Người cứu hộ Vyacheslav Lavrentovich nhớ lại một sự cố trên Baikal.
Oleg Chichulin thấy một vật thể lạ gần Cape Svyatoi Nos. (Ảnh NTV)

Oleg Chichulin cũng đang đào tạo học sinh trên chiếc thuyền trên. Gần mũi đất Svyatoi Nos họ đã nhìn thấy những vật thể lạ.

Một quả bóng phát sáng rực rỡ, mờ dần, mờ dần rồi biến thành đỏ. Quả bóng màu đỏ này ở trên mặt nước trong một lúc rồi bắt đầu chìm xuống. Và tất cả chìm dần dưới nước, mất tăm, và mọi thứ lại tối đen”.

Tuy nhiên, thậm chí người ngoài hành tinh xuất hiện ở dưới nước trong các hồ lớn.

Năm 1977, hai nhà nghiên cứu có tên là V Alexandrov và G Seliverstov, đang ở trong một tàu ngầm ở độ sâu 1.200 mét dưới mặt hồ.

Các nhà nghiên cứu đã tắt ánh đèn, để khám phá khả năng chiếu sáng của ánh sáng mặt trời vào trong nước. Đột nhiên các nhà khoa học ngập trong một thứ ‘ánh sáng’ bất thường.

Aleksandrov nhớ lại: “Giống như là tàu của chúng tôi được chiếu sáng ở bên trên, còn hai bên là ánh đèn sân khấu cường độ mạnh. Chỉ một phút sau, không biết ánh đèn pha này biến đi đâu, và chúng tôi lại thấy mình chìm trong bóng tối hoàn toàn.

Năm 1977 hai nhà nghiên cứu có tên là V Alexandrov và G Seliverstov đang trong tàu ngầm ở độ sâu 1200 mét dưới hồ và quan sát thấy ánh sáng kỳ lạ. (Ảnh Vokrug Sveta)

Năm 1982, & thợ lặn quân sự đã báo cáo là đã gặp người ngoài hành tinh dưới mặt nước ở Baikal. Alexey Ivanenko, một bác sĩ, cho biết: “Ở độ sâu 50 mét, họ gặp những thợ lặn đang bơi ở độ cao khoảng 3 mét so với tàu, mặc bộ quần áo màu bạc bó sát. Họ không có bất kỳ bình khí ép hay thiết bị lặn nào khác, chỉ có mũ bảo hiểm đội trên đầu.

Họ đã nhận được đơn đặt hàng để bắt Ihtinader (nửa người, nửa cá mập, từ văn hóa dân gian hiện đại của Nga), nhưng họ ngay lập tức phải dạt vào bờ biển gần đó vì để giảm sức ép của nước”.

Họ có hai thiết bị giảm sức ép nhưng một đã bị phá vỡ. Tất cả 7 người không thể vào bên trong tàu ngầm, vì vậy họ chỉ vào bốn người. Và ba người còn lại, những người không thể vào được tàu ngầm đã chết trên biển”.

Ivanenko đã xem những tranh khắc đá cổ đại và thấy chúng trông như mô tả những người ngoài hành tinh đang viếng thăm Trái Đất. Ông nói với NTV: “Tôi có hàng trăm bản vẽ về ‘Những đứa con của bầu trời’“.

Chúng chính xác là tất cả đều cao lớn, mặc quần áo và mũ bảo hiểm trên đầu. Và có những thứ máy móc được các nhà du hành vũ trụ ngày nay sử dụng”.

“Tôi có hàng trăm bản vẽ về những “Đứa con trên bầu trời”, ông Alexey Tivanenko cho biết. (Ảnh NTV)
“Tôi có hàng trăm bản vẽ về những “Đứa con trên bầu trời”, ông Alexey Tivanenko cho biết. (Ảnh NTV)

Câu chuyện chạm mặt UFO và người ngoài hành tinh vẫn rất nhiều, và ngày càng làm nên sự bí ẩn của khu vực hồ sâu nhất thế giới, tại Nga.

Thanh Phong, dịch từ Siberian Times

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO