Bài học cuộc sống: Hãy cứ để trẻ trải nghiệm khó khăn

27/12/16, 14:30 Phụ nữ & Gia đình

Nhiều bậc cha mẹ ngày này vì thương con mà chiều chuộng, bao bọc con trẻ; sẵn sàng chịu khổ nhọc để đời con được sung sướng, nhưng lại quên mất rằng, để con trở thành một người tự tin, độc lập có thể tự đứng vững trên đôi chân mình khi lớn lên mới là điều quan trọng nhất.

Life lessons: exposing children to hardships. (Image:  pixabay  /  CC0 1.0)
(Ảnh: Internet)

Con tôi cũng muốn mua một cây thước nhựa nhiều màu, nhưng tôi đã mua cho cậu một cây bằng gỗ đơn giản. Thằng bé một lần nữa biểu hiện thái độ không ưng ý với lựa chọn của tôi. Tôi đã không nói bất cứ điều gì, nhưng tôi muốn cho con hiểu rằng sở hữu quá nhiều thứ tốt thực sự lại không tốt cho nó.

Tôi đã luôn nghe những quan niệm như dù bạn phải nếm bao nhiêu khó khăn, vất vả cũng đừng để con bạn lớn lên phải chịu đựng điều tương tự thì mới là tốt. Nhưng kể từ khi tôi trở thành một người cha, tôi đã nhiều lần nhắc nhở bản thân mình phải thực hiện hết trách nhiệm của một người cha và để cho các con tôi phải trải nghiệm một số khó khăn trong cuộc sống.

He also wanted to buy a fancy plastic ruler but I bought him a plain wooden one. (Image: Travis Wise via flickr / CC BY 2.0 )
Con tôi thích một cây thước nhựa nhiều màu nhưng tôi lại mua cho cậu một cây thước gỗ đơn giản. (Ảnh: Internet)

Vài năm trước đây, một người bạn cũ từ Úc đến thăm tôi và cho tôi một số lời khuyên. Anh nói rằng người Úc thích nghi rất tốt. Họ tin rằng con cái của họ cần phải trải nghiệm một số khó khăn trong cuộc sống. Trẻ em nếu có cuộc sống quá ư dễ dàng, thoải mái sẽ không thể tự đứng vững trên đôi chân của mình khi lớn lên.

Hôm sau, tôi theo anh đi làm một số việc lặt vặt. Anh chỉ vào một em bé được quấn như một quả bóng bằng bông và nói:

“Ở Úc, ngay cả trong mùa đông, cậu cũng không thấy trẻ con được quấn như thế đâu. Nếu trời nắng, các bà mẹ còn đưa con họ ra tắm nắng”.

Tối hôm đó tôi lại nghĩ về chuyện này và khẳng định rằng ý tưởng hạn chế con cái khỏi mọi sự gian khổ không phải là con đường đúng đắn. Tôi quyết định dạy cho con trai nguyên tắc nghèo về vật chất, nhưng giàu về tinh thần.

Tôi kể về một trường trung học ở Philadelphia có hai tác phẩm điêu khắc ở hai bên cổng vào, đó là một con đại bàng và một con ngựa. Các tác phẩm điêu khắc này không thể hiện sự chiến thắng hay thành công, mà đại diện cho hai câu chuyện cũ.

Con đại bàng, để đẩy nhanh việc tập luyện bay qua 7 châu lục đã học được nhiều kỹ năng bay siêu đẳng. Tuy nhiên, nó bị chết đói trên đường vì không có kỹ năng tìm kiếm thức ăn.

Con ngựa không thích người chủ đầu tiên của mình, vì nó phải làm việc rất vất vả. Người chủ thứ hai là một người nông dân, và chú ngựa cũng không hề thích ông ta vì ông cho nó rất ít thức ăn. Thế là chú ngựa lại được bán tiếp cho một người thợ đóng giày.

Kết quả hình ảnh cho Ngựa
Con ngựa không hài lòng với người chủ thứ nhất vì nó phải làm việc rất vất vả. (Ảnh: Internet)

Con ngựa tỏ vẻ hài lòng với người thợ đóng giày vì nó chẳng những không bị bắt làm việc mà còn được cho ăn rất nhiều. Thật là một cuộc sống tuyệt vời, chú ngựa nghĩ. Tuy nhiên, thật không may, vài ngày sau nó đã bị người thợ đóng giày xẻ thịt đem bán.

Từ hai câu chyện này, chúng ta học được rằng nếu một người không có những kỹ năng sống cơ bản, họ không thể là một con người trọn vẹn. Nhiều loài động vật trên thế giới dạy cho con cái của chúng cách săn mồi và tồn tại, nhưng một khi chúng đủ tuổi, chúng phải sử dụng những gì đã học để lo liệu cho chính mình.

Chúng ta là con người càng phải làm vậy để con cái chúng ta có thể vượt qua những cơn bão của cuộc đời và trở thành một người tự tin, độc lập.

Theo Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!