Bạc Liêu: Khu cách ly để lọt người vào bán hàng rong cho bệnh nhân 

22/05/20, 07:40 Việt Nam

Một người bán hàng rong đã vào Khu cách ly đặc biệt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu tiếp xúc với bệnh nhân đang điều trị viêm phổi Vũ Hán (Covid-19). Phải 2 ngày sau đó sự việc mới được phát hiện thì người bán hàng đã tiếp xúc qua rất nhiều người.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh qua thanhnien)
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh qua thanhnien)

Mới đây, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm phổi Vũ Hán TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu vừa có báo cáo về trường hợp người bán hàng tiếp xúc với bệnh nhân dương tính Covid-19 có nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Cụ thể, vào khoảng 20h ngày 19/5, người đang điều trị virus Vũ Hán tại Khoa Nhiễm của Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Bạc Liêu đã cung cấp hình ảnh chụp được người ngoài vào khu cách ly, trực tiếp bán hàng cho bệnh nhân đang điều trị Covid-19 tại đây.

Người bán hàng rong gặp gỡ nhiều người sau khi tiếp xúc người nhiễm virus Vũ Hán

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định vào lúc 17h30 ngày 16/5, ông Trần Khánh Vui (SN 1988; thường trú khóm 5, phường 2, TP. Bạc Liêu; tạm trú tại khu dân cư Xóm Huế ở đường Đinh Bộ Lĩnh, khóm 5, phường 3, TP. Bạc Liêu) là người bán hàng rong đã vào khu cách ly bán hàng cho bệnh nhân đang điều trị viêm phổi Vũ Hán.

Vào thời điểm trên, ông Vui đi ngang qua khu cách ly thì ông Hoàng Hoa T. (33 tuổi, quê Hải Dương) là bệnh nhân 275 nhiễm virus Vũ Hán đang điều trị tại khu cách ly BVĐK tỉnh Bạc Liêu đứng bên trong khu điều trị kêu ông Vui bán 1 ly trà đường. Ông Vui lại gần khu cách ly bán ly trà đường cho ông T. (lúc này ông Vui và ông T. đều có mang khẩu trang). Sau đó, ông T. nhờ ông Vui mua 1 gói thuốc lá. Ông Vui đến chỗ chị Mai mua gói thuốc đưa cho ông T. rồi nhận tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng từ ông T. và thối lại.

Ông T. tiếp tục nhờ ông Vui mua thêm 4 gói thuốc nữa. Lúc này ông Vui không đi mua mà về nhà kêu con gái là Trần Ngọc Y. (SN 2011, học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng, phường 3, TP. Bạc Liêu) đạp xe đi mua, xong Y. quay về đưa thuốc cho ông Vui và ông Vui tiếp tục vào bệnh viện đưa thuốc cho ông T., rồi nhận 100.000 đồng từ ông T. và về nhà.

Điều đáng lo ngại là trong 2 ngày sau đó, ông Vui vẫn vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. Ông Vui còn nhậu với ông Trần Bích H. ở cùng xóm vào đêm 19/5 (ông H. sau đó tiếp xúc với vợ và 5 con). 

Ngoài ra, sáng 20/5, ông Vui còn chở vợ đến một quán ăn ở phường 2, TP. Bạc Liêu mua 2 phần bò kho mang về, lúc này trong quán có khoảng 10 người đang ngồi ăn…

Theo bác sĩ Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu thì ông Vui vào được khu cách ly trên là do phía sau khu này có một đoạn chưa xây tường rào khép kín do nằm trên phần đất tranh chấp với người dân, ông Vui đã tìm cách lẻn vào khu vực này để tiếp cận các phòng có bệnh nhân của khu cách ly.

“Đi cùng công an kiểm tra tôi thấy có một chiếc thang dựa vào tường rào từ phía bên ngoài nên không biết Vui trèo lên tường hay tìm cách đi qua khu đất chưa xây tường. Kiểm tra camera thì thấy Vui đứng bên ngoài cửa sổ của phòng trong khu cách ly để tiếp xúc với bệnh nhân phía trong”, ông Nam cho hay.

Khu vực xóm Huế phía sau khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh qua Zing)
Khu vực Xóm Huế phía sau khu cách ly của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh qua Zing)

Cách ly cả gia đình, xem xét cách ly 1 khu dân cư và 1 trường học 

Nhận định diễn biến xảy ra có thể làm lây lan dịch bệnh ra cộng động, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Vũ Hán TP. Bạc Liêu đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đưa gia đình ông Vui vào khu cách ly tập trung để xét nghiệm, theo dõi; đưa ông Trần Bích H. vào khu cách ly tập trung để lấy máu xét nghiệm… Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho lực lượng chức năng phun thuốc sát khuẩn toàn BVĐK Bạc Liêu, khu xóm Huế và trường Tiểu học Kim Đồng.

Đồng thời kiến nghị với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Vũ Hán tỉnh Bạc Liêu xem xét cho học sinh toàn Trường Tiểu học Kim Đồng (nơi con ông Vui học) nghỉ học đến ngày 24/5, chờ kết quả xét nghiệm đối với những người đang cách ly; xem xét có cần cách ly cục bộ khu dân cư Xóm Huế hay không…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng