Ảnh nhà báo quỳ khóc cạnh thi thể em bé Syria gây xúc động toàn thế giới

18/04/17, 06:36 Thế giới

Những ngày qua, cư dân mạng thế giới đang chia sẻ với tốc độ chóng mặt ảnh chụp một phóng viên quỳ gối khóc đầy bất lực bên cạnh thi thể em bé nằm úp mặt xuống thảm cỏ trong vụ đánh bom tự sát hôm 15/4 tại Syria.

Phóng viên ảnh người Syria quỳ gối khóc, bên cạnh là thi thể một em bé nằm úp mặt xuống thảm cỏ đang được chia sẻ khắp thế giới. (Ảnh: PrimoAhmad)

Trong bức ảnh đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng, phóng viên Abd Alkader Habak quỳ gối khóc vì tuyệt vọng, bên phải anh là xác một em bé nằm úp mặt xuống thảm cỏ. Phía sau Habak là đoàn xe chở người sơ tán đang chìm trong biển lửa, khói đen bốc nghi ngút.

Đây là đồng nghiệp Abd Alkader Habak của tôi. Anh ấy khóc vì bất lực, tiếc thương những nạn nhân chết trong vụ khủng bố“, một nhà báo Syria chia sẻ trên Twitter.

Habak đã chụp vô số ảnh chiến tranh, cảnh hỗn loạn và bạo lực, đặc biệt là tại Syria, nhưng lần này đã quá sức chịu đựng. Anh ấy quỳ gối trên cỏ ngay tại đó với vẻ mặt thất thần và khóc“, tờ LeExpress mô tả bức ảnh.

Hình ảnh trên đang được chia sẻ hàng trăm nghìn lượt trên mạng xã hội, cùng với ảnh Habak cứu một em bé thoi thóp thở khỏi đoàn xe trúng bom, trở thành biểu tượng của vụ thảm sát đoàn chở người sơ tán ở phía Tây thành phố Aleppo, Syria hôm 15/4.

Tôi không biết dùng lời nào mô tả chuyện đã xảy ra. Khi đó tôi đang ở ngay cạnh một xe buýt chở lương thực cho trẻ em thì một tiếng nổ lớn vang lên cách chỗ tôi chỉ vài mét“, Abd Alkader Habak nhớ lại.

Tôi nhìn thấy đứa trẻ vẫn thở, vội chạy tới bế cháu ra đưa lên xe cứu thương. Tôi không rõ cháu còn sống không, chỉ biết rằng cậu bé đã được đưa tới bệnh viện“, Habak nói.

Phóng viên cứu một em bé khỏi đoàn xe trúng bom. (Ảnh: Aisyah Gozali)

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay, một phần tử đánh bom tự sát đã tiếp cận đoàn xe chở người sơ tán từ 2 thị trấn Fuaa và Kafray bằng cách giả làm người tiếp tế lương thực, thực phẩm rồi kích hoạt khối thuốc nổ mang trên người tại một trạm xăng. Những người dân này được sơ tán tới Aleppo theo thoả thuận giữa chính phủ và phiến quân.

Theo thỏa thuận giữa chính phủ và phe nổi dậy, khoảng 2.220 người được phép sơ tán khỏi 2 ngôi làng Madaya và Zabadani, phía Tây Nam Syria, hiện do quân chính phủ kiểm soát. Đổi lại, khoảng 5.000 người được sơ tán khỏi Fuaa và Kafraya, hiện do phe nổi dậy kiểm soát.

Vụ đánh bom làm 126 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 80 trẻ em, con số thương vong dự kiến còn tăng lên, SOHR hôm 16/4 thông báo.

Hiện chưa nhóm nào nhận trách nhiệm gây ra vụ việc, nhưng trong quá khứ, nhóm Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng và Mặt trận al-Sham – chi nhánh của al-Qaida, thường tấn công nhằm vào dân thường ở những khu vực do chính phủ kiểm soát.

Điều phối viên cứu trợ của Liên Hợp Quốc Stephen O’Brien đã lên án vụ tấn công, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan tuân thủ nghĩa vụ của mình theo luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế, cũng như tạo điều kiện cho LHQ và các đối tác của LHQ tiếp cận và giúp đỡ dân thường vô tội.

Trong bài phát biểu nhân dịp lễ Phục sinh, Giáo hoàng Francis cũng gọi vụ đánh bom này là một “vụ tấn công đê tiện vào những người tị nạn đang chạy trốn“.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới