Ấn Độ: Bé gái sơ sinh bị chôn sống may mắn được giải cứu (Video)

29/03/17, 21:53 Thế giới

Mới đây, người dân ở ngôi làng miền đông Ấn Độ đã cứu sống một bé gái chưa đầy 6 giờ tuổi bị chôn sống giữa một cánh đồng.

Em bé bị chôn sống được người dân giải cứu. (Ảnh: NTDTV)

Sự việc xảy ra hôm 25/3 vừa qua. Một bé gái được cho là không quá 6 giờ tuổi, bị bỏ mặc trong hố cát nông trên một cánh đồng ở quận Jajpur, bang Odisha. Một người đi qua phát hiện nhờ nhìn thấy chân bé lộ ra khỏi mặt đất và nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện.

“Bé khỏe và mọi thông số đều bình thường. Bé sinh đủ tháng, nặng khoảng 2,5 kg”, ông Fanindra Kumar Panigrahi, bác sĩ quận Jajpur cho biết. “Dây rốn của bé còn nguyên, cơ thể vẫn còn chất nhầy”.

Các nhân viên bệnh viện đã đặt tên bé gái là Dharitri, trong tiếng Sanskrit có nghĩa là “Đất”. Bé gái sẽ được chuyển cho Ủy ban phúc lợi trẻ em quốc gia sau khi rời bệnh viện.

Cảnh sát Ấn Độ cho rằng bé gái hoặc bị bố mẹ bỏ rơi vì giới tính hoặc có thể mẹ bé là phụ nữ chưa kết hôn. “Chúng tôi đang truy tìm bố mẹ bé. Đây có thể là một vụ cố ý giết con”, cảnh sát Jyoti Prakash Panda nói.

Tại Ấn Độ, lựa chọn giới tính trước khi sinh bị cấm nhưng việc này vẫn diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là vùng nông thôn nghèo khó. Một nghiên cứu của tạp chí y khoa Anh The Lancet năm 2011 cho biết, trong 30 năm qua có tới 12 triệu thai nhi là bé gái bị phá ở Ấn Độ.

Trước đó, cũng trong tháng này, ở Maharashtra, cảnh sát đã phát hiện 19 bào thai nữ trong một cống nước. Một bác sĩ nam hành nghề nạo phá thai bất hợp pháp bị cáo buộc liên quan đến vụ việc này.

Theo VNE / NTDTV

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?