10 tai nạn phổ biến trên đường du lịch

17/05/15, 20:15 Tin Tổng Hợp
Đuối nước, đắm tàu, tai nạn giao thông là những nguyên nhân khiến du khách Mỹ dễ gặp nạn trong các chuyến đi của mình.

Đuối nước, đắm tàu, tai nạn giao thông là những nguyên nhân khiến du khách Mỹ dễ gặp nạn trong các chuyến đi của mình.

Chết đuối

Trang Thrillist vừa công bố danh sách 10 nguyên nhân khiến du khách Mỹ du lịch nước ngoài tử vong nhiều nhất trong 12 năm trở lại đây. Số liệu do Bộ Ngoại giao Mỹ thống kê, tính từ tháng 10/2002 đến 12/2014, trong đó không bao gồm nguyên nhân chết tự nhiên. Theo đó, có tới 1.244 du khách chết vì lý do này khi ra nước ngoài du lịch. Trong đó, nhiều nhất là tại Mexico với 283 trường hợp.

Tai nạn giao thông

Trong tổng số 3.004 du khách Mỹ chết ở nước ngoài vì tai nạn giao thông, có 900 trường hợp xảy ra ở Mexico.

Tai nạn hàng không

Ít nhất 336 du khách Mỹ đã một đi không trở về do các vụ tai nạn máy bay. Mexico lại là điểm đến thiếu an toàn nhất của người Mỹ khi con số thiệt mạng lên tới 33.

Thảm họa tự nhiên

Đất nước có nhiều du khách Mỹ thiệt mạng nhất vì lý do này là Haiti với con số 121 trên tổng 164 người. Phần lớn người thiệt mạng đều do trận động đất ở Haiti năm 2010 gây ra.

Ma túy

Ít nhất 273 du khách đi du lịch trong 12 năm qua chết vì sử dụng chất kích thích này. Số người chết ở Mexico nhiều nhất – 48 trường hợp.

Khủng bố

116 du khách mang quốc tịch Mỹ bỏ mạng khi tới Iraq vì lý do khủng bố. 12 năm qua, tổng số người thiệt mạng do khủng bố là 335.

Tai nạn hàng hải

Đất nước mà người Mỹ gặp tai nạn hàng hải nhiều nhất là Mexico với 15 trên tổng số 116 vụ.

Tự tử

1.383 trường hợp khách Mỹ tử vong khi ra nước ngoài và cái chết được kết luận là do tự tử.

Bị ngộ sát

Ít nhất 1.913 công dân Mỹ gặp phải rủi ro này khi đi du lịch.

Các lý do nhỏ lẻ khác

1.251 người từng thiệt mạng vì các lý do như đi bộ đường dài, lái bè… Trong đó, 196 người chết khi đang du lịch ở Mexico.

Anh Minh (theo Thrillist)

Theo VnExpress – Du lịch

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

    Tên lửa sát hạm của Trung Quốc có sức mạnh đáng sợ như thế nào?

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Irena Sendler và sự sống  trong những chiếc lọ

    Irena Sendler và sự sống trong những chiếc lọ

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?

    Vì sao kiếp này đau khổ, ngu si?